Quảng Nam: Gia cảnh khó khăn của một gia đình

Nỗi đau ập đến khi người chồng bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nằm liệt giường, một thân một mình bà Đinh Thị Tuấn, trú thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) phải lo cho con cái ăn học, vừa lo cho chồng ốm liệt.

Bà Đinh Thị Tuấn đang chăm sóc chồng mình ông Anh (bị tai nạn) nằm một chỗ.

Bà Đinh Thị Tuấn đang chăm sóc chồng mình ông Anh (bị tai nạn) nằm một chỗ.

Vào một buổi chiều đầu tháng 6, sau khi nhận được đơn kêu cứu, chúng tôi tìm về thôn Trung Đàn, xã Tam Đại để tìm hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình bà Tuấn. Trong căn nhà cấp 4 của gia đình bà Tuấn chẳng có gì đáng giá là nơi sinh sống, ngủ nghỉ của 3 người, nhà chật hẹp khiến cuộc sống của mọi người thêm phần khó khăn, vất vả.

Ngồi cạnh giường nơi chồng đang nằm bất động, bà Tuấn buồn bã kể lại, bà và chồng là ông Phan Văn Anh (60 tuổi) lấy nhau đã lâu, cuộc sống gia đình êm ấm, không lâu sau cả hai có hai người con một gái, một trai. Gia đình nhỏ đang sống bình yên thì tai họa ấp đến vào một ngày tháng 3/2019, trên đường đi làm về, bất ngờ ông Anh bị tai nạn giao thông ở đường dẫn lên cầu Bà Ngôn bắc qua cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

“Lúc nghe tin chồng tôi gặp tai nạn, tôi như người mất hồn, khi chồng tôi được bà con hàng xóm đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, qua chẩn đoán của bác sĩ, chồng tôi bị chấn thương sọ não, từ đó đến nay chồng tôi nằm liệt trên giường không thể đứng dậy đi lại được, giờ có tiến triển một chút là đôi lúc tỉnh lại, nhưng vẫn không thể nói được. Trước lúc chồng tôi gặp nạn, cuộc sống gia đình tôi cũng đủ sống. Thế nhưng từ ngày anh ấy bị tai nạn, mọi của cải trong nhà đều đem bán, lấy tiền lo thuốc thang cho chồng, còn lại phải vay mượn của người thân, hàng xóm”, bà Tuấn nghẹn ngào nói.

Từ ngày chồng gặp tai nạn, cũng là lúc bà Tuấn gánh thêm bao nỗi vất vả, cực nhọn, hằng ngày hễ ai gọi đi làm thuê dọn ruộng, gánh phân hoặc phụ hồ bà đều nhận lời để kiếm được 50-100 ngàn đồng, số tiền này chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, chứ không đủ để thuốc men cho chồng mỗi tháng.

“Tôi mắc bệnh bướu cổ nhiều năm qua nhưng không có tiền chữa trị dứt điểm, chỉ uống thuốc cầm chừng để cho bệnh khỏi nặng thêm. Do vậy, sức khỏe của tôi ngày càng yếu dần. Con gái lớn đã đi lấy chồng, con nhỏ năm này chuẩn bị vào lớp 12 nhưng tình hình này không biết rồi sẽ ra sao đây”, bà Tuấn nói thêm.

Nhắc tới bà Tuấn, bà con thôn Trung Đàn ai cũng thương xót, cảm phục vì nghị lực lớn lao vượt qua nỗi đau đớn, hoàn cảnh khó khăn và hơn hết là tình yêu thương dành cho người chồng, chăm lo cho gia đình. Bà Phan Thị Thủy (hàng xóm của bà Tuấn) nói: “Tôi thấy hoàn cảnh gia đình của chị Tuấn hết sức khó khăn. Từ ngày chồng chị bị tai nạn giao thông gánh nặng còn đè nặng lên trên vai chị ấy. Mong sao các mạnh thường quân và các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ để gia đình chị Tuấn vượt qua khó khăn lớn này”.

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của bà Tuấn, ông Phan Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã Tam Đại cho biết: “Đây là gia đình khó khăn, bản thân bà Tuấn cũng bị bệnh và chồng bà Phan Văn Anh bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình bà Tuấn trong điều kiện có thể… Đồng thời, rất mong các mạnh thường quân cưu mang hoàn cảnh thương tâm này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đinh Thị Tuấn, trú thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0899088098, số tài khoản: 4224205027269 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hoặc thông qua Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam – phóng viên Mai Chí Đại số điện thoại: 0869858777.

Thanh Huyền - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-nam-gia-canh-kho-khan-cua-mot-gia-dinh-tintuc438680