'Quỳnh búp bê' tập cuối: Kết thúc có hậu, Cảnh xuất hiện ở giây cuối

Tập cuối 'Quỳnh búp bê' Quỳnh thoát khỏi cửa tử, được sống cùng con trai. Cảnh trở về sau cái chết bí ẩn.

Nối tiếp mạch truyện ở tập 27, mở đầu tập 28 Quỳnh búp bê là hình ảnh My sói (Thu Quỳnh) dẫn bố dượng (Đồng Thanh Bình) của Quỳnh (Phương Oanh) đến chỗ con trai Quỳnh đang học.

Bố dượng Quỳnh vui mừng ra mặt khi thấy con của Quỳnh, gã còn chụp ảnh, quay phim. Khi ra đến cửa trường học, gã vô tình gặp Quỳnh đang bước vào để tìm con trai.

Bố dượng Quỳnh liền dụ dỗ Quỳnh về ở cùng, giành đứa bé về cho Quỳnh, rồi cả hai sẽ đi thật xa, sẽ có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nghe đến đây Quỳnh cảm thấy tức giận và sởn da gà. Cô nói thẳng rằng cô ghê tởm và không bao giờ có chuyện sẽ sống cùng gã bố dượng xấu xa.

Quỳnh tức giận khi My đe dọa sẽ nói tất cả sự thật cho con trai Quỳnh.

Về phần My, sau khi biết toàn bộ sự thật rằng đứa con kia chính là con của cha dượng Quỳnh, cô nàng tuyên bố sẽ tìm mọi cách trả thù Quỳnh đến cùng bằng việc sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật cho đứa bé biết về quá khứ đen tối của mẹ nó.

Rơi vào bế tắc, Cô tìm tới nhà Thịnh (Hải Anh), đề nghị được vào nhà nói chuyện với Thịnh. Tâm sự với anh về quá khứ của mình, Quỳnh kể lại tuổi thơ trong nước mắt. Quỳnh từng có gia đình hạnh phúc, gia đình tuy nghèo nhưng ông bố hết mực yêu thương con. Trong một lần bố Quỳnh mới mua xe máy, đi tới trường đón cô. Bố đi trước, con đạp xe theo sau và không may gặp nạn.

Sự ra đi đột ngột của ông bố khiến bà mẹ không chịu đựng nổi, quay sang trách móc đứa con gái, thậm chí rủa cô tại sao không chết. Sau này khi mẹ cô lấy chồng khác vẫn không ngừng soi mói, xét nét con gái. Đó cũng là nguyên nhân khiến bà không chịu tin Quỳnh bị bố dượng cưỡng hiếp. Tuy nhiên sau này bà lại đi tìm cô, chết khi Quỳnh còn chưa kịp hỏi cặn kẽ tại sao lại đối xử với cô như thế.

Thịnh hiểu rõ hơn về cuộc đời sóng gió của Quỳnh.

“Đời em rách nát thế này không ai cần em nữa. Em cũng ghê tởm chính em. Ngay cả mẹ em, dù em hận bà ấy thì bà ấy cũng đi rồi”, Quỳnh nức nở. Quỳnh nói với Thịnh rằng cô từng ước giá như người ra đi là mẹ cô chứ không phải bố, có lẽ vì thế mà cô phải nhận sự trừng phạt.

Quỳnh thiếp đi trên tay Thịnh. Sáng sớm hôm sau Quỳnh rời khỏi nhà Thịnh. Cô để lại một bức thư ngắn ngủi nhờ Thịnh chăm sóc bé Minh, và tốt nhất đừng nên kể gì về mẹ nó, bố đẻ nó là ai.

Quỳnh chủ động liên hệ với gã bố dượng. Thấy Quỳnh đến, bố dượng vui ra mặt, dụ Quỳnh sống chung như vợ chồng. Hắn hứa sẽ làm cho Quỳnh sung sướng và sinh thêm con. Quỳnh tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, nhưng nhân lúc cha dượng đi lấy rượu chúc mừng và không chú ý, cô đã rút dao định đâm bố dượng. Tuy nhiên, hắn tránh được, giằng co với Quỳnh. Không may là đúng lúc này Quỳnh lại nằm sấp lên con dao đó và làm chính mình bị thương.

Quỳnh định cố sống chết tự tay giết chết gã bố dượng.

Thịnh sau khi thấy lá thư như tuyệt mệnh, gửi gắm con trai cho mình chăm sóc, đã biết có chuyện chẳng lành, bổ đi tìm Quỳnh.

Thịnh cầu cứu Vũ để lấy địa chỉ nhà My sói. Ả và bạn trai đang phê thuốc, khi Thịnh hỏi Quỳnh đâu, My sói còn nài Thịnh “chiều em đi rồi em nói cho”. My sói âm mưu đưa con trai Quỳnh tới gặp bố đẻ nó để Quỳnh tới đó và đoàn tụ. Sự thâm hiểm của My sói nằm ở chỗ ấy.

Khi tới được nhà bố dượng Quỳnh, Thịnh chứng kiến cô nằm sõng soài trên sàn, váy dính đầy máu. Bố dượng thấy vậy bỏ chạy, còn Thịnh vội vã đưa Quỳnh đi cấp cứu. Tuy nhiên, gã bố dượng biến thái của Quỳnh cũng đã chịu quả báo cho hành động bẩn thỉu của mình. Khi chạy trốn khỏi nhà, bố dượng Quỳnh đã bị ô tô đâm chết.

Vũ thay đổi thái độ với Quỳnh, khi hay tin cô bị đưa vào viện cấp cứu Vũ nói với Thịnh gặp người đứng đầu bệnh viện để nhờ bác sỹ dốc sức cứu chữa.

Một thời gian sau, Quỳnh và con trai đoàn tụ ở một vùng ven biển vắng vẻ. Vũ chấp nhận để bé Minh sống với Quỳnh, chịu khó gửi đồ chơi, sách vở cho cậu bé. Trong lúc trò chuyện bé Minh liên tục hỏi bao giờ bố Vũ vào thăm hai mẹ con, Quỳnh bật hỏi con trai có muốn Thịnh vào thăm không.

Quỳnh sống giản dị ở vùng biển.

Cùng lúc này, Quỳnh nhận được điện thoại của Lan (Thanh Hương), khiến Quỳnh mừng rơi nước mắt, khi nghe Lan báo tin mình đã tỉnh cơn điên. Gia đình đã tha thứ cho Lan, đặc biệt mẹ Lan đã bỏ qua và chấp nhận cô.

Đào giờ trở thành cô gái hiểu chuyện, thương yêu chị. Đào nhắn với Quỳnh rằng nhớ cô, sẽ đưa Lan vào thăm. Đào cũng báo tin My sói mới bị bắt vì tàng trữ ma túy. Ngẫm lại toàn bộ sóng gió vừa qua, Quỳnh nghĩ rằng đó là cơn ác mộng, đó là những thử thách để mỗi người biết quý trọng khoảnh khắc tốt đẹp, thương người khác, biết cách tha thứ.

Kết thúc êm đềm cho Quỳnh ở phần 1

Hai mẹ con Quỳnh yên bình thả diều bên bãi biển. Hình ảnh ấn tượng nhất đúng như hứa hẹn của NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hứa hẹn là sự xuất hiện của Cảnh. Cảnh lái chiếc mô tô phân khối lớn trên con đường nhỏ, anh dừng lại, xuống xe. Gương mặt phong trần, soái ca của Cảnh giờ đây có sắc thái mới. Đây cũng có thể được xem là động thái để mở ra phần tiếp theo Quỳnh búp bê. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự xác nhận của ê-kip về việc Cảnh sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của phim hay đây chỉ là hình ảnh giới thiệu cho phần ngoại truyện.

Kết thúc tập 28, nhà sản xuất chạy dòng chữ “Hết phần 1”, khán giả hy vọng sẽ mở ra phần 2 với câu chuyện tình cảm tay 3 giữa Quỳnh - Cảnh - Thịnh.

Tập Quỳnh búp bê ngoại truyện lên sóng tối 21/11 trên VTV Giải trí.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quynh-bup-be-tap-cuoi-ket-thuc-co-hau-canh-xuat-hien-o-giay-cuoi-a411702.html