Quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời

Không ít thanh niên tuổi đời còn khá trẻ nhưng vì nhiều lý do, các em rơi vào con đường nghiện ngập ma túy (MT). Được sự động viên của người thân, quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều thanh niên kịp thời 'thức tỉnh', quyết tâm từ bỏ MT, làm lại cuộc đời.

Em Phan Thanh Vàng (bên trái) có thu nhập khá từ nghề dán keo xe, điện thoại...

Quyết tâm “đoạn tuyệt” với MT

Phan Thanh Vàng (27 tuổi) ngụ khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Em nghỉ học sớm và tụ tập, chơi bời với những đối tượng lêu lổng, càn quấy ở địa phương. “Lúc trước, nhóm em chơi chung chừng 10 đứa, thường tụ tập uống cà phê, nhậu nhẹt... Trong một lần nhậu, em dùng thử MT với bạn rồi nghiện khi mới 20 tuổi. Hơn 1 năm chơi MT, em cảm thấy có lỗi với người thân. Cha mẹ em buồn rất nhiều và em hiểu rằng nghiện MT là nguồn gốc của tội phạm nên cố gắng “đoạn tuyệt” với MT. Việc cai nghiện của em hiệu quả là nhờ dùng thuốc methadone” - Vàng kể.

Trong quá trình cai nghiện, Vàng tự “cách ly”, không đi chơi hay tụ tập bạn bè để khỏi bị lôi kéo. Anh Nguyễn Phước Chung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường An Thạnh, cho biết: “Phường đoàn An Thạnh quan tâm gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giúp đỡ những thanh niên từng lầm lỡ, nghiện MT làm lại cuộc đời, trong đó có bạn Phan Thanh Vàng. Sự tuyên truyền, vận động của Phường đoàn, người thân trong gia đình và nhất là sự quyết tâm của bản thân, Vàng từ bỏ MT, không còn tụ tập chơi bời, nhậu nhẹt mà đã tập trung lao động để phát triển kinh tế”. Năm 2018, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường An Thạnh tạo điều kiện cho Vàng vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó, Vàng thuê mặt bằng, mở tiệm dán decan, dán keo xe, điện thoại... cũng có thu nhập trung bình mỗi ngày vài trăm ngàn đồng.

Được vay 50 triệu đồng, em Nguyễn Hải Hoàng đầu tư trồng hoa kiểng

“Thức tỉnh” kịp thời

Do bạn bè lôi kéo, rủ rê và chút bồng bột của tuổi trẻ, em Nguyễn Hải Hoàng (SN 1993) ở ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc đã “dính” vào MT. Em không thể dứt ra khỏi MT trong hơn 2 năm. Đối với Hoàng, đó là khoảng thời gian đen tối, trượt dài trong các cuộc vui chơi cùng bạn bè. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, tụ tập nhậu nhẹt, dùng MT với đám bạn và tìm đủ cách để có tiền. Chính sự khuyên nhủ, vận động của gia đình, chính quyền địa phương và tinh thần quyết tâm của bản thân, em Nguyễn Hải Hoàng “thức tỉnh” kịp thời, từ bỏ MT. Hoàng tâm sự: “Hành trình cai nghiện MT của em cũng lắm gian nan, đã không ít lần bị bạn bè rủ rê, mời mọc và cả khích bác để em chơi lại MT. Nhưng với suy nghĩ phải làm lại cuộc đời và không thể phụ lòng tin của những người thân trong gia đình, em đã cai nghiện được MT”.

Theo Hoàng, muốn từ bỏ MT điều quan trọng nhất vẫn là ở ý chí, quyết tâm của bản thân và sự quan tâm yêu thương của gia đình. Nếu người thân không bên cạnh động viên, tạo điều kiện cho em cai nghiện và tạo cơ hội cho em làm ăn thì e rằng giờ này em vẫn trượt dài trong MT. Vượt qua sự mặc cảm và vẻ ái ngại của không ít người đối với kẻ từng nghiện ngập như mình, Hoàng cố gắng lao động, sống có ích cho gia đình. Sau một thời gian làm nghề vận chuyển hoa kiểng thuê, Hoàng chuyển sang nghề trồng một số loại kiểng lá, diện tích khoảng 2.000m2. Nghề trồng hoa kiểng giúp Hoàng có thu nhập khá, kinh tế gia đình phát triển hơn. Theo đại diện Công an xã Tân Khánh Đông, sau khi cai nghiện được MT, Hoàng chịu khó làm ăn, chấp hành đúng quy định pháp luật. Tháng 10/2019, Hoàng được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng để đầu tư thuê đất, mở rộng diện tích trồng kiểng.

N.AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/quyet-tam-tu-bo-ma-tuy-lam-lai-cuoc-doi-90812.aspx