Quốc túy biểu tượng cho quốc hồn

Giadinh.net - Nghi thức chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ Czech sang Thụy Điển đã được tổ chức rất đơn giản mà độc đáo chưa từng thấy trong lịch sử EU.

Lần đầu tiên nghi thức này được tiến hành công khai và cũng lần đầu tiên có biểu tượng cho nhiệm kỳ chủ tịch trước được trao cho chủ tịch kế nhiệm. Ngày 20/6 vừa qua tại Praha, trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông Moldau, Bộ trưởng châu Âu của Chính phủ Czech, Stefan Fuelle đã trao cho đoàn Thụy Điển ở trên một chiếc thuyền nhỏ khác một thùng bia. Rất nhiều thuyền to nhỏ khác xúm quanh để chụp ảnh và chứng kiến, khiến nghi lễ chuyển giao biểu tượng này bị chao đảo. Phái đoàn CH Czech (thuyền trái) trao thùng bia cho phái đoàn Thụy Điển. (Ảnh: AFP) Ông Fuelle giải thích thùng bia được lựa chọn làm biểu tượng cho nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Czech với nhiều lý do. Bia không chỉ được coi là quốc túy của người Czech mà Czech còn là quốc gia vô địch thế giới về uống bia tính theo đầu người. Czech không chỉ có nhiều loại bia ngon nổi tiếng thế giới mà còn là một thiên đường về bia. Bia là một phần lịch sử và văn hóa của Czech. Việc sử dụng thùng bia làm biểu tượng cho nhiệm kỳ Chủ tịch EU mà Czech đã đảm nhận và kết thúc vào ngày 30/6 tới, mang đậm đà bản sắc dân tộc và còn hàm ý về thành công của Czech trong nhiệm kỳ nói trên, theo kiểu bia Czech ngon như thế nào thì Czech cũng đã thành công như vậy trong việc “cầm cân nảy mực” chèo lái số phận EU 6 tháng đầu năm 2009 này. Việc dư luận có đồng tình với đánh giá về thành công như vậy của nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Czech hay không là chuyện khác và chắc chắc sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng bia của Czech rất ngon thì là chuyện miễn bàn và ai cũng phải công nhận. Vy Nhân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090624082710140p0c1006/quoc-tuy-bieu-tuong-cho-quoc-hon.htm