Quỳnh búp bê tập cuối: Cái kết chóng vánh cho Quỳnh Lan My, Cảnh bất ngờ sống lại

Trong Quỳnh búp bê tập cuối, cái kết cho Quỳnh Lan My và việc Cảnh sống lại đã khiến khán giả không ít bất ngờ. Rồi đây, không biết cuộc đời Quỳnh sẽ ra sao, mời khán giả cùng theo dõi Quỳnh búp bê ngoại truyện.

 Trong tập 27 Quỳnh búp bê, sau khi cười cợt việc Quỳnh (Phương Oanh) có một đứa con trai với ông bố dượng (Đồng Thanh Bình), tú bà My Sói (Thu Quỳnh) đã đích thân dẫn người đàn ông đốn mạt này đến trường của đứa bé để cho hắn ta nhận mặt.

Trong tập 27 Quỳnh búp bê, sau khi cười cợt việc Quỳnh (Phương Oanh) có một đứa con trai với ông bố dượng (Đồng Thanh Bình), tú bà My Sói (Thu Quỳnh) đã đích thân dẫn người đàn ông đốn mạt này đến trường của đứa bé để cho hắn ta nhận mặt.

Vẻ mặt vui mừng của ông bố dượng khi biết có một đứa con chung với Quỳnh, trong đầu hắn ta đang mường tượng về một viễn cảnh gia đình hạnh phúc với con riêng của vợ, bất chấp những đốn mạt bệnh hoạn mà ông gây ra cho cuộc đời một cô gái trẻ.

Gã bố dượng đã sắp xếp trong đầu rằng sẽ có trong tay đứa con trai và Quỳnh làm vận may của cuộc đời mà không ngờ cuối cùng hắn cũng phải trả giá xứng đáng vì tội ác mình gây ra cho Quỳnh.

Sau khi bị Vũ mặt sắt (Minh Tiệp) tát cho một cú tát giáng trời vì dám dắt tay bé Minh chạy trốn, Quỳnh đã vội vã tìm đến trường học của con trai để gặp con. Tại đây, cô lại tiếp tục chạm mặt gã bố dượng. Vừa nhìn thấy Quỳnh, gã đã hồ hởi khoe vừa gặp được con trai và xưng hô anh em ngọt sớt.

Vẽ ra cho Quỳnh một tương lai tốt đẹp với cuộc sống sung sướng giàu có nhưng hắn ta chỉ nhận lại được sự phản đối đến phẫn nộ của Quỳnh. "Tôi ghê tởm ông", dường như câu thoại đó của Quỳnh khiến khán giả không khỏi nhàm chán khi cô chỉ biết chống đối lại ông bố dượng một cách yếu ớt như vậy.

Gặp lại Quỳnh trong sân chơi trẻ em, My Sói lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng cách nhắc lại, đay nghiến cuộc sống quá khứ tủi nhục của Quỳnh: "Quyến rũ cả cha dượng không phải dạng vừa đâu... Mẹ mày sẽ thế nào nếu biết sự thật?"

Ả nhắc lại vết sẹo do Quỳnh gây ra sẽ còn theo ả đến hết đời thì ả cũng mong muốn cuộc đời Quỳnh sẽ khổ sở cho đến lúc chết. Cái nghiến răng ken két, ánh mắt sắc sảo gian manh của My Sói khiến người xem không khỏi rùng mình ghê sợ.

Trước những lời xúc phạm về quá khứ, Quỳnh lại trào dâng lên cảm xúc về tuổi thơ êm đềm bên người cha ruột. Cô bắt xe về thăm mộ cha và cũng từ đây hồi tưởng lại về kỷ niệm thời thơ ấu, có vui có buồn, có đau khổ có cả tủi nhục.

Điều đau đớn nhất cũng là điều khiến Quỳnh day dứt nhất chính là việc cha đẻ của cô bị tai nạn xe máy chết. Mẹ Quỳnh cho rằng chính cô đã gián tiếp gây ra cái chết của cha vì đòi cha mua xe máy cho mình. Điều đó khiến cô tự chất vấn rằng liệu có phải cô là người đã reo rắc đau khổ cho người khác.

Nếu người cha dượng của Quỳnh đồi bại bao nhiêu thì hình ảnh người cha ruột lại hiện lên đẹp đẽ, giản dị và bình yên đến bấy nhiêu. Trong ký ức của cô, chỉ có cha là người yêu thương con gái, chiều chuộng con gái đến hết lòng.

Trước thái độ luôn soi mói, chì chiết của mẹ dành cho mình, Quỳnh có lúc hận mẹ, trách mẹ nói thương bố nhưng lại nhanh chóng đến với bố dượng. Có lúc Quỳnh còn nghĩ rằng sao mẹ không phải là người chết thay bố.

Quỳnh tự nhận thấy đó là những suy nghĩ độc ác của cô, vì thế cô mới bị ông trời trừng phạt, bị gã bố dượng nhiều lần hãm hiếp, rồi liên tiếp rơi vào những bi kịch đau khổ nhất.

Dòng ký ức về cha, về mẹ, về quãng thời gian tăm tối cứ bủa vây lấy Quỳnh khiến cô vô cùng tự ti trong cuộc sống, không bao giờ dám chia sẻ cùng ai. Chỉ đến khi gặp được Thịnh, cảm động trước tấm chân tình của Thịnh, Quỳnh mới dám mở lời kể về quãng đời đen tối của mình.

Nhân vật mẹ dù xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí của Quỳnh nhưng cũng khiến khán giả phải để tâm bởi cô hiện lên là người mẹ thiếu sự bao dung, mù quáng tin tưởng vào thứ tình yêu rẻ tiền của cha dượng mà đang tâm không tin con gái.

Không ai khác, chính người mẹ này đã gián tiếp làm Quỳnh bỏ đi khỏi nhà rồi bị bắt bán sang biên giới. Khi trốn thoát được lại vô tình rơi vào động mại dâm không có đường lui.

Nói không sai khi nhận định bi kịch của Quỳnh xuất phát từ người mẹ và cha dượng, ngay từ khi mới lớn cho đến gần nửa cuộc đời, những nhân tố này vẫn ám ảnh số phận của cô gái trẻ

Quỳnh bất lực vì mẹ không tin tưởng, bênh vực cha dượng, đánh đuổi cô khỏi nhà

Quỳnh nhận được sự bình an khi ở bên Thịnh, tâm sự với anh tất cả những gì cô giấu bấy lâu trong lòng

Sau khi mệt vì say, cô ngất đi trong vòng tay Thịnh. Khi rời đi, Quỳnh để lại một tấm giấy nhắn gửi Thịnh, mong anh nuôi nấng và chăm sóc con trai.

Quỳnh cũng không quên căn dặn Đào sống phải có trách nhiệm với bản thân, suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc. Sau đó cô trang điểm xinh đẹp đến nhà bố dượng, một mình thực hiện kế hoạch giết chết người đã gây ra nỗi đau cuộc đời cho cô

Quỳnh mong muốn mọi ân oán của cô sẽ kết thúc tại đây, kẻ làm cô ra nông nỗi này cũng phải chịu một kết cục xứng đáng

Tuy nhiên trong quá trình giằng co, con dao nhọn đã đâm trúng vào bụng Quỳnh khiến cô bị thương nằm ra giữa nhà. Đúng lúc đó, Thịnh tìm đến đưa cô đi bệnh viện.

Thịnh đã tìm đến nhà Quỳnh nhưng nhà cô khóa cổng, anh nhanh trí tìm đến căn hộ của My Sói phát hiện ả và nhân tình đang phê thuốc. Lục tìm trong điện thoại, Thịnh biết được địa chỉ nhà của gã bố dượng và nhanh chân đến giải cứu Quỳnh.

Ông bố dượng người đầy máu chạy vội ra đường, không may bị ô tô tải đâm trúng. Cái kết cho kẻ bạc nhược và đốn mạt này khiến không ít khán giả hả hê tin vào luật nhân quả.

Trong một diễn biến khác, khi đưa con trai đi học, Vũ bất ngờ đứng hình vì câu thắc mắc của cu Minh "Tại sao các bạn có mẹ đưa đi học mà con thì không có"... Có lẽ chính câu nói này đã khiến anh suy nghĩ lại và quyết tâm đem trả con lại cho Quỳnh trong tích tắc.

Cái kết cực chóng vánh của Quỳnh búp bê phần 1 làm nhiều người không khỏi bất ngờ khi Vũ dễ dàng trả con cho Quỳnh, Quỳnh làm lại cuộc đời nơi miền quê ven biển yên bình.

Cô được hạnh phúc bên con trai mình nhưng cũng không nguôi nhớ về Thịnh - ân tình lớn nhất trong cuộc đời Quỳnh.

Lan may mắn khỏi điên và được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, của anh trai và Đào

Một kết thúc có hậu cho Lan cave

Trong khi đó, My Sói lại bị công an bắt vì tàng trữ ma túy. Có vẻ như cái kết có hậu của 3 nhân vật làm vừa lòng khán giả nhưng suy cho cùng, cái kết như vậy của đạo diễn liệu có cổ súy cho tư tưởng sống thực dụng sẵn sàng làm gái để nuôi thân của nhiều cô gái trẻ hiện nay, rồi cuối cùng vẫn được hưởng trái ngọt.

Chính vì vậy, cái kết vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng này đang gây tranh cãi trong cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội.

Quỳnh búp bê tập cuối phần 1 đã kết thúc, bất ngờ nhân vật Cảnh "soái ca" xuất hiện trở lại gây tò mò cho người xem.

Cảnh xuất hiện như "quảng cáo dầu nhớt" liệu có thay đổi cuộc đời Quỳnh, Quỳnh sẽ về với Cảnh hay với Thịnh... Xin mời khán giả tiếp tục đón xem Quỳnh búp bê phần 2.

Hà Triệu (Ảnh cắt từ clip của VTV)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/quynh-bup-be-tap-cuoi-cai-ket-chong-vanh-cho-quynh-lan-my-canh-bat-ngo-song-lai/790726.antd