Ra mắt nhiều tác phẩm văn học châu Âu dành cho thiếu nhi

Nhân Những ngày Văn học châu Âu 2023 và chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc nhí những tác phẩm văn học châu Âu đương đại đặc sắc.

Các tác phẩm ra mắt trong mùa hè này. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Cuốn “Chiến dịch giải cứu những vì sao” là tác phẩm khoa học viễn tưởng độc đáo, hài hước và đầy chất thơ. Đây là tiểu thuyết đầu tay của tác giả trẻ Benjamin Lesage, được đề cử giải Prix Cendres, năm 2020 - giải thưởng văn học thường niên của Pháp vinh danh các tiểu thuyết gia trẻ tuổi, Giải thưởng lớn của Hiệp hội tác giả Bỉ (AEB) vào năm 2021.

Jacques là một đứa trẻ mồ côi mẹ, sống cùng ông bà ngoại tại ngôi làng Vernancelle. Với tính cách tò mò, cậu thường xuyên hỏi ông bà những câu hỏi kỳ lạ bởi ngay từ khi còn bé Jacques đã có tư duy nhạy bén về một số việc xảy ra trên đời. Cậu có niềm đam mê bất tận với những vì sao.

Vào một đêm nọ, khi đang nằm trong căn nhà gỗ và mải mê đếm những vì sao, cậu tận mắt chứng kiến khung cảnh một vì sao biến mất, vụt tắt trên bầu trời. Kể từ đó, tâm trí cậu thôi thúc tìm kiếm đáp án cho câu hỏi: Lý do gì khiến các vì sao biến mất?

Với “Chiến dịch giải cứu những vì sao”, Benjamin Lesage được gọi là Jules Verne của thế kỷ 21.

“Sinh vật kì lạ ở Mế-Hế-Hế-Hế-Hế” là tác phẩm hài hước nên thơ tiếp theo của nền văn học Pháp. Câu chuyện dành cho các bạn nhỏ thích phiêu lưu khám phá thế giới tự nhiên, nhưng cũng đầy thơ mộng của một trí tưởng tượng bay bổng về một nơi rất xa của đại dương có 3 người bạn bạch tuộc bé xíu và vui nhộn. Một câu chuyện hài hước, dí dỏm kèm tranh minh họa màu tuyệt đẹp.

Đến từ nước Ý, “Cuộc gặp tình yêu” là một câu chuyện huyền ảo với nhân vật chính là Dante Alighieri, nhà thơ Italia vĩ đại thời Trung cổ.

Mỗi năm, nhà thơ Dante được trở lại với Roma trong một ngày dưới dạng tàng hình. Giống như một hồn ma, anh đã chứng kiến thành phố cổ kính mà anh yêu tha thiết trải qua suốt nhiều thế kỉ, những thăng trầm biến đổi những cuộc cách mạng, và gần nhất là đại dịch Covid… Dante xuất hiện ở thế kỷ 21 thật là chuyến du ngoạn say đắm, mãnh liệt với thơ ca và vẻ đẹp trần thế.

“Cậu bé bong bóng” là tiểu thuyết của Stewart Foster (Anh),kể về cậu bé Joe 11 tuổi sống trong “bong bóng” vô trùng, đương đầu với sự cô độc, nỗi chán chường, nỗi thất vọng, nhưng vẫn giữ được lòng dũng cảm, tính tò mò, niềm tin vào cuộc sống và tương lai… theo “phong cách siêu anh hùng”.

Joe sinh ra với căn bệnh SCID, bị suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng, một tình trạng di truyền khiến cậu nhóc không có hệ miễn dịch chức năng. Hệ miễn dịch này không có khả năng bảo vệ cậu nhóc khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nhiễm trùng…Ngay cả những thứ tưởng chừng như vô hại đối với người bình thường như cơn cảm lạnh cũng có thể giết chết cậu nhóc.

Vì vậy, ngay từ khi sinh ra, Joe đã phải sống trong căn phòng khử khuẩn của bệnh viện (bong bóng), hít thở không khí đã được tinh lọc, với những vị khách thường xuyên ghé qua là những vị bác sĩ đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ.

Joe khao khát muốn được bước ra khỏi thế giới vô trùng để khám phá cuộc sống. Và rồi y tá Amir xuất hiện. Giấc mơ trở thành siêu anh hùng của Joe có bị biến thành ác mộng?

“Cậu bé bong bóng” đã giành được nhiều giải thưởng: Sách Thiếu nhi Sainsbury năm 2016 (lứa tuổi 9+), Giải thưởng Sách Carnegie (đề cử) và Giải thưởng Branford Boase.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ra-mat-nhieu-tac-pham-van-hoc-chau-au-danh-cho-thieu-nhi-post752912.html