Quên mình cho sứ mệnh cao cả

Trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, 76 người lính ưu tú của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã nỗ lực quên mình cho sứ mệnh cao cả. Nghĩa cử cao đẹp của họ đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu.

Cứu nạn với quyết tâm cao nhất

Cùng với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ nhiệm Bộ môn huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn (Trường Trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) còn là một trong 22 cá nhân được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen tại lễ tuyên dương hôm 24/2.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa chó nghiệp vụ đi làm nhiệm vụ quốc tế, trên quãng đường rất xa, gần 20 nghìn km cả đi lẫn về. Thời tiết lại rất khắc nghiệt, ban đêm xuống dưới âm 3-5 độ C, ban ngày cũng rất lạnh. Nhưng được tin tưởng giao nhiệm vụ nên tất cả đoàn đều quyết tâm cao nhất”, Đại úy Nghĩa cho biết.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương trao Bằng khen tặng Đại úy Biên phòng Nguyễn Văn Nghĩa và các quân nhân ưu tú. ẢNH: NGUYỄN MINH

Theo Đại úy Nghĩa, để đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ đơn vị đã chuẩn bị các loại thức ăn như thịt hộp, cám khô từ Việt Nam, thậm chí mang theo bếp sưởi, áo, tất, giày sang Thổ Nhĩ Kỳ để giữ ấm cho các chú chó này. Trong khi thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường có hai chú chó bị ốm vì dẫm phải mảnh sành và kính vỡ dẫn đến đứt chân. Rất may là được bác sĩ thú y chăm sóc cẩn thận nên hai hôm sau lại tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ. 10 ngày tham gia nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm rất ý nghĩa cho lực lượng cứu hộ của Việt Nam.

“Chúng tôi không thể nào quên hình ảnh của người dân và lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt tay lên ngực trái mỗi khi đoàn chúng tôi và lực lượng cứu hộ quốc tế đi qua. Họ như muốn nói lời cảm ơn bằng tất cả trái tim của mình”.

Thiếu tá Lê Đức Tài - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 93

“Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 6 chó nghiệp vụ của ta đã tìm thấy 15 điểm có nạn nhân và tìm được 38 thi thể bị vùi lấp, được chính quyền sở tại và người dân đánh giá rất cao. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ áp dụng những bài học thực tế này vào công tác giảng dạy, huấn luyện nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm cứu nạn trong môi trường bùn nước, trong sập đổ công trình”, Đại úy Nghĩa cho biết.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng QĐND Việt Nam được phân công nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát ở nhiều vị trí. Khi phát hiện mục tiêu thì bàn giao cho lực lượng sở tại sử dụng những trang bị nặng để đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài.

Từ ngày 13/2 đến ngày 22/2, đoàn đã triển khai tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân trong đống đổ nát, bàn giao cho lực lượng cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị nặng đào bới, tìm được 28 nạn nhân thiệt mạng. Đoàn phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của 2 nước khác tổ chức tìm kiếm, bàn giao 3 vị trí có nạn nhân cho lực lượng cứu hộ địa phương xử lý và đưa 10 nạn nhân thiệt mạng ra ngoài.

Phát hiện kịp thời nhiều vị trí

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), tổng chỉ huy các lực lượng QĐND Việt Nam sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong ngày làm việc thứ ba, tại một khu nhà cao tầng bị đổ sập, trong đó có nhiều người đang mắc kẹt và bị vùi lấp, các lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng máy xúc, máy ủi để bốc ra nhưng chưa hiệu quả. Khi lực lượng Việt Nam đến hiện trường thì nhiều người nói rằng có trẻ em đang bị kẹt trong đó và họ đề nghị đoàn tìm.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và tổ chức quốc tế chụp ảnh cùng 76 quân nhân ưu tú. ẢNH: NGUYỄN MINH

Thiếu tướng Tỵ quyết định triển khai lực lượng. Những người lính Việt Nam đã phát hiện được 4 vị trí, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu về sự sống. Sau đó phối hợp với lực lượng chức năng của bạn để cùng cứu nạn.

“Hôm đó chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Buổi trưa anh em không nghỉ, bẻ mì tôm ăn sống với nước lọc. Các cụ già và người thân của các nạn nhân đều rất cảm động. Họ nói hết sức cảm ơn đoàn Việt Nam vì đã chỉ các vị trí kịp thời để đưa nạn nhân ra ngoài”, Thiếu tướng Tỵ cho biết.

Chia sẻ về chuyến đi đặc biệt này, Thiếu tá Lê Đức Tài - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 93 (Binh chủng Công binh) cho biết, ngay khi đến hiện trường, đoàn công tác đã tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn đổ nát. Người dân đau khổ khi mất đi người thân, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Những ánh mắt không ngừng hy vọng của người dân đã thôi thúc đoàn phải nhanh hơn, khẩn trương hơn, triển khai ngay nhiệm vụ của mình mà quên đi cảm giác mệt mỏi sau khi vừa trải qua chuyến bay dài.

“Chúng tôi cảm nhận rằng mặc dù rất đau buồn trước mất mát lớn về con người và vật chất, những ánh mắt của người dân vẫn toát lên hy vọng và tình cảm đối với lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc tế nói chung và lực lượng QĐND Việt Nam nói riêng. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi cố gắng tìm kiếm nhanh hơn, hiệu quả nhất trong điều kiện rất khó khăn và nguy hiểm”, Thiếu tá Tài nói.

Trao tặng 25 tấn hàng hóa cứu trợ

Cùng với nỗ lực tìm kiếm sự sống trong các đống đổ nát, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 25 hộ dân và một số người dân địa phương thoát nạn trước khi nhà bị đổ sập do dư chấn, giúp nhân dân thu dọn tài sản và chuyển đến nơi ở mới. Đoàn đã chia sẻ một số hàng hóa, trang thiết bị như lều dã chiến, giường xếp, túi ngủ, chăn bông, ủng, giày, nước lọc, lương khô cùng một số loại thực phẩm khác. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn đã tự nguyện quyên góp 4.000 USD để giúp đỡ người dân địa phương mua lương thực, thực phẩm. Chiều 21/2, trước khi lên đường về nước, đoàn QĐND Việt Nam đã trao tặng chính quyền địa phương 25 tấn hàng hóa cứu trợ, bao gồm lương khô, gạo, sữa, nhu yếu phẩm và một số trang thiết bị y tế, thuốc cấp cứu, điều trị.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quen-minh-cho-su-menh-cao-ca-post1513051.tpo