Quên chuyện Tết, hàng trăm cổ động viên tỉnh lẻ ra Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển quốc gia

Tết cận kề nhưng hàng trăm các cổ động viên từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng... đã có mặt tại Mỹ Đình từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

19h30 phút, ngày 13/1 trận đấu lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, từ ngày trước đó, đặc biệt vào chiều cùng ngày khu vực sân vận động đã trở nên đông đúc, náo nhiệt.

Không khó để bắt gặp những chiếc xe chở hội cổ động viên các tỉnh về Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Không khó để bắt gặp những chiếc xe chở hội cổ động viên các tỉnh về Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Đáng chú ý, vào chiều ngày 13/1 không khó để bắt gặp những chiếc xe dán cờ, băng rôn của nhóm cổ động viên từ các tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Giang…. có mặt ở khu vực sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển.

Chiếc xe này đã chạy gần 400 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội cổ vũ đội tuyển quốc gia

Trên chiếc xe khách mang biển số Nghệ An, Hà Tĩnh, các cổ động viên tỉnh xa không giấu được vẻ háo hức, hồi hộp khi chứng kiến cảnh nhộn nhịp trước sân Mỹ Đình vào chiều trước trận đấu.

Khoảng hơn 200 cổ động viên đến từ Hải Phòng đã có mặt ở Hà Nội

Từ TP. Hải Phòng hoa phượng đỏ, các cổ động viên cuồng nhiệt cũng không chịu kém cạnh hội cổ động viên các tỉnh thành khác khi có mặt tại sân vận động Mỹ Đình với số lượng lên tới hơn 200 người.

Anh Nguyễn Văn Nhân – Trưởng đoàn cổ động viên Hải Phòng cho biết: "Khoảng hơn 200 cổ động viên đến từ Hải Phòng có mặt bên ngoài sân vận động từ lúc hơn 16 giờ chiều nay. Chúng tôi tập trung ở Hải Phòng và cùng nhau xuất phát. Dù biết Tết cận kề, thế nhưng niềm hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam sôi sục không ngăn được bước chân mọi người.

Anh Hoàng Nam Ninh (người cầm chiếc cúp) – Trưởng đoàn cổ động viên đến từ Bắc Giang

“Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan được người hâm mộ ví như trận “chung kết trong mơ” ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng HLV Park Hang-seo và các cầu thủ sẽ có kết quả chiến thắng trên sân nhà ở trận lượt đi”, anh Nhân nói trong không khí reo hò.

Những em nhỏ đi cùng đoàn cổ động viên Bắc Giang mang theo niềm đam mê, yêu thích bóng đá

Hòa chung với tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam, anh Hoàng Nam Ninh – Trưởng đoàn cổ động viên đến từ Bắc Giang không giấu vẻ xúc động trước khi trận đấu diễn ra.

Anh Đỗ Tuấn Phong (áo trắng) - Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và Phát triển Phú Quang bỏ tiền mua vé xem bóng đá cho nhân viên công ty

Anh Ninh cho biết, ngay từ nhỏ bản thân mình đã yêu thích và đam mê bóng đá. Anh chưa bỏ sót trận đấu nào tại sân vận động Mỹ Đình ở AFF Cup 2022.

Nhân viên Công ty Cổ phần sản xuất và Phát triển Phú Quang dán cờ, khẩu hiệu lên những chiếc cúp để phát miễn phí cho người hâm mộ

“Mình đã tập hợp những người chung đam mê, sở thích và tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển nước nhà và thuê xe khách đi từ 14 giờ chiều nay. Thật tuyệt vời, mình tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Những người hâm mộ chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình trên khán đài”, anh Ninh nói.

Nhiều người hâm mộ được phát miễn phí những chiếc cúp bằng xốp cách nhiệt để vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Khác với những cổ động viên đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh hay Hải Phòng, Bắc Giang, anh Đỗ Tuấn Phong - Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và Phát triển Phú Quang (xã Hoàn Sơn - huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh) lại thể hiện tình yêu bóng đá bằng cách nghĩ ra ý tưởng sử dụng chính sản phẩm vật liệu xốp cách nhiệt rồi cắt gọt, gắn sao cờ, vẽ hình ảnh HLV Park Hang-seo, hình ảnh đội tuyển Việt Nam và những khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng...”.

Những sản phẩm này được anh Phong cùng với nhân viên công ty phát miễn phí cho những khan giả, cổ động viên có mặt tại sân vận động Mỹ Đình.

Những bức tượng HLV Park Hang-seo bằng đá có sơn màu hình cũng được người hâm mộ mang theo

“Cách đây vài ngày trước khi diễn ra trận đấu này, anh Đỗ Tuấn Phong đã tự nghĩ ra và đề xuất ý tưởng bằng niềm yêu thích bóng đá. Anh Phong còn trích kinh phí của công ty để mua vé cho nhiều nhân viên của công ty mình đến xem bóng đá”, chị Như Quỳnh, cán bộ công ty Phú Quang chia sẻ.

Tết nguyên đán đang đến gần nhưng hòa vào trong không khí nhộn nhịp cuối năm cổ động viên cả nước quên đi những lo toan để dành hết tình yêu cho đội tuyển với mong muốn một chiến thắng cho trận đấu hôm nay.

Hà Nguyên Khôi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/quen-chuyen-tet-hang-tram-co-dong-vien-tinh-le-ra-my-dinh-co-vu-doi-tuyen-quoc-gia-d188393.html