Ra mắt bộ truyện tranh chống dịch Covid-19 dành cho thiếu nhi

Bộ truyện tranh chống dịch Covid-19 gồm 6 cuốn, được xem là bộ sách khuyến đọc cho trẻ em toàn thế giới do Chibooks và NXB Văn học ấn hành.

Bộ truyện dành cho lứa tuổi từ 7-12, được viết bởi nhiều tác giả, do Nguyễn Lệ Chi dịch. Khi dịch Covid-19 đang tái phát thì bộ sách thực sự hữu ích cho mỗi gia đình và các em nhỏ, thông qua việc cung cấp những kỹ năng cần thiết.

14 trò chơi của ông nội

Mỗi đứa trẻ đều thích trò chơi, nhất là trong những ngày tháng đặc biệt này, những trò chơi bình thường đều trở nên khác biệt. Trong phòng khách, thả sức tưởng tượng, lên máy bay trực thăng, dựng lều, phun lửa… dùng sức sáng tạo để chiến thắng khó khăn, đánh bại sự khiếp sợ.

Dùng hành động để thể hiện tâm nguyện: cuộc sống tốt đẹp cần do chúng ta cần chung sức bảo vệ. Bước qua thời kỳ đen tối, khó khăn, chúng ta càng thêm quý trọng ánh sáng và hơi ấm.

Levin là một chú mèo

Levin là một chú mèo nghịch ngợm như trẻ thơ và rất thích gần chủ. Khi nó chưa hề nhận thức được thế giới đang xảy ra chuyện gì thì đột nhiên đại dịch ập tới làm đảo lộn cuộc sống thường ngày. Levin đã dần chấp nhận sự thay đổi này và trưởng thành hơn nhờ sự tác động của những người xung quanh.

Cũng giống như phần lớn người dân bình thường khác, khi không thể né tránh nạn dịch, Levin từ chỗ thử trốn tránh đã dần chủ động quan tâm và có động lực giúp đỡ người khác, đồng thời cũng chờ đợi được sớm quay trở lại những ngày tháng bình thường như trước.

Hộp cơm rỗng

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn nhìn thấy có nhiều chó mèo lang thang. Trong những ngày tháng đặc biệt vì dịch nạn covid-19, con người không thể quên lãng chúng vì chúng cũng có sinh mạng như con người. Giữa trẻ em và động vật vốn có sẵn cảm giác gần gụi tự nhiên.

Khi trẻ em coi những động vật nhỏ bình đẳng về sinh mạng, có thể cùng chúng chung sống và cùng hy vọng thì mới có thể xây dựng được những lý giải sâu sắc về cuộc sống.

Chuyền du hành 9000mm

Đối với nhiều đứa trẻ, mùa đông không thú vị chút nào. Không gian chật chội, vách tường, bàn học, bàn trà, sô-pha, những đồ chơi cũ đã chơi chán… là tất cả cuộc sống của chúng. Càng khiến chúng khổ sở hơn là những nhớ nhung và lo lắng về người thân. Tìm kiếm ánh sáng và niềm vui trong thời gian khó khăn chính là bản tính của loài người.

Bất luận dù cuộc sống có khó khăn nhường nào, không gian có bức bối ra sao, đều không thể ngăn cản được trí tưởng tượng và sức sống của con trẻ. Dù căn bệnh ác quái của mùa đông đang vùng vẫy ra sao, ắt cũng sớm bị con người chặn đứng và hướng về một mùa xuân tươi đẹp.

Chiếc khẩu trang biết đếm

Trước mùa đông năm nay, có lẽ chiếc khẩu trang chưa bao giờ được chú ý nhiều đến vậy. Chiếc khẩu trang biết đếm như một sợi dây, xuyên qua tiệm thuốc, gia đình, khu phố, bệnh viện, và nối liền cả hai cậu bé vốn cách xa nhau cả ngàn cây số.

Các con số mà chiếc khẩu trang biết đếm thường đếm chính là minh chứng chạy đua giữa con người với thời gian, tranh giành từng giây từng phút để cứu mạng sống, và cũng là tình yêu thương của mỗi người dân đối với đồng bào mình.

Bà mẹ chạy trốn

Những biến cố đột ngột trong cuộc sống khiến hai mẹ con cô bé Hoa Hoa vốn không bao giờ rời xa nhau phải rơi vào hoàn cảnh éo le. Để bảo vệ con gái cưng, bà mẹ đã quyết định “trốn”.

Cô con gái 6 tuổi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Đây đồng thời cũng là cơ hội để giúp cô bé trưởng thành hơn. Và không một hoàn cảnh khó khăn nào có thể ngăn cản được tình yêu thương và sự trưởng thành.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ra-mat-bo-truyen-tranh-chong-dich-covid19-danh-cho-thieu-nhi-679135.html