Ra biển khi trời còn đọng sương

4 giờ 30, bãi biển bỗng vụt sáng bởi ánh nến lung linh mừng sinh nhật cô bạn Thiên Lý (lớp 12 trường Nguyễn Văn Trỗi)...

Chọn thời khắc chuyển giao giữa đêm khuya và sáng sớm để tổ chức hoạt động trên bãi biển là thú vui của nhiều teen Nha Trang. Những ngày cuối tuần, mọi người thích đi bách bộ ra biển ngắm bình minh, chơi cầu lông, đá bóng...Mệt thì ghé vào mấy hàng bán khoai luộc để tiếp tế năng lượng. “Chỉ cần 5k là mua được một bịch khoai lang, khoai mì đủ cho 3 đứa măm măm”, Văn Thiện (lớp 12 trường Chu Văn An) cười tít mắt khoe.

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/the-gioi-tuoi-moi-lon/2010/2-28/35965/