Quang Lê xúc động khi trở lại sân khấu bình dân sau 5 năm
Quang Lê cùng các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả Sài thành đêm diễn đầy màu sắc và đáng nhớ.
Sau 5 năm vắng bóng ở các tụ điểm ca nhạc bình dân, Quang Lê vừa đánh dấu sự trở lại của mình bằng liveshow "Đôi mắt người xưa" tại sân khấu Trống Đồng, TP.HCM. Đây là đêm diễn được giọng ca vàng hải ngoại đầu tư nhiều tâm sức và chỉn chu mọi khâu. Chương trình không chỉ quy tụ dàn văn nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến mà còn mang đến loạt tiết mục mãn nhãn.
Chia sẻ về quyết định thực hiện đêm nhạc này, giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" cho biết: "Thời gian qua Lê vẫn chạy show liên tục ở Việt Nam cũng như hải ngoại, cùng với đó là đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo cho các chương trình truyền hình thực tế về bolero.
Tuy nhiên, nếu mọi người có theo dõi kỹ hơn chút sẽ nhận thấy đã rất lâu rồi Lê mới xuất hiện ở một tụ điểm ca nhạc bình dân để mang lời ca tiếng hát phục vụ quý vị khán giả - khoảng 5 năm. Song chẳng phải Lê kén cá chọn canh gì cho cam, mà mỗi giai đoạn mình sẽ có những bước đi cụ thể.
Lý do để bản thân thực hiện liveshow "Đôi mắt người xưa" tại sân khấu Trống Đồng là vì thời gian vừa rồi có rất nhiều khán giả gửi tin nhắn về yêu cầu Lê. Trước tình cảm, sự yêu thương quá lớn đó, Lê không thể nào không đáp lại được. Bên cạnh đấy, Lê biết rõ rằng các đêm nhạc ở Nhà hát Hòa Bình hay Nhà hát lớn Hà Nội trước đấy thì có những người hâm mộ dù rất muốn nhưng không đủ tiền mua vé vào xem mình diễn.
Vậy nên, Lê quyết định kết hợp cùng bầu show làm một chương trình nghệ thuật với mức chi phí hợp lý nhất để tất cả mọi người có dịp đến gặp gỡ các nghệ sĩ mà mình mến mộ, thưởng thức những tiết mục âm nhạc đặc sắc".
Trên sâu khấu, Quang Lê không giấu được sự xúc động khi tụ điểm Trống Đồng chẳng còn một chỗ trống. Hàng ngàn khán giả đã tới để theo dõi đêm nhạc. Nam ca sĩ gốc Huế tâm sự bản thân cảm thấy vô cùng phấn khích, vui sướng. Anh hạnh phúc không phải vì độ hoành tráng, đẳng cấp của show diễn mà hạnh phúc bởi cái tình, sự yêu thương khó thể nào diễn tả hết bằng lời.
Chính vì "cái tình" đầy ấm áp đó, từ những tên tuổi thuộc hàng sao gồm: NSƯT Hoài Linh, Chí Tài, Quang Minh, Quang Lê, Tố My, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên... đến các giọng ca như Phương Mỹ Chi, Hoàng Ngọc Sơn, Trường Tam, Yuuki Ánh Bùi, Quang Đăng, Lưu Phương Thảo, nhóm Nhật Nguyệt, Jenifer Thiên Nga, Mậu Thắng, Thoại Nhân, hay Trọng Hải đều "cháy" hết mình trên sân khấu nhằm mang đến chuỗi tiết mục ấn tượng, trọn vẹn nhất.
Liveshow "Đôi mắt người xưa" kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, đến tận nửa khuya. Điểm nổi bật ở đấy là những tiếng reo hò, những tràng pháo tay giòn giã, là không gian ấm cúng, đủ đầy cung bậc cảm xúc và dường như giữa người nghệ sĩ với khán giả cũng chẳng còn khoảng cách.
Vào vai một nghệ sĩ tâm huyết với nghề, Chí Tài muốn thành lập nhóm hài để giúp các gương mặt trẻ có cơ hội theo đuổi nghệ thuật. Tuy hiểu rõ tâm ý của đàn anh, đàn chú nhưng bộ đôi Hoàng Mèo - Quách Ngọc Tuyên cố tình giả ngô nghê khiến cho nhân vật của danh hài Chí Tài nhiều phen dở khóc dở cười. Ngoài những tình huống chọc cười duyên dáng, tiểu phẩm còn cho thấy tâm huyết của các nghệ sĩ đi trước muốn trao gửi, truyền lại cho thế hệ tiếp nối.
NSƯT Hoài Linh và Quang Lê ngẫu hứng song ca nhạc phẩm "Con đường xưa em đi":