Quỹ học bổng giúp trẻ nghèo vùng biên

Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng Trà Lĩnh, Thị Hoa, Sóc Giang (Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) tự nguyện tiết kiệm tiền để góp vào quỹ học bổng giúp 24 trẻ em mồ côi, con em các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được đến trường.

Thiếu tá Vũ Văn Dương được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen - Ảnh: Phan Hậu

Nhận đỡ đầu

T.Ư Hội LHTN VN, Bộ GD-ĐT, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Ban Thanh niên quân đội và Tập đoàn Thiên Long vừa phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Chương trình đã tuyên dương 60 chiến sĩ là "thầy giáo mang quân hàm xanh" và 30 học sinh được nhận đỡ đầu.

Trong số 30 học sinh có thành tích học tập tiêu biểu được mời tham gia chương trình tại Hà Nội, em Nông Trang Nhung, lớp 10A Trường THPT H.Hà Quảng (H.Hà Quảng, Cao Bằng) đang được Quỹ học bổng 500 đồng của Đồn biên phòng Sóc Giang nhận đỡ đầu hằng tháng. Chia sẻ với chúng tôi về gia cảnh, Nhung cho biết năm học lớp 8 bố em mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, em sống với bà.

Cũng theo Nhung, ngoài khoản tiền 500.000 đồng/tháng, các chú bộ đội Đồn biên phòng Sóc Giang thường xuyên ghé qua làm giúp các công việc trong nhà, mua cho em quần áo, tập vở, cây bút. Mỗi dịp lễ, tết, đồn biên phòng đều có quà tặng gia đình, nhờ đó cuộc sống hai bà cháu vơi bớt khó khăn.

Ở TT.Hùng Quốc (H.Trà Lĩnh), em Nông Văn Khuyến, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nam Tuấn, cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Trà Lĩnh nhận đỡ đầu khi gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le. Ông Nông Văn Hanh (bố của Khuyến) kể khi con còn nhỏ, vợ ông đột ngột bỏ đi biệt xứ. Ông một mình gà trống nuôi con. Buồn chuyện gia đình và nuôi hy vọng đổi đời ở vùng đất mới, ông Hanh bán toàn bộ đất đai, nhà cửa, trâu bò vào miền Nam lập nghiệp. Sau vài năm, toàn bộ tiền bạc mang theo cũng hết, ông Hanh đành ôm con trở lại quê nhà với hai bàn tay trắng, Khuyến phải nghỉ học. Cán bộ Đồn biên phòng Trà Lĩnh biết được gia cảnh ông Hanh nên quyết định nhận đỡ đầu, đưa Khuyến trở lại trường học tập.

Chỉ 500 đồng, chắp cánh cho nhiều ước mơ

Quỹ học bổng 500 đồng là sáng kiến của thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng), 1 trong 60 “thầy giáo mang quân hàm xanh” trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Quỹ học bổng 500 đồng được khởi nguồn từ năm 2014 tại Đồn biên phòng Trà Lĩnh, thời điểm thiếu tá Dương còn công tác ở đây. Khi Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động các đồn nhận cưu mang, đỡ đầu con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới, hải đảo, sau nhiều ngày trăn trở, thiếu tá Dương đã đề xuất chỉ huy đồn phát động lập Quỹ học bổng 500 đồng tạo nguồn kinh phí ổn định trợ cấp hằng tháng cho trẻ em trong diện được chọn đỡ đầu.

“Số tiền tiết kiệm mỗi ngày không lớn, chỉ 500 đồng. Ngay sau khi phát động, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đồn ủng hộ nhiệt tình. Đến nay, Đồn biên phòng Trà Lĩnh đang nhận đỡ đầu 16 trẻ em nghèo trên địa bàn đang quản lý”, thiếu tá Dương nói.

Hiện ở Đồn biên phòng Thị Hoa (nơi thiếu tá Dương công tác từ tháng 10.2016), Quỹ học bổng 500 đồng đang đỡ đầu cho 4 trẻ có gia cảnh khó khăn. Thiếu tá Dương cùng đồng đội vừa dành dụm tiền tiết kiệm hằng ngày vừa tăng gia sản xuất, trích quỹ đơn vị hỗ trợ cho các em được đơn vị nhận đỡ đầu. Ngoài tiền trợ cấp, đồn hỗ trợ đầy đủ đồ dùng, dụng cụ học tập, quần áo vào mỗi dịp năm học mới, tết đến xuân về, không để trẻ đói ăn, thiếu mặc. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận theo dõi, cập nhật lực học của từng cháu, theo dõi bài vở và đến nhà hướng dẫn học, giúp các cháu học hành tiến bộ.

Theo thiếu tá Dương, Quỹ học bổng 500 đồng xuất phát từ Đồn biên phòng Trà Lĩnh đến nay được nhân rộng ở Đồn biên phòng Thị Hoa, Đồn biên phòng Sóc Giang và 3 đơn vị này đang nhận đỡ đầu tổng cộng 24 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp từ 500.000 -

1 triệu đồng/tháng. Các đồn cũng chủ động vận động các doanh nghiệp, phát động cán bộ chiến sĩ tăng gia sản xuất trích quỹ tiết kiệm của đơn vị, hoặc tạo nguồn con giống hỗ trợ gia đình các em gia cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thiếu tá Dương cũng trực tiếp vận động từ các nhà hảo tâm hàng chục triệu đồng, cùng nhiều phần quà tặng hỗ trợ những gia đình khó khăn.

“Người lính biên phòng chúng tôi coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Ở nơi nào đến công tác, chúng tôi đều được đồng bào yêu thương đùm bọc, giúp đỡ trong nhiệm vụ canh gác, bảo vệ biên giới. Quỹ học bổng 500 đồng giúp trẻ em nghèo được học tập, chắp cánh cho những ước mơ con trẻ là việc làm nghĩa tình từ trái tim mỗi người lính biên phòng mong muốn được tri ân đồng bào các dân tộc thiểu số ở nơi mình đang đứng chân công tác”, thiếu tá Dương trải lòng.

Phan Hậu

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/quy-hoc-bong-giup-tre-ngheo-vung-bien-900840.html