Quảng Bình: Vợ giám đốc DN nghi bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng

Sau khi nạn nhân bị mất tích vài ngày thì gia đình nhận được tin nhắn nghi của xã hội đen cho hay là chị đã bị bắt cóc và ra giá chuộc 10 tỷ đồng.

Đoạn đường nơi người dân phát hiện chị Phương nằm bên lề đường. Ảnh: Minh Thắng (CA. TPHCM)

Báo Công an TP. HCM đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nghi án bắt cóc tống tiền, nạn nhân là một phụ nữ trẻ và được biết vợ của anh Nguyễn. H.S., giám đốc một doanh nghiệp khá nổi tiếng ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Theo đó, vào lúc khoảng hơn 23 giờ đêm 17/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhận được tin báo của Trung tâm y tế Nhơn Trạch vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Thị Phương (SN 1988, ngụ xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần bấn loạn, 2 bàn tay bị dập, trên người có nhiều vết bầm tím, nghi bị tra tấn, đánh đập.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ đêm 17/5, ba người đi đường, gồm các anh: Nguyễn Hữu Phước (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Trần Văn Quang (SN 1967) và chị Nguyễn Thị Thanh Nga (cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đi từ TP.HCM về Vũng Tàu. Khi đến đoạn vắng của đường Tôn Đức Thắng (thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) thì phát hiện chị Phương nằm bên lề đường nên họ dừng xe đến kiểm tra. Phát hiện người phụ nữ này bị trói chân bằng dây dù, trên người có nhiều vết thương nên họ đã giúp cởi trói và đưa đến Trung tâm Y tế Nhơn Trạch cấp cứu.

Chị Phương và con gái (ảnh lấy từ facebook của nạn nhân)

Theo báo Dân Trí, qua làm việc ban đầu, nạn nhân chỉ cung cấp được địa chỉ và số điện thoại của chồng ở Quảng Bình và CQĐT đã mời chồng nạn nhân đến Đồng Nai để làm việc.

Ngay khi nhận được tin tức của vợ, anh Nguyễn H.S. (38 tuổi) đã tức tốc đáp chuyến bay từ Đồng Hới tới TPHCM và đến ngay CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc.

Anh S. cho biết, anh là giám đốc một công ty chuyên về cơ khí có trụ sở ở TP Đồng Hới. Ngày 27/4 vừa qua, vợ anh là chị Nguyễn Thị P. lái ô tô hiệu Audi đi công việc trên địa bàn TP Đồng Hới nhưng sau đó hoàn toàn mất liên lạc, cho đến khi chị được phát hiện ở Đồng Nai.

“Sau vài ngày vợ tôi mất tích bí ẩn thì gia đình nhận được số điện thoại lạ nhắn tin cho hay P. bị bắt cóc; họ đòi 10 tỷ đồng để chuộc mạng. Vụ việc này cũng đã được tôi trình báo Công an TP. Đồng Hới”, anh S. cho biết.

Bên cạnh đó, theo báo Công an TP. HCM đưa tin, do tinh thần của chị Phương không được ổn định nên ban đầu cơ quan chức năng cũng chưa thể lấy lời khai của chị. Tuy nhiên, chị Phương có đưa ra một tờ giấy có nội dung như là hợp đồng thỏa thuận bắt cóc giữa một nhóm nghi xã hội đen với một cá nhân (chưa rõ lai lịch), với chi phí vụ bắt cóc lên đến 3,5 tỷ đồng. Có thể tờ giấy này bọn nghi bắt cóc đã bỏ quên trong túi áo nạn nhân, một cán bộ cho biết.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vo-giam-doc-dn-nghi-bi-bat-coc-tong-tien-10-ty-dong-d74666.html