Quỳnh búp bê tập 12: Phong bị đánh tàn tạ, Quỳnh van xin Cảnh đưa hai mẹ con bỏ trốn

Tập 12 với những tình tiết đầy kịch tính: Lần đầu tiên, khán giả thấy thân phận của My sói hết sức đáng thương, Phong bị đàn em của Vũ đánh tàn tạ, Quỳnh van xin Cảnh đưa hai mẹ con bỏ trốn khỏi Thiên Thai.

gn: justify;">Lần đầu tiên, khán giả thấy nhân vật bị ghét nhất phim - My sói hết sức đáng thương thông qua cuộc nói chuyện với một người chú. My sói khóc lóc: “Chú làm sao thế, ông bà ấy đã coi như cháu không có ở trên đời này thì cứ cho là như thế đi. Đời cháu khổ nhiều rồi, bây giờ khổ thêm một tí nữa cũng không chết được đâu... Cháu không về". Thân phận của cô gái làng chơi My sói đang dần được hé lộ bởi tại sao người thân của My sói lại coi cô như không có trên đời.

Hé lộ thân phận đáng thương My sói.

Hé lộ thân phận đáng thương My sói.

Ở một diễn biến khác, sau lần đầu tiên gặp Quỳnh, Phong – con trai ông Cấn hứa cho Quỳnh gặp lại con trai. Gặp lại con trai, Quỳnh càng đau khổ khi thằng bé không chịu theo mẹ, nó nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Đang trong lúc đau khổ, Quỳnh nhận được cuộc gọi điện của Phong hẹn gặp.

Tại cuộc gặp, Phong không chỉ buông lời tán tỉnh Quỳnh: "Em cười thế làm mờ mắt anh đấy", mà còn thẳng thắn ngỏ lời muốn lấy Quỳnh làm vợ. Phong nói: "Em đẹp, vóc dáng hoàn hảo, đương nhiên là anh thích... nhưng đó chỉ là phụ thôi". Khi Phong ngừng lại, Quỳnh liền hỏi cô phải làm gì để đền đáp cho Phong, con trai ông Cấn đề nghị: "Làm vợ anh".

Quỳnh cho rằng Phong đang đùa, vì "chẳng ai lấy cave làm vợ", thậm chí cô còn cho rằng Phong bị điên, hay đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên, Phong vẫn quả quyết: "Anh không đùa. Chắc có chuyện này em chưa biết, mẹ anh trước đây cũng từng làm cave đấy. Nhưng không có bà ấy, thì bố anh sẽ không có ngày hôm nay. Xét ở một mặt nào đó, chúng ta giống nhau".

Phong nắm tay Quỳnh hỏi: "Nói cho anh nghe đi, em đang nghĩ gì?". Đáp lại, Quỳnh nói: "Hiện tại bây giờ thứ tôi cần nhất chỉ là con trai tôi. Nếu anh có thể mang nó về cho tôi và đảm bảo cho mẹ con tôi an toàn thì...".

Ngay lúc đó, đám đàn em của Vũ ập đến bắt cả Phong và Quỳnh đi. Nhưng Quỳnh không liên quan gì đến ân oán giữa Phong và Vũ nên được thả. Còn Phong bị đánh tơi tả, đập gãy chân để dằn mặt bởi dám động vào đàn em của Vũ. Sau đó, Phong bị vứt trước cổng Thiên Thai.

Cảnh Quỳnh xin Cảnh đưa hai mẹ con đi trốn.

Ở một diễn biến khác, Cảnh và Quỳnh gặp nhau. Đã lâu không được gặp con trai, Quỳnh vô cùng đau khổ và trách móc Cảnh: “Khốn nạn, khốn kiếp, khốn gì thì cũng từ khốn khổ mà ra. Mà ai làm em khốn khổ, là loại người như anh đấy”.

Cảnh quay sang gằn giọng: “Từ nãy đến giờ tôi nhịn cô hơi nhiều đấy. Đừng có làm quá. Tóm lại thế này, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô, của các cô. Sắp tới không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu thấy điều gì bất thường phải báo ngay cho tôi”.

Cảnh vừa dứt lời, Quỳnh đột nhiên không còn đối đầu với Cảnh mà quay sang cầu xin anh: "Anh Cảnh, em xin lỗi, nếu có điều gì quá đáng thì em xin lỗi. Nếu quan tâm tới mẹ con em thì hãy mang mẹ con em đi, đi bất cứ đâu cũng được, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn".

Liệu Cảnh có nghe lời Quỳnh đưa cô đi trốn? Tập 13 Quỳnh búp bê sẽ trình chiếu trên kênh VTV3 lúc 21h40 ngày 25/9.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quynh-bup-be-tap-12-phong-bi-danh-tan-ta-quynh-van-xin-canh-dua-hai-me-con-bo-tron-a403705.html