Quảng Bình: Siêu bão tàn phá

Chưa bao giờ người dân Quảng Bình được chứng kiến một cơn bão kinh khủng đến như vậy! Nơi nào bão đi qua là nơi đó gần như để lại tàn tích không thể tưởng tượng được…

Từ 10h ngày 15/9, PV báo GD&TĐ đã có mặt ở tâm bão số 10 và sau gần 5 giờ đồng hồ quần thảo, cơn bão đi qua để lại một hậu quả nặng nề ở vùng đât nghèo khó này. Bao công lao, bao tích góp của người dân xây dựng nên những căn nhà nhằm an cư lạc nghiệp thì trong phút chốc, bão đã phủi sạch sành sanh.

Đi đến đâu, cây cối đỗ ngang đường chắn hết lối đi, những mái tôn lợp nhà, những viên ngói vụn được gió bão cuốn phăng đi trước sự bất lực của người dân.

Bao nhiêu công trình dân sinh như trường học, chợ, trụ sở làm việc… của các cơ quan đoàn thể đều bị bão xé rách toác…

Siêu bão, siêu tàn phá… Không có lời nói nào có thể dành cho cơn bão này trước những gì mà nó đã gây ra cho người dân Quảng Bình.

Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu về cơn bão số 10 đỗ bộ vào Quảng Bình hôm nay (15/9):

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-sieu-bao-tan-pha-3803289-c.html