Quên chuyện bán độ đi!

Nhiều người đưa ra đồn đoán rằng U23 Việt Nam đã bán độ ở SEA Games 26 thì mới đón nhận kết quả tồi tệ. Tuy nhiên, cần phải nhìn vào thực tế để gạt bỏ đi suy nghĩ này.

Đầu tiên, phải đưa ra một phép so sánh về trình độ chuyên môn giữa U23 Việt Nam và các đội bóng giành thành tích cao ở SEA Games 26 vừa qua. Rõ ràng, có độ vênh khá lớn khi nhìn vào màn trình diễn của chúng ta so với U23 Indonesia (đội á quân) và U23 Malaysia (đội vô địch). Trong khi đó, về mức độ kĩ càng trong việc hoạch định đấu pháp thì chúng ta thua hẳn so với U23 Myanmar (đội giành HCĐ).

Ngay cả khi không so sánh với các đối thủ, chỉ cần đem lứa U23 hiện tại ra đong đếm với các lứa đàn anh thì chắc hẳn, những gương mặt bây giờ khó lòng có thể có cơ may “giành phần thắng”.

U23 Việt Nam thua kém về mọi mặt so với các đối thủ trong top 3 tại SEA Games

Một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng lại không có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao trong nước. Trong khi đó, một vài trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết dù nỗ lực nhưng không bao giờ có thể khỏa lấp cho tất cả. Còn các đối thủ thì sao? Họ gây dựng lực lượng có tính kế thừa trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là U23 Malaysia.

Thế nên, khi thua kém về mặt chuyên môn rõ ràng như vậy thì là lỗi hệ thống của cả một nền bóng đá. Không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu HLV Goetz hay nghi ngờ các cầu thủ bán độ. Họ đã làm việc hết mình nhưng do chuyên môn yếu nên đành lực bất tòng tâm. Vấn đề là trước đó, NHM và cả giới truyền thông đã kì vọng quá nhiều, thổi phồng năng lực của họ và khiến tất cả cùng bị ảo tưởng. Thế nên khi thất bại, mọi thứ trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

Bây giờ, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật. V-League và giải hạng Nhất vốn tràn ngập cầu thủ ngoại. Các CLB dùng hàng ngoại ở những vị trí trọng yếu nhất như trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Điều này vô tình hạn chế cơ hội thi đấu của cầu thủ nội và dẫn đến hệ quả là lứa U23 cũng như đội tuyển quốc gia rơi vào cảnh khan hiếm nhân tài.

Nếu như không sớm có sự thay đổi về cơ cấu nội binh - ngoại binh ở các CLB thì bóng đá Việt Nam sẽ dần lún sâu vào tình trạng lúc này. Khi ấy, thật khó để mơ tưởng đến những danh hiệu, cho dù chỉ là ở khu vực Đông Nam Á. Vì thế, hãy quên nghi án bán độ đi và bắt tay vào những công việc thiết thực hơn.

MAI HƯƠNG (Xzone.vn)

Các tin liên quan

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/272/60741/quen-chuyen-ban-do-di!.html