"Quỷ đỏ" đang nhớ Alonso

(ANTĐ) - HLV Harry Redknapp của Tottenham Hotspur khẳng định Xabi Alonso ra đi là một mất mát to lớn đối với đội bóng vùng Merseyside. Không có Alonso khiến cho Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn với các học trò của ông.

Trong trận mở màn Premier League hôm Chủ nhật vừa qua, mặc dù Liverpool ra quân với đội hình gần như mạnh nhất hiện nay nhưng vẫn bị thảm bại dưới tay các học trò của Harry Redknapp. Trước đó, Liverpool đã bán đi tiền vệ quan trọng trong lối chơi của mình là Xabi Alonso cho Real Madrid với giá 35 triệu euro. HLV Benitez cũng kịp thời mang về Anfield ngôi sao của Roma - Alberto Aquilani đảm trách vị trí mà Alonso để lại nhưng cầu thủ này hiện đang chấn thương, chưa thể ra sân. Có lẽ vì thế mà các cầu thủ Liverpool đã có 1 màn trình diễn khá nhợt nhạt trước một Tottenham nhiệt huyết và quyết tâm. Hàng thủ của Liverpool với cặp trung vệ Martin Skrtel và Jamie Carragher đã thi đấu không ăn ý, thiếu sự hỗ trợ cần thiết lẫn nhau, đã tạo cơ hội để đối phương khai thác. Ở tuyến tiền vệ, màn trình diễn của Lucas càng khiến NHM Liverpool nhớ Xabi Alonso hơn bao giờ hết. Trong khi đó, thủ quân Steven Gerrard thi đấu không đúng với phong độ và thiếu sáng tạo, cây săn bàn Fernando Torres cũng chưa thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Và kết quả là Liverpool đã phơi áo 1-2 ngay ở ngày ra quân. Không thể biện hộ nhiều cho việc thất bại cay đắng này, ngoài việc mất đi Alonso. Còn nhớ, ở mùa giải trước, Xabi Alonso và Mascherano đã tạo thành một tấm lá chắn vững chắc trước hàng phòng ngự. Không những thế, Alonso tỏ ra rất hiệu quả khi hỗ trợ cho bộ đôi Gerrard - Torres ở trên. Có lẽ HLV Benitez cũng hiểu điều đó và mong chờ sự thay thế của Aquilani Thử hỏi, nếu Alonso vẫn còn là Quỷ đỏ, liệu Liverpool có thể thay đổi tình thế? Chắc chắn, câu trả lời sẽ “có” bởi ngay cả nhà cầm quân Harry Redknapp cũng phải thừa nhận điều này: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nếu Alonso vẫn còn trong đội hình Liverpool. Vấn đề hiện tại với Liverpool là khả năng kiểm soát bóng. Họ không có ai để cung cấp bóng cho Gerrard và Torres, tôi khẳng định là Liverpool đang rất nhớ Alonso”. Dù sao, The Kop cũng không còn Alonso nữa, điều cần làm hiện tại là mong cho Aquilani mau chóng bình phục chấn thương để có thể không lặp lại thất bại này nữa. Các cầu thủ còn lại cũng nhanh chóng quên đi sự có mặt của Alonso để cùng nhau thiết lập lại các vị trí trên sân. Biết đâu đó, có thể cặp lá chắn “thép” mới sẽ là bộ đôi Alberto Aquilani và Mascherano (cầu thủ vừa có quyết định được tăng lương).

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55341&channelid=9