Quy mô lớn hơn, sôi nổi hơn, nhiều cây vợt mới hơn...

là cảm nhận của nhiều vận động viên tham gia và các cổ động viên đến dự về Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018. Ngay sau Lễ Khai mạc, các vận động viên đã bước vào những trận đấu tranh tài căng thẳng, gay cấn, quyết liệt...

1. Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức sáng 13/9 chật kín khán giả nhưng ở đây tôi lại muốn nhắc đến một vị khán giả đặc biệt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đưa ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Vị khán giả đặc biệt đó là cụ ông Đặng Xuân Phi (em trai cố Tổng Bí thư Trường Chinh). Ông nguyên là sĩ quan quân đội về hưu.

Cụ ông Đặng Xuân Phi - (Ảnh: Ngô Khiêm)

Mặc dù năm nay đã bước vào tuổi 91 nhưng nghe tin Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải bóng bàn, cụ Phi đã tất tả từ nhà ở đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) sang xem. Cụ Phi mái tóc đã bạc trắng, nụ cười móm mém nhưng đôi mắt thì chăm chú dõi theo từng đường bóng trên sân. Cụ nói giải đấu này hay, hấp dẫn và cần được duy trì trong những năm tiếp theo. Khi được hỏi vì sao cụ biết Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải bóng bàn để đến xem thì cụ đáp: “Có thể nói công tác truyền thông của Hội Nhà báo Việt Nam về giải bóng bàn khá tốt. Hằng ngày tôi vẫn đọc 4 tờ báo: Báo Quân đội Nhân dân, Báo Người Cao tuổi, Báo Đời sống Pháp luật, Báo An ninh Thủ đô và tôi đã đọc được thông tin về giải đấu này được đăng trang trọng trên đó”.

2. Trò chuyện với nhà báo - vận động viên Vũ Huy Toản (Báo Thái Nguyên) khi anh vừa có trận thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ đến từ Báo Quân đội Nhân dân. Anh cho biết đã chơi hết mình và không đặt nặng vấn đề thắng thua. “Năm nay giải đấu có quy mô lớn hơn, sôi nổi hơn, nhiều cây vợt mới hơn”, anh chia sẻ thêm.

Nhà báo- Vận động viên Vũ Huy Toản- (Ảnh: Ngô Khiêm)

Khi được hỏi về tình hình thể thao trong Báo Thái Nguyên hiện nay, anh cho biết, Báo Thái Nguyên chơi thể thao chỉ tập trung ở một số cá nhân, có khoảng 4, 5 người chơi bóng bàn thường xuyên. Với thân hình nhỏ con, anh cho rằng bóng bàn là môn thể thao phù hợp với mình.

Được biết nhà báo- vận động viên Vũ Huy Toản là cây vợt sáng giá của Báo Thái Nguyên. Anh đã 4 lần vô địch đơn nam của giải đấu bóng bàn báo Đảng các tỉnh phía Bắc và hy vọng lần này anh sẽ đem lại tấm huy chương cho đội bóng bàn Báo Thái Nguyên.

3. Ngồi trên sân xem các đồng đội của mình thi đấu, nhà báo - vận động viên Phạm Văn Viên (TTXVN) cho rằng giải đấu năm nay được tổ chức vào thời điểm phù hợp khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa làm nên kỳ tích tại giải ASIAD 2018. Và từ niềm hứng khởi đó, tinh thần thể thao của người dân Việt Nam đang lên cao. Ông cho biết, năm nay số lượng đội nhiều hơn, mỗi người được tham gia nhiều nội dung hơn sẽ tạo nên sự kịch tính, bất ngờ cho mỗi trận đấu. Bên cạnh đó, nhà báo- vận động viên Phạm Văn Viên còn nhận xét Ban Tổ chức chuyên nghiệp hơn nhất là phần Lễ Khai mạc sáng nay diễn ra hoành tráng, tổ chức các đội đến nhận lịch thi đấu rất bài bản.

Nhà báo- Vận động viên Phạm Văn Viên- (Ảnh: Ngô Khiêm)

Xem đội tuyển TTXVN 1 thi đấu thắng đội tuyển được đánh giá rất mạnh- đội tuyển HTV (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh), ông rất hứng khởi và tin tưởng rằng đội tuyển TTXVN sẽ có huy chương tại giải năm nay.

Được biết TTXVN là một trong những cơ quan báo chí có nền thể thao phát triển. Đặc biệt từ cuối năm 2015, được sự quan tâm của lãnh đạo TTXVN và Công đoàn TTXVN mà Câu lạc bộ Bóng bàn TTXVN đã ra đời. Hiện nay Câu lạc bộ có khoảng hơn 40 thành viên, trong đó có 4 thành viên những cán bộ của TTXVN đã nghỉ hưu. Ông cho biết, sân thi đấu của Câu lạc bộ rất chuyên nghiệp. Hiện Câu lạc bộ có 7 bàn thì 6 bàn để thi đấu, 1 bàn để tập, đặc biệt Câu lạc bộ còn mời giáo viên đến giảng dạy.

Lễ khai mạc giải bóng bàn Cúp HNBVN

Việc thành lập Câu lạc bộ theo đánh giá của nhà báo- vận động viên Phạm Văn Viên là sân chơi bổ ích để các nhà báo giao lưu, học hỏi, luyện tập để khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và sẽ tiếp tục công việc báo chí tốt hơn. Nhà báo - vận động viên Phạm Văn Viên cho biết: “Trước đây, khi chưa thành lập Câu lạc bộ chúng tôi phải đi đánh ở nhiều nơi nên phong trào không được đồng đều. Từ khi có Câu lạc bộ, đội tuyển của TTXVN luôn giành được huy chương ở các giải đấu của các đơn vị mở rộng như: Hội Nhà báo Việt Nam, VTV, VOV, Báo Hà Nội mới…. Ngoài ra Câu lạc bộ còn mời các đội bóng bàn của các cơ quan đến thi đấu giao hữu như: Tổng cục Đường sắt, Sở Giáo dục Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô, huyện Gia Lâm, Long Biên…”

Ngô Khiêm

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/quy-mo-lon-hon-soi-noi-hon-nhieu-cay-vot-moi-hon-44754