Quầy sách báo miễn phí của cụ bà ở Gò Đống Đa, nét yên bình giữa Thủ đô náo nhiệt

Từ những tờ báo được phát miễn phí, bà Phạm Thị Huyền Dung đã dựng lên một quầy đọc sách báo miễn phí bên Gò Đống Đa với biển hiệu đầy chân thành 'Kính mời nhân dân đọc báo – sách miễn phí'.

Bà Dung chủ quầy sách miễn phí

Năm nay bà Dung đã 73 tuổi, đầu năm 2017 bà đạt danh hiệu 55 tuổi Đảng nên được Đảng bộ Hà Nội tặng một báo Hà Nội Mới mỗi ngày.

Mỗi mình đọc thì phí, con cháu lại bận không có thời đọc nên bà đem ra vỉa hè công viên trước cửa nhà để mọi người cùng đọc. Sau này, được mọi người ủng hộ, góp thêm nhiều tờ báo miễn phí khác, bà quyết định mở quầy sách này.

Ý tưởng cửa hiệu sách miễn phí bắt nguồn từ việc bà được tặng báo miễn phí

Hàng ngày bài đều sắp xếp lại những quyển sách, tờ báo của mình

Con cháu bận rộn, quầy sách báo này cũng chính là niềm vui của bà

Bà Dung tâm sự: “Từ khi có cái quầy này buồn vui lẫn lộn, nhưng vui nhiều hơn. Được mọi người ủng hộ, có nhiều người ham mê đọc sách đến tôi vui lắm".

Vừa đọc báo vừa trò chuyện với người bạn già, bà chỉ mong có vậy

Quầy đọc sách báo miễn phí của bà Dung không chỉ thu hút các cụ già, các em học sinh nhỏ, mà người lao động, sinh viên đến đọc sách.

Từ thanh thiếu niên đến người già đều thích đọc sách ở quầy sách của bà

Mọi người còn để lại lưu bút, tặng ảnh bà như lời cảm ơn chân thành đến một tấm lòng nhân hậu giữa lòng thủ đô.

Lời của bà Dung gửi tới bạn đọc của mình

Và cả những lời cảm ơn được ghi vội từ những người đọc

Tất cả được lưu lại trong một cuốn sổ cũ, chẳng hề hấn gì tình cảm mới là quan trọng!

Ông Tuấn 65 tuổi, ở Cầu Giấy (Hà Nội) dù ở xa, tuổi cao, mắt kém nhưng là một trong số những bạn đọc thân thuộc của quầy sách miễn phí: “Quầy sách báo của bà Dung hay lắm. Đọc sách báo để mở mang kiến thức để hiểu hơn về lịch sử, hiểu hơn về Đảng và nhà nước. Tuần nào tôi cũng đến đây 2, 3 lần’’.

Ông Tuấn ở tận Cầu Giấy vẫn hàng tuần đều đặn đến đây đọc sách báo

Bà được tặng nhiều cuốn sách quý, nhiều người đến đọc mượn mang về rồi từ đó biệt tăm khiến bà Dung rất buồn, ái ngại cả với người tặng sách. “Mở hiệu sách miễn phí, nhưng để tồn tại được lâu bà luôn đặt trung thực lên hàng đầu thì người dân mới tin và đến với bà được’’ - bà Dung chia sẻ.

Những tờ báo phơi mình dưới nắng, khung cảnh bình yên giữa lòng thủ đô vội vã

Gặp những trường hợp mất sách như vậy bà rất buồn, sợ người khác nhiểu nhầm, bà đành phải bắt bạn đọc đặt cọc tiền thì mới cho mượn sách mang về.

Quầy sách được mở từ tháng 2 phát triển và được nhiều người biết đến, nhiều người lặn lội từ xa đến chỉ để tặng bà những cuốn sách khiến bà rất vui.

Quầy sách nằm im lìm nơi góc phố nhỏ

Bà hi vọng quầy sách báo miễn phí sẽ được phát triển rộng rã để giúp cho giới trẻ tránh xa internet quay lại với văn hóa đọc mà Việt Nam đang dần bị mai một.

Nhưng bà Dung vẫn đau đáu trong lòng một nỗi niềm, sau này ai sẽ là người thay thế bà phát triển quầy sách này?

Rộ trào lưu truy tìm 'trai xinh gái đẹp' trong sách giáo khoa

LL/ Mai Loan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/quay-sach-bao-mien-phi-cua-cu-ba-o-go-dong-da-net-yen-binh-giua-thu-do-nao-nhiet-33761.html