Quế Ngọc Hải lên tiếng tri ân 'bầu' Đức

Sau khi chiến thắng trở về từ Indonesia, trung vệ đội trưởng ĐTVN Quế Ngọc Hải vừa có những lời tâm sự gan ruột để cảm ơn bầu Đức.

Sau hàng loạt chấn thương của các trụ cột, đã có nhiều sự lo lắng dành cho đội quân của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, trái với sự lo ngại, ĐTVN càng chơi càng hay và hiện đang đứng thứ 2 BXH, chỉ kém đội dẫn đầu về hiệu số bàn thắng. Trong đội hình của "những ngôi sao vàng", đội trưởng Quế Ngọc Hải nổi lên như một trong những cầu thủ chơi ổn định, máu lửa nhất, trở thành chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Ngọc Hải đã phải thay đổi rất nhiều trong lối chơi của bản thân và có sự giúp đỡ của bầu Đức. Bởi trước đây, Hải "Quế" từng có một vết nhơ lớn trong sự nghiệp, một vết đen từng khiến anh phải cân nhắc đến việc giải nghệ.

Cụ thể, vào năm 2015, Hải Quế đã trở thành tội đồ trong mắt rất nhiều NHM sau pha phạm lỗi vô cùng thô bạo, khiến cầu thủ Anh Khoa phải giải nghệ. Sau hàng loạt lùm xùm, Hải phải bồi thường cho Anh Khoa 400 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của anh vào thời điểm đó. Rất may, trong lúc gian khó nhất, "bầu" Đức đã giang tay giúp đỡ Ngọc Hải. Ông chủ đội bóng phố Núi đã bỏ tiền túi, chi ra 400 triệu đồng để hỗ trợ trả viện phí cho Anh Khoa, giúp Ngọc Hải có thể tiếp tục thi đấu.

Ngày đó, bầu Đức nói về câu chuyện kể trên: Quế Ngọc Hải là trường hợp khác. Hải là một tài năng và còn trẻ. Nếu được thức tỉnh thì Hải sẽ khác và chúng ta thấy Hải nay đã hoàn toàn khác. Ở đây là tôi cứu một tài năng, chúng ta nên cho cầu thủ trẻ Ngọc Hải một cơ hội. Ngọc Hải không phải là cầu thủ vô đạo đức. Xem Hải thi đấu chững chạc mà tôi rất vui.

Có những lần Hải thi đấu ở Pleiku nhưng tôi không có mặt. Thông qua anh em CLB HAGL, Hải muốn gặp tôi cám ơn, nhưng tôi có nhắn lại là Hải hãy thoải mái và đừng lăn tăn gì nữa”.

Nhớ ơn của ông Đoàn Nguyên Đức, Ngọc Hải đã có những lời gan ruột chia sẻ trước báo giới sau khi từ Indonesia trở về Việt Nam. Ngọc Hải nói: "Kể từ ngày đó, tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt trực tiếp bầu Đức để nói lời cảm ơn chứ không phải thông qua báo chí. Ngày đó, tôi đã mắc sai lầm thì phải tự chịu trách nhiệm, nhưng sự thật, nếu không có chú Đức thì tôi không thể trưởng thành như ngày hôm nay. Chú Đức có ơn với tôi, chú đã giúp đỡ tôi số tiền lớn ở thời điểm có thể nói là khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn ghi nhớ điều đó nên mỗi lần đá với HAGL, tôi luôn hướng lên khán đài để mong được gặp chú Đức. Nhưng đã 4 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có dịp gặp chú để nói lời cảm ơn".

KH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/que-ngoc-hai-len-tieng-tri-an-bau-duc-166492.html