'Quật mộ trùng ma' có phải phim kinh dị Hàn đáng sợ nhất?

Đằng sau sức hấp dẫn từ những thước phim huyền bí là sự kỳ công trong việc khai thác chất liệu tâm linh của nền điện ảnh xứ kim chi.

Genre: Kinh dị, Huyền bí
Director: Jang Jae Hyun
Cast: Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun, Lee Do Hyun...
Rating: 7/10
*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Exhuma: Quật mộ trùng ma là bộ phim thuộc thể loại kinh dị tâm linh của điện ảnh Hàn, được cầm trịch bởi đạo diễn Jang Jae Hyun - gương mặt nổi tiếng ở dòng phim này. Thời điểm ra mắt, tác phẩm khuấy động phòng vé quê nhà, tạo ra tín hiệu khởi sắc cho thị trường phim Hàn Quốc vốn đang đối diện không ít bế tắc.

Cơn sốt Exhuma nhanh chóng lan rộng, thu hút lượng khán giả đông đảo. Sau khoảng 3 tuần, đã có hơn 8 triệu người Hàn ra rạp. Tốc độ này sánh ngang với Nghề siêu khó (2019), bom tấn ăn khách thứ nhì lịch sử phòng vé xứ kim chi.

Khi đặt chân tới Việt Nam, đứa con tinh thần của Jang Jae Hyun nhanh chóng leo lên ngôi vị đầu bảng phòng vé, kiếm được hơn 23 tỷ từ các suất chiếu sneak-show.

Thế giới tâm linh đặc sắc

Exhuma theo chân một gia đình tài phiệt gốc Hàn, vì một lời nguyền mà có nguy cơ mất đi sinh mạng hậu duệ cuối cùng trong dòng tộc. Để ngăn chặn điều này, họ phải nhờ đến sự trợ giúp từ hai pháp sư trẻ tuổi Hwa-rim (Kim Go Eun) và Bong-gil (Lee Do Hyun), cùng thầy phong thủy nổi tiếng Sang-deok (Choi Min Sik) và chuyên gia khâm liệm Yeong-geun (Yoo Hae Jin). Cả nhóm dần phát hiện ra những bí mật quỷ quyệt chôn giấu từ rất lâu trước đó.

Chuyện phim được chia làm 6 chương hồi rõ ràng. 3 chương đầu giải quyết các bí ẩn xoay quanh gia đình tài phiệt. 3 chương sau mở rộng câu chuyện, khám phá thêm biến cố mới xuất phát từ những sự kiện xảy ra trước đó.

Lee Do Hyun chạm ngõ màn ảnh rộng với Exhuma.

Câu chuyện của Exhuma khởi đầu khi cả nhóm Hwa-rim bắt đầu khai quật và di dời ngôi mộ, hòng xoa dịu nỗi oán hận của tổ tiên dòng tộc nọ. Dù thầy phong thủy Sang-deok cảm nhận được điềm gở, nhưng với sự thuyết phục của Hwa-rim, cuộc đào mộ vẫn diễn ra. Khó ai ngờ rằng, hành động đó vô tình giải phóng một thế lực tà ác, đe dọa tính mạng của tất cả.

Xét trên khía cạnh văn hóa, khai quật mồ mả là một trong số yếu tố đặc trưng ở thể loại kinh dị mang hơi hướm phương Đông. Nó từng được khai thác trong không ít tác phẩm, nổi bật tại các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc.

Sâu dưới tấc đất là hằng hà sa số bí mật, cho tới đủ loại cổ thuật hay bùa ngải, tà chú bị chôn vùi. Thế nên, việc đào bới, di dời mồ mả tạo tiền đề hoàn hảo cho các câu chuyện kinh dị mở ra thế giới tâm linh cổ xưa, cuốn hút người xem bằng những nét văn hóa bản địa kỳ bí và đặc sắc.

Theo dõi bộ phim của Jang Jae Hyun, không khó để nhận ra những chi tiết có mối liên hệ chặt chẽ với Shaman giáo, một hình thức tín ngưỡng nguyên thủy thông qua những vật trung gian để giao tiếp với thần linh. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Phật giáo cùng các yếu tố lịch sử, bên cạnh những khái niệm như trùng tang, bóng đè, ảo ảnh... được lồng ghép dày đặc tại mỗi chương.

Ấn tượng nhất vẫn là cách Jang Jae Hyun mang đến những cảnh tượng tâm linh dị biệt, mang đậm nét văn hóa dân gian như các lễ nghi truyền thống, quy trình khai quật mộ phần hay những màn lên đồng với đủ loại bùa chú, tà thuật “hớp hồn” người xem. Chúng được tái hiện chân thật, sống động và thu hút đến mức hiếm tìm được tại bất cứ tác phẩm cùng thể loại nào trước đó.

Rõ ràng, nam đạo diễn đã “khoe” thành công cả một không gian tâm linh phong phú của người Hàn trước con mắt của khán giả thế giới.

Exhuma là phim Hàn ăn khách nhất đầu năm 2024.

Những tiếc nuối về đường dây câu chuyện

Thế giới huyền bí của Exhuma: Quật mộ trùng ma được tô màu đặc sắc đến mức có thể đánh thức sự hứng thú của những tượng đế khó tính nhất. Song nếu gỡ bỏ lớp chất liệu tâm linh lấp đầy mỗi chương, chuyện phim thực chất chưa được móc nối hoàn hảo, còn bộc lộ kha khá điểm yếu.

Với 6 chương riêng biệt, nội dung Exhuma được tái hiện qua cách kể “lớp chồng lớp”, tức biến cố trước làm bàn đạp cho sự xuất hiện của biến cố sau. Tưởng chừng mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, phản diện thực sự mới bắt đầu lộ diện, khiến câu chuyện rẽ sang hướng mới. Cách kể đòi hỏi sự cao tay của đạo diễn trong việc xây dựng lớp lang sự kiện, gắn kết chúng khéo léo để đẩy nhân vật tiến dần về biến cố cao trào đang trực chờ phía trước.

Song, Jang Jae Hyun chưa thực hiện nó một cách hoàn hảo. Câu chuyện với nhiều tuyến nhân vật bị đứt gãy ở một số phân đoạn, tạo ra những điểm hở sườn đầy tiếc nuối. Cũng vì vậy, nhiều tình tiết, câu hỏi còn bị bỏ ngỏ, chưa được giải quyết một cách triệt để. Việc mở rộng câu chuyện ở các chương sau đặt ra nhiều vấn đề, nhưng tham lam lồng ghép yếu tố lịch sử khiến câu chuyện đôi lúc rối rắm, lúc lại sa đà vào việc cài cắm thông điệp chính trị, dân tộc một cách khoa trương.

Trong khi đó, tâm lý nhân vật lại chưa trải qua những thử thách đủ lớn. Việc đẩy họ vào tình huống kinh dị nặng đô hơn ở những chương sau không đủ làm hành trình trưởng thành của từng người tạo được nhiều ấn tượng. Đôi lúc, phản ứng của nhân vật còn khá bị động, thiếu biến chuyển dù phim gần đi tới hồi kết.

Exhuma còn một số hạn chế trong cách kể chuyện.

Bù lại, màn thể hiện của dàn cast trong phim có thể khiến khán giả hài lòng. Điểm nhấn diễn xuất nằm ở bộ đôi tài tử gạo cội Choi Min Sik và Yoo Hae Jin khi dẫn dắt cảm xúc khá tốt. Hai diễn viên trẻ Lee Do Hyun và Kim Go Eun dừng lại ở mức tròn vai, một số phân đoạn ít nhiều để lại thiện cảm.

Một điểm cộng khác dành cho Exhuma nằm ở trải nghiệm mà bộ phim mang lại. Tác phẩm không chú trọng các cảnh hù dọa, dù là một bộ phim kinh dị. Thay vào đó, Exhuma tô đậm bức tranh văn hóa tâm linh và đầu tư vào phần nhìn với bối cảnh, tạo hình khá ấn tượng. Cùng với sự bổ trợ từ âm nhạc, đứa con tinh thần của Jang Jae Hyun vẫn tạo được cảm giác lạnh gáy ở những trường đoạn căng thẳng, kịch tính.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/quat-mo-trung-ma-co-phai-phim-kinh-di-han-dang-so-nhat-post1464950.html