Quảng Trị: Cần truy trách nhiệm trong vụ để học sinh rơi xuống bể phốt tử vong

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bắc trú tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phản ánh về việc con trai học lớp 1, trong lúc chơi đã rơi xuống bể phốt trong khuôn viên Trường Mầm non Vĩnh Thái cũ dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Văn Bắc cha đẻ của cháu bé xấu số, chỉ lối đi thông thương giữa Trường cấp 1 và Trường Mầm non Vĩnh Thái (Ảnh: Cái Văn Long).

Cụ thể ông Bắc cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 28/01/2019 (23 tết âm lịch) không thấy cháu Nguyễn Văn T (SN 2012, con ông Bắc), đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Vĩnh Thái đi học về nên gia đình đã báo công an, chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng công an đã huy động người dân đi tìm. Đến khoảng 19h30 lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể cháu T nằm dưới một bể phốt nước sâu.

Hiện trường hầm phốt vệ sinh của Trường Mầm non Vĩnh Thái đã đập phá để lại một hố sâu có nước, không che đậy, không biển báo dẫn đến cháu T rơi xuống tử vong (Ảnh: Cái Văn Long).

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm, dẫn đến cái chết của cháu T, Trường Mầm non Vĩnh Thái cũ đang được UBND xã Vĩnh Thái cho tháo dỡ, đập phá vô cùng ngổn ngang, hầm bể phốt của Trường cũng được đập phá, để lại một hố sâu có nước, nhưng lại không hề có biển báo, hay che đậy gì hết, rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau cái chết thương tâm của cháu T thì không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Thậm chí khi gia đình đến UBND xã Vĩnh Thái làm giấy chứng tử cho cháu T, UBND xã Vĩnh Thái đã gây khó khăn, không chịu làm, UBND xã yêu cầu gia đình phải ghi thời gian chính xác (giờ cháu T chết) vào giấy chứng tử. Điều này đã làm khó cho gia đình, vì gia đình chỉ biết cháu rơi xuống hố vệ sinh của Trường dẫn đến tử vong chứ làm sao biết rõ thời gian cháu chết, vì vậy không ghi được thời gian chết chính xác của cháu vào giấy chứng tử theo yêu cầu của cán bộ tư pháp xã. Chỉ đến khi gia đình cầu cứu lên UBND huyện, xã mới chịu làm giấy chứng tử cho cháu.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái chia sẽ với phóng viên ngay tại hiện trường cháu T chết (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái bức xúc nói: “Tôi là Trưởng thôn, khi xã cho người về đập phá, tháo dỡ ngôi Trường Mầm non trên địa bàn thôn, tôi cũng không hề hay biết huống gì. Họ đập phá để lại các khối bê tông còn găm các thanh sắt nằm chỏng chơ, ngổn ngang, họ không dọn dẹp nhìn quá nguy hiểm mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua. Còn hầm phốt của nhà vệ sinh chứa đầy nước, họ đập tấm đoanh phía trên xong rồi để vậy, không che đậy, không rào chắn, không biển báo, như một cái bẫy nằm cạnh sát ngôi trường cấp 1, hết sức nguy hiểm cho các cháu”.

Các khối bê tông còn găm các thanh sắt nằm chỏng chơ, ngổn ngang rất nguy hiểm (Ảnh: Cái Văn Long)

Chủ tịch xã Vĩnh Thái vô cảm trước nỗi đau của người dân?

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Bắc, ngày 6/3/2019 PV Báo Nhà báo và Công luận đã liên lạc đăng ký làm việc với ông Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái.

Tuy nhiên, khi PV đến trụ sở UBND xã theo đúng giờ hẹn (9h30 ngày 7/3), thì không thấy ông Thanh ở cơ quan, PV gọi điện thoại nhiều lần ông Thanh không bắt máy, nhắn tin ông không trả lời. PV đã phản ánh tình hình lên ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, ông Thành đã gọi điện thoại 2 lần, ông Thanh vẫn không nghe máy?

Sau đó, PV nghe được tin báo ông Thanh đang ăn nhậu tại thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái. PV tìm đến nơi, quả thật ông Thanh đang ăn nhậu trong giờ hành chính.

Khi PV hỏi tại sao anh hẹn với tôi sáng nay đến UBND xã để làm việc liên quan đến cái chết của cháu T mà lại đi nhậu, gọi điện thoại nhiều lần thì anh không bắt máy và nhắn tin anh không trả lời? Lúc này Ông Thanh thản nhiên nói: “Do chị em hát nhạc to quá, nên tôi không nghe điện thoại được”.

Ông Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái (đang đi) rời bàn nhậu khi phóng viên xuất hiện (Ảnh: Cái Văn Long).

Với hành động và thái độ trên của ông Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái có thể thấy tư cách lãnh đạo bị xuống cấp nghiêm trọng, tìm cách né tránh báo chí, đặc biệt quá vô cảm trước nỗi đau mất mát của người dân.

Theo điều tra của phóng viên được biết: Ngày 16/7/2018, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá thanh lý tài sản Trường Mầm non Vĩnh Thái cũ (ngôi trường cũ bị xuống cấp, phá dở chuyển học sinh sang trường mới xây để học và dùng quỹ đất trường cũ để bán đấu giá).

Hội đồng định giá thanh lý tài sản do ông Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái làm Chủ tịch Hội đồng. Sau đó ông Thanh đã giao cho 2 công chức Địa chính xã tổ chức công tác phá dỡ thanh lý, giải phóng mặt bằng. Chi phí phá dỡ ngôi trường hết hơn 17.000.000 đồng (mười bảy triệu đồng).

Ông Thanh, Chủ tịch xã Vĩnh Thái rời bàn nhậu lên trụ sở UBND xã làm việc với phóng viên (Ảnh: Quang Tám).

Tại buổi làm việc, ông Thanh không xuất trình được giấy tờ nào thể hiện xã đã bàn giao cho 2 công chức Địa chính thực hiện công việc nêu trên, đặc biệt là không có biện pháp thi công tháo dỡ.

Cụ thể, sau khi 2 cán bộ Địa chính của xã tiến hành tháo dỡ thì làm bể nắp bể phốt của hầm vệ sinh đã không có biển báo, không rào chắn và không đậy lại dẫn đến cháu bé T trong lúc chạy chơi đã rơi xuống hầm vệ sinh có nước dẫn đến tử vong.

Gia cảnh của cháu T đã chết quá nghèo, không có vật dụng gì có giá trị ngoài chiếc ti vi (Ảnh: Cái Văn Long).

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vĩnh Linh đã thông báo kết luận giám định là cháu T chết do ngạt nước và thời gian chết là khoảng 6 tiếng trước khi phát hiện.

Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chia sẻ: “Huyện đã nắm được sự việc dẫn đến việc chết người này. Trước quá trình tháo dỡ ngôi trường cũ Mầm non Vĩnh Thái, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá thanh lý tài sản và giao cho UBND xã thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tháo dỡ công trình, UBND xã đã làm đúng theo trình tự thủ tục quy định của Nhà nước hay chưa, hiện nay huyện đang giao cho Công an huyện điều tra làm rõ. Đợi có kết luận điều tra huyện sẽ xử lý đúng người, đúng tội không bao che cho dù bất cứ đó là ai”.

Ông Trương Công Hữu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Linh cho biết: “Hiện nay Viện đang thu thập chứng cứ tài liệu để sớm có kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu T và trách nhiệm thuộc về ai”.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-tri-can-truy-trach-nhiem-trong-vu-de-hoc-sinh-roi-xuong-be-phot-tu-vong-post57978.html