Quảng Bình: Nông dân ra đồng gặt lúa giữa cái nắng 40 độ C

Nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm vượt ngưỡng 40 độ C nhưng bà con nông dân tỉnh Quảng Bình vẫn phải 'đội nắng' ra đồng gặt lúa vụ đông - xuân.

Ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, có lúc vượt ngưỡng hơn 40 độ C kèm gió Lào nóng rát, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Để tránh cái nắng oi ả đầu hè, nông dân Quảng Bình trùm kín mít ra đồng từ sớm để thu hoạch lúa mang về nhà.

Bà Lê Hương, nông dân TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Nắng nóng quá nhưng lúa chín ngoài đồng phải ra thu hoạch thôi. Sáng nay, nhà tôi thức dậy từ sớm, ra thuê máy gặt rồi chở lúa về và tranh thủ phơi rơm ngay trên đồng".

Nông dân Quảng Bình ra đồng gặt lúa giữa cái nắng hơn 40 độ C. Ảnh: T.A

Trời càng trưa, nắng càng gắt, trên cánh đồng, nông dân Quảng Bình càng hối hả gặt lúa để sớm về nghỉ trưa.

Ông Lê Tuấn ở huyện Quảng Ninh cho hay: "Gia đình tôi phải gặt xong lúa trước 10 giờ trưa nay để đưa về nhà không thì nắng nóng không chịu nổi. Vui rằng, vụ lúa năm nay được mùa, được giá chúng tôi phấn khởi lắm".

Ngày nay, đa phần các ruộng lúa đều thuê máy gặt... Ảnh: T.A

Và chỉ ra đồng bốc lúa chở về nhà. Ảnh: TA

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã gặt xong lúa đưa về nhà để phơi khô.Ảnh: TA

Người dân ướt đẫm mồ hôi phơi rơm giữa đồng. Ảnh: TA

Có địa phương ở tỉnh Quảng Bình lúa mới chín tới, người dân "đội nắng" ra thăm đồng để tính toán thời gian gặt. Ảnh: TA

Theo Trần Anh/ Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/quang-binh-nong-dan-ra-dong-gat-lua-giua-cai-nang-40-do-c-1853392.html