Quỳnh Lương: 'Bạn trai tôi ăn chơi nhưng không phá gia chi tử'

Diễn viên Quỳnh Lương cho biết bạn trai dùng tiền tự kiếm thỏa mãn những thú chơi yêu thích chứ không 'phá gia chi tử'.

Diễn viên Quỳnh Lương cho biết bạn trai dùng tiền tự kiếm thỏa mãn những thú chơi yêu thích chứ không 'phá gia chi tử'.

Giữa năm 2023, sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai, Quỳnh Lương xác nhận tìm hiểu Tiến Phát - doanh nhân quê Trà Vinh, kém hai tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân như mình. Họ đều chấm dứt tình cảm nhưng vẫn gặp gỡ người cũ để cùng nuôi dạy, chăm sóc con. Dịp này, Quỳnh Lương nói về chuyện tình cảm, những thay đổi trong mối quan hệ với Tiến Phát.

- Chị trải qua năm 2023 thế nào?

- 2023 là một năm trọn vẹn với tôi về công việc lẫn cuộc sống. Tôi tìm thấy "một nửa" phù hợp, hoàn thiện mảnh ghép trong tâm hồn mình, mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, cảm xúc thăng hoa. Trước đây, tôi đã có gần như mọi thứ, chỉ thiếu một người đàn ông bên cạnh. Hiện tôi sẵn sàng chia sẻ về bạn trai, nghĩ về tương lai xa hơn cho cả hai.

Quỳnh Lương bên bạn trai Tiến Phát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bạn trai đã làm gì để mang lại cảm xúc trọn vẹn cho chị?

- Anh Trấn Thành từng nói với tôi rằng, vũ trụ sẽ đưa bạn gặp người cần thay vì muốn. Tôi thấy điều này đúng. Phát ban đầu không phải gu của tôi và tôi cũng nghĩ điều ngược lại tương tự.

Lúc mới quen, chúng tôi bất đồng nhiều thứ, đôi khi tôi thấy mông lung về mong muốn của bản thân. Tôi từng kì vọng sẽ yêu một người phải có điều này, điều kia nhưng khi gặp Phát, tôi không tìm thấy điểm chung giữa điều mình nghĩ và thực tại. Hai đứa từng ngồi lại nói với nhau rằng cứ nghĩ mình bắt đầu sai nhưng đến hiện tại, chúng tôi đều nhìn nhận mình gặp đúng người, đúng thời điểm. Những khuyết điểm, thiếu sót của cả hai được bù trừ cho nhau một cách rõ ràng, giúp chúng tôi cân bằng và hòa hợp hơn.

Tôi đang rất "chill" với cuộc tình này!

- Quy luật bù trừ trong tình yêu là một nguyên tắc tự nhiên và quan trọng để duy trì mối quan hệ, chị và bạn trai đã áp dụng cụ thể ra sao?

- Năm qua, tôi có khoảng vài tháng làm việc trên Đà Lạt. Đúng lúc đó, Phát cũng gặp một số chuyện không vui, cần không gian để nghỉ ngơi và anh chọn lên Đà Lạt ở cùng tôi. Nhờ vậy, hai đứa có nhiều thời gian bên nhau để thấu hiểu sự khác biệt và đồng cảm hơn.

Như gu ăn uống chẳng hạn, chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Những món tôi thích, Phát lại không ăn được hay ngược lại. Nhưng sau thời gian ở cạnh, sự đối lập này được cân bằng. Giờ chúng tôi hợp nhau nhiều thứ lắm.

- Bạn trai từng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội về đời tư quá khứ. Chị đã đối diện với ồn ào đó ra sao?

- Bản thân tôi bây giờ có sự từng trải và góc nhìn riêng. Nếu tôi gặp ai, nghe gì cũng tin thì sẽ đánh mất chính mình. Lúc mới quen, Phát vướng nhiều tin đồn như là thiếu gia ăn chơi, sống tệ bạc với vợ cũ... khiến tôi hơi e dè. Nhưng ở tôi và Phát có sự đồng điệu bởi cả hai đều cưới và ly hôn sớm. Thời điểm đổ vỡ, Phát rất trẻ. Không thể đòi hỏi một người đàn ông 21 - 22 tuổi có suy nghĩ của một người đàn ông 30 tuổi. Phát nói rằng thời điểm gặp tôi, anh trưởng thành, muốn xây dựng một gia đình thật sự.

Tin đồn nào về anh tôi thấy cũng đúng phân nửa . Anh ăn chơi thật nhưng không đến mức "phá gia chi tử". Phát có thú chơi xe nhưng mẹ anh ấy xác nhận rằng anh tự kiếm tiền thỏa mãn đam mê chứ không đụng vào tiền gia đình. Mọi người thường nói Phát là thiếu gia nhưng tôi cảm nhận anh chỉ là một người trẻ. Anh và tôi vẫn làm việc chăm chỉ cùng nhau. Phát không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tôi không thích Phát vung tiền ăn chơi nhưng không nói ra. Sau này vì hoàn cảnh, công việc, Phát cũng không còn chơi xe nữa. Hiện tại chúng tôi đang đi một chiếc xe rất bình thường. Nếu có một khoản tiền, chúng tôi sẽ không mua siêu xe mà để dành tích lũy tài sản. Giờ đây, tiền tôi Phát tiêu còn tài sản của anh tôi giữ.

- Tình yêu của anh chị trải qua những thử thách nào?

- Chúng tôi có vài tháng yêu xa trước khi tôi chuyển vào Nam sống. Do tính cách, quan điểm sống khác nhau, cả hai cãi nhau mỗi tháng. Đỉnh điểm vào tháng 11/2023, tôi nghĩ đến chuyện chấm dứt tình cảm, xóa hết các kỷ niệm hẹn hò trên mạng xã hội. Chúng tôi dừng lại gần nửa tháng, không cãi nhau hay cắt đứt liên hệ, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm. Sau đó chúng tôi làm hòa. Đến giờ, cả hai không cãi nhau lần nào.

Thông thường tôi là người kiếm chuyện trước nên cũng sẽ xin lỗi trước. Cách giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi khác nhau. Tôi muốn giải quyết triệt để để dành thời gian, năng lượng cho chuyện khác trong khi Phát muốn dành thời gian im lặng và suy nghĩ. Ban đầu tôi không thể chịu chuyện đó. Những chuyện chúng tôi cãi nhau rất bé nhưng lúc nào cũng khiến tình trạng cả hai căng thẳng vì Phát không chịu cãi nhau với tôi. Thay vì nói "Bây giờ bọn mình không nên nói chuyện, để lúc nào bình tĩnh nói sau" thì Phát sẽ nói với tôi là "Hôm nay anh không muốn nói chuyện. Đi ngủ đây". Câu chuyện khi ấy luôn ở trong lòng, tôi không thể giải quyết với ai. Tôi phải tự đấu tranh tinh thần với chính mình. Trong lòng tôi luôn có hai cái sự đấu tranh: anh ta sai hay tôi sai. Điều đó làm tôi rất mệt mỏi.

Gần đây chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn và Phát đã dần thay đổi. Khi chúng tôi sắp xảy ra một cuộc chiến, Phát sẽ nói: "Bây giờ anh im lặng. Anh im lặng để suy nghĩ nhé". Và tôi hài lòng với điều đó.

Quỳnh Lương và Tiến Phát tham gia 'Người ấy là ai' hồi tháng 6/2023.

- Chị thay đổi thế nào sau khi yêu bạn trai?

- Ngày trước chỉ cần xong việc, dù khuya cỡ nào, tôi cũng bắt chuyến bay về ngay. Nhưng giờ tôi lười hơn. Tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi cũng không còn livestream bán hàng nhiều. Tôi thấy yêu bản thân, biết thư giãn hơn. Tôi thích tư duy làm việc không chạm của Phát. Nhiều khi tôi bị đau đầu vì vắng mình bộ máy sẽ vận hành không trơn tru. Ngược lại, tuy Phát ở xa nhưng anh vẫn vận hành mọi thứ theo chiều hướng mình muốn.

Ai tiếp xúc rồi sẽ biết tôi không phải mẫu phụ nữ quá cần đàn ông. Tôi từng trải qua giai đoạn thăng trầm cuộc sống, một mình bươn chải nuôi con sau ly hôn lúc mới 18 tuổi. Khi tham gia Người ấy là ai, có người nghĩ "Quỳnh Lương tham gia cho vui, đánh bóng tên tuổi". Tuy nhiên, quyết định của tôi lúc ấy thật sự nghiêm túc, muốn tìm hạnh phúc riêng. Khi quen Phát, tôi học cách kiên nhẫn, chịu khó quan sát, thay đổi một phần tích cách để hòa hợp. Gần đây, tôi vui khi nhiều người nhận xét mình đằm thắm, dịu dàng hơn trước.

Tôi và Phát hiện chọn cách thay đổi bản thân để không lặp lại vết xe đổ. Chúng tôi xác định một khi tiến tới mối quan hệ sẽ phải thích nghi. Tôi không nghĩ bản thân phải hy sinh hay cam chịu khi quen Phát. Mỗi người sẽ có điểm thiếu hoàn hảo, chưa thể làm vừa lòng nhau, nhưng trước hết phải có sự tôn trọng rồi mới đến góp ý để tiến bộ.

Quỳnh Lương và bạn trai tay trong tay dự sự kiện hôm 22/1. Video: Thiên Anh

- Gia đình hai bên đón nhận mối quan hệ này thế nào?

- Phát là người thứ ba tôi quen sau đổ vỡ hôn nhân. Hai người trước đó mẹ tôi không thích. Nhưng đến Phát thì mẹ tôi rất quý. Ở thời điểm Phát gặp khó khăn kinh tế, mẹ còn bảo tôi mang tiền sang giúp đỡ anh trong khi lúc trước mẹ rất ghét chuyện này. Mẹ tôi bây giờ gọi Phát là con trai.

Trong khi đó, mẹ của anh không cấm việc anh dẫn bạn gái về nhà nhưng cũng không ủng hộ vì cho rằng anh còn quá trẻ, chưa trưởng thành. Từ khi gặp tôi, mẹ anh rất tin tưởng. Chắc vì tôi già.

- Mối quan hệ giữa "con anh, con em, con chúng ta" được anh chị dung hòa ra sao ở hiện tại và tương lai?

- Tôi không để ý chuyện con chung - con riêng. Đối với tôi việc ấy rất bình thường. Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với con của Phát nhưng anh đã tiếp xúc với con trai hiện 10 tuổi của tôi. Trước khi tôi tham gia Người ấy là ai, bé nhà tôi rất sợ mẹ có bạn trai, đi lấy chồng. Giờ bé lại nói: "Mẹ đẻ em bé đi, con muốn có em rồi".

- Chuyện kết hôn được anh chị tính toán thế nào?

- Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì cả hai tận hưởng hạnh phúc, đồng thời muốn phát triển thêm công việc kinh doanh. Khi nào đi đến quyết định lớn, tôi sẽ thông báo với khán giả, những người yêu thương mình.

Quỳnh Lương tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995. Cô cao 1,67 m, có gương mặt được khen xinh đẹp, sắc sảo, là mẫu lookbook ở Hà Nội. Người đẹp từng đóng nhiều MV như Nếu ngày ấy (Soobin Hoàng Sơn), Màu nước mắt, Canh ba, Tự tâm (Nguyễn Trần Trung Quân). Cô từng tham gia một số web-drama, series Gái ngàn đô và các phim: Mưu kế thượng lưu, Đừng làm mẹ cáu, Lối nhỏ vào đời. Cô từng kết hôn, sinh con ở tuổi 18 nhưng ly hôn không lâu sau đó. Ở tuổi 29, cô làm mẹ đơn thân, có con trai 10 tuổi.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/quynh-luong-ban-trai-toi-an-choi-nhung-khong-pha-gia-chi-tu-172240124160541492.htm