Ra mắt 'Chân trời gọi nắng' - khúc hát cuộc đời cố nhạc sĩ Hồng Đăng

Tròn 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Hồng Đăng, tập sách 'Chân trời gọi nắng' được ra mắt chiều 21/3 tại Hà Nội như một khúc hát du dương, lưu giữ những kỷ niệm về cuộc đời của ông. (CLO) Tròn 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Hồng Đăng, tập sách 'Chân trời gọi nắng' được ra mắt chiều 21/3 tại Hà Nội như một khúc hát du dương, lưu giữ những kỷ niệm về cuộc đời của ông.

“Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao” đã từng là câu hát nổi tiếng trong ca khúc “Biển hát chiều nay” làm nên tiếng vang cho sự nghiệp của cố nhạc sĩ Hồng Đăng, nay lại là cảm hứng tạo nên tên của tập sách lưu giữ những kỷ niệm của ông.

 “Chân trời gọi nắng” là tập sách gồm nhiều tác giả, xoay quanh những câu chuyện về cố nhạc sĩ Hồng Đăng.

“Chân trời gọi nắng” là tập sách gồm nhiều tác giả, xoay quanh những câu chuyện về cố nhạc sĩ Hồng Đăng.

Sự kiện ra mắt tập sách “Chân trời gọi nắng” được tổ chức vào bởi Hội nhạc sĩ Việt Nam cùng Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với gia đình nhạc sĩ vào chiều 21/3, tại Hà Nội. Tập sách được ra mắt vào ngày kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Hồng Đăng, vừa mang ý nghĩa tưởng nhớ một con người đại tài, một tâm hồn tận tụy vì âm nhạc, vừa là sự tri ân, lưu giữ những hồi ức đẹp về cố nhạc sĩ, gửi tới bạn bè, những công chúng yêu mến ông.

“Chân trời gọi nắng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, và người trực tiếp biên soạn là kỹ sư Lê Anh Thúy - người vợ hiền, tần tảo, kém nhạc sĩ tới 26 tuổi, người đi cùng ông qua nhiều biến cố, gắn bó với ông tới những năm cuối đời. Để tạo nên một “Chân trời gọi nắng” hoàn hảo, bà đã đi xa, vất vả ngày đêm để tập hợp những bản thảo của ông, những lá thư, những câu chuyện của nhạc sĩ Hồng Đăng. Tất cả nỗ lực đã xứng đáng khi tập sách như dự kiến đã được ra mắt công chúng đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố nhạc sĩ.

Bà Lê Anh Thúy - vợ của cố nhạc sĩ là người tâm huyết làm nên cuốn sách này.

“Chân trời gọi nắng” gồm 3 phần: Phần 1: Hồng Đăng - sống và viết, đây là những câu chuyện về gia đình, những bài báo về cuộc sống của cố nhạc sĩ cùng tuyển tập các tác phẩm ca khúc cùng bài viết âm nhạc mà ông sáng tác; Phần 2: Câu chuyện tử vi, do vợ ông - bà Lê Anh Thúy ghi lại; và Phần 3: Hồng Đăng trong lòng người, mang tới những lời bình, lời nhận xét của những người bạn nghệ thuật, những tâm hồn nghệ sĩ yêu mến gửi tới Hồng Đăng.

Tập sách như một thước phim tua chậm về cuộc đời cố nghệ sĩ Hồng Đăng, đưa tới cho độc giả cái nhìn đa chiều không chỉ về khía cạnh hoạt động nghệ thuật mà còn về cuộc sống gia đình, mà còn về cách nhìn thời thế, những câu chuyện “bên lề” của cuộc sống và cả góc nhìn đầy sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp cùng những nghệ sĩ khác dành cho ông.

Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ những hồi ức về cố nhạc sĩ Hồng Đăng.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ niềm kính thương của mình tới cố nhạc sĩ trong sự kiện: “Hôm nay đúng là 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Hồng Đăng, tôi cũng là một người vinh dự khi theo nhạc sĩ đã được mấy chục năm rồi. Anh là một người đa tài, các ca khúc anh viết đều rất ấn tượng, nhạc phim rất đa dạng, cảm xúc, sách đào tạo chuyên ngành cũng rất hay, thậm chí có nhiều lĩnh vực mà đến giờ thậm chí tôi còn chưa hiểu được.

Hôm nay, đại diện cho Hội nhạc sĩ Việt Nam, tôi là một người em, người học trò của anh rất xúc động và tự hào. Hình ảnh của anh sẽ sống mãi trong nỗi nhớ của người thân, bạn bè, người yêu âm nhạc, sống mãi trong những cuốn sách như “Chân trời gọi nắng” và trong những bản nhạc của anh”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên mang nhiều xúc cảm tới sự kiện.

“Một năm nhạc sĩ Hồng Đăng đã đi xa. Nhưng lời ca tiếng nhạc ở những bài hát phổ biến quen thuộc của ông thì vẫn mãi ngân nga trên các phương tiện thông tin và trong lòng người. Ông đã hòa vào muôn con sóng của biển xanh, của biển đời, tiếp tục vỗ mãi đến những chân trời gọi nắng. "Những người chết là vô hình nhưng không vắng mặt", ông cũng như những người đã dâng cho đời những giá trị sống tích cực luôn vẫn hiện diện giữa mọi người. Cuốn sách này rồi sẽ còn có dịp bổ sung để làm đầy đủ hơn chân dung con người – nhạc sĩ Hồng Đăng”, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - MC của buổi ra mắt sách chân thành bộc bạch.

Buổi lễ ra mắt sách như một cuộc gặp gỡ thân mật giữa gia đình cố nhạc sĩ với bạn bè nghệ sĩ, nhà báo, công chúng yêu mến ông. Những kỷ niệm, câu chuyện, những nỗi nhớ về nhạc sĩ Hồng Đăng được chia sẻ đầy cảm xúc. Tất cả những khoảnh khắc ấy cùng “chân trời gọi nắng” như một điệu nhạc tri ân du dương mà sâu sắc dành cho con người dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật - cố nhạc sĩ Hồng Đăng.

Các nghệ sĩ xúc động khi chia sẻ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng

Tin và ảnh: Trung Nguyễn - Minh Anh - Đức Thượng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ra-mat-chan-troi-goi-nang--khuc-hat-cuoc-doi-co-nhac-si-hong-dang-post240168.html