Quỳnh Lương: 'Tôi đang độc thân, sẵn sàng bước thêm bước nữa'

Diễn viên Quỳnh Lương trải lòng với Lý Nhã Kỳ về cuộc sống hậu đổ vỡ hôn nhân trong tập 2 Trà chiều cùng Mợ chảnh.

Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, lộng lẫy trên màn ảnh nhưng ít ai biết cuộc đời của Quỳnh Lương lắm thăng trầm. Nữ diễn viên kết hôn năm 18 tuổi, hiện tại đã có con 9 tuổi. Dù vậy, hôn nhân của nữ diễn viên phim Mặt trời mùa đông lại không được như ý, cô đã sớm chia tay chồng vì không tìm được tiếng nói chung sau 3 năm kết hôn.

Quỳnh Lương tâm sự: “Năm 18 tuổi, tôi được cưới hỏi đàng hoàng. Cưới xong, tôi mới đi thi tốt nghiệp cấp 3. Một tháng sau đó, tôi thi đại học. Lúc đó, tôi đã mang thai. Tôi tự hỏi nếu năm xưa mình không sinh con thì không biết mình có ngày hôm nay không. Bởi vì con tôi là một nguồn sức mạnh to lớn giúp tôi vượt qua mọi thứ”.

 Diễn viên Quỳnh Lương. Ảnh: Linh Phạm

Diễn viên Quỳnh Lương. Ảnh: Linh Phạm

Sau 5 năm nhìn lại cuộc hôn nhân, diễn viên Quỳnh Lương thừa nhận cả hai đổ vỡ khi đến với nhau lúc còn quá trẻ. Khi chưa đủ trưởng thành và trải nghiệm trong cuộc sống, hai người không thể thông cảm cho nhau. “Chúng tôi thường lấy cái đúng của mình để nói cái sai của người khác. Chúng tôi đã không thấu hiểu cho nhau, tình cảm của chúng tôi đã không đủ lớn”, cô chia sẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quỳnh Lương nói cô gặp nhiều áp lực trong việc nuôi dạy con. Dù vậy, nữ diễn viên cho rằng đó là điều bình thường. Tuy đã “đường ai nấy đi” với chồng cũ nhưng cô thấy hạnh phúc khi gia đình anh vẫn yêu thương và chăm sóc cháu rất tốt.

Quỳnh Lương tâm sự: “Hành trình nuôi con của tôi không bao giờ đơn độc cả. Tôi không thích bị gọi là mẹ đơn thân vì xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương, hỗ trợ. Tôi chỉ muốn mọi người gọi tôi là một người mẹ thôi”.

Quỳnh Lương và Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Linh Phạm

Quỳnh Lương trò chuyện cùng Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Linh Phạm

Khi được hỏi về việc liệu có bước thêm bước nữa, Quỳnh Lương cho rằng cô luôn sẵn sàng. Nữ diễn viên nói: “Đã từng đổ vỡ không có nghĩa là sau này mình sẽ tiếp tục đổ vỡ, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc mình có lặp lại con đường cũ hay không. Thà yêu và được yêu một khoảng thời gian rồi kết thúc còn hơn đơn độc một khoảng thời gian dài. Mạnh mẽ đến mấy thì trong tình cảm vẫn yếu đuối thôi. Hiện tại tôi đang độc thân vì chưa cảm nhận được sự an toàn. Nhưng tôi tin mọi sự đến với mình đều có lý do”.

Diệu Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/quynh-luong-toi-dang-doc-than-san-sang-buoc-them-buoc-nua-1858234.html