'Radio Romance': Kim So Hyun thừa nhận Yoon Do Joon chính là tình đầu của mình

Trong tập 'Radio Romance' vừa phát sóng tối qua, Ji Soo Ho (Yoon Do Joon) và Song Geu Rim (Kim Soo Hyun) đã cùng chia sẻ câu chuyện gia đình cho nhau!

Sau khi chứng kiến cảnh Lee Kang (Yoon Park) đắp chăn cho Song Geu Rim và trực tiếp nghe anh ta nói rằng mình thích cô gái đang nằm ở đây, Ji Soo Ho cảm thấy hết sức không vui. Là anh đã gặp cô trước, dựa vào đâu một ông chú lập dị lại dám nhảy ra tranh giành với anh chứ. Anh tức tối vứt chiếc chăn Lee Kang đắp cho Song Geu Rim và bắt cô phải dùng cái mà mình mang đến.

Nhờ thuyết phục được cô bé bệnh nhân tham gia chương trình radio mà Ji Soo Ho đã được Song Geu Rim đồng ý hai điều ước. Trong khi đó bạn của Ji Soo Ho là Jae Il Seun (Gwak Dong Yeon) cũng đã bắt đầu để ý được những điểm khác lạ nơi anh bạn của mình.

Cuối cùng thì buổi thu âm phát sóng trực tiếp nơi bệnh viện cũng đã được diễn ra. Ji Soo Ho cùng cô bé bệnh nhân đã phối hợp với nhau rất ăn ý và lôi kéo được sự chú ý của thính giả nghe đài. Thế nhưng khi cô bé vô tình hỏi về gia đình, Ji Soo Ho đã bị bối rối: “Anh Ji Soo Ho bình thường hay nói chuyện gì với ba mẹ của mình nhất”. Một câu hỏi tưởng rất dễ nhưng lại rất khó nói nên lời với Ji Soo Ho. Với một gia đình lúc nào cũng lạnh lùng, với một ông bố hèn nhát sợ vợ và bà mẹ kế độc đoán liệu Ji Soo Ho có thể nói gì hay được chứ. Chút nữa thôi là anh lại gây ra sự cố phát sóng nhưng may thay nhờ sự hướng dẫn khéo léo của Song Geu Rim mà anh đã kết thúc buổi ghi âm trong bình an vô sự.

Sau buổi phát sóng toàn đội đã rủ nhau đi ăn liên hoan. Vì không giỏi chơi game nên Ji Soo Ho đã bị phạt rượu rất nhiều. Kết cục anh chàng say không biết trời đất gì. Nhưng khi say con người ta thường không che giấu được tình cảm của mình. Ji Soo Ho cũng vậy. Ngồi bên cạnh người con gái mình có tình cảm anh liên tục bày tỏ với Song Geu Rim: “Chỉ cần nhìn thấy cô thôi tôi cũng đã rất vui rồi”. Nghe được lời bày tỏ đáng yêu như vậy Song Geu Rim không giấu nổi nụ cười. Khi được Lee Kang chất vấn dạo này cô với Ji Soo Ho có vẻ thân thiết Song Geu Rim đã nói rằng anh chính là tình đầu của cô: “Đạo diễn còn nhớ chuyện tôi kể về tình đầu không? Ji Soo Ho chính là người đó”. Nghe thấy vậy Lee Kang không khỏi thất vọng.

Vì Ji Soo Ho say khướt nên Lee Kang đành đưa cậu ta về nhà mình. Tỉnh dậy ngày hôm sau Ji Soo Ho hết sức hốt hoảng. Nhưng khi được Lee Kang hỏi: “Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ cậu thích Song Geu Rim đấy”, Ji Soo Ho dĩ nhiên đã không ngại ngần thừa nhận điều đó: “Đúng vậy tôi thích Song Geu Rim. Vậy nên anh đừng có khoác vai hay tỏ vẻ thân thiết với cô ấy nữa.” Lee Kang nào chịu thua dễ dàng như vậy: “Khi nào Song Geu Rim chấp nhận tình cảm của cậu thì khi đó tôi sẽ làm theo ý cậu”. Thế mới nói 30-chưa-phải-là-Tết, tình đầu thì sao chứ? Đạo diễn Lee Kang của chúng ta là nhân vật trong truyền thuyết đó nhé! Anh sẽ không đầu hàng sớm như vậy đâu.

Không muốn tạo cơ hội cho Lee Kang ở gần người mình yêu như vậy, Ji Soo Ho quyết tâm mua bằng được tòa nhà ở đối diện nhà Song Geu Rim. Nhưng người tính không bằng trời tính, chủ nhà của tòa nhà đó chính là Lee Kang. Và tất nhiên là anh ta không bao giờ đồng ý chuyện bán nhà rồi. Vậy là 1-1 rồi nhé Ji Soo Ho, nếu anh là tình đầu thì tôi bao hết các tòa nhà xung quanh cô ấy, ông ta vẫn thường bảo không phải nhất cự ly nhì tốc độ đó sao!

Mặt khác Jin Tae Ri (Yura) đang được chương trình phát sóng đối thủ của Song Geu Rim mời làm DJ. Với bản tính kiêu ngạo của mình, cô nàng đã khiến cho buổi phát sóng được ghi vào lịch sử khi mà cô liên tục quát mắng và chửi rủa những bình luận nói không hay về cô.

Nhờ lần trước giúp Song Geu Rim giải quyết vấn đề nên Ji Soo Ho đã được cô hứa thực hiện cho hai việc. Đầu tiên đó chính là đi ăn tối cùng với anh. Nhưng xui xẻo làm sao khi nhà hàng họ tới lại chính là nơi Nam Joo Ha và bố Ji Soo Ho cùng nhân tình của ông xảy ra xô xát. Cùng nhau chứng kiến một màn không vui vẻ như vậy hai người đều cảm thấy vô cùng bối rối với đối phương.

Sau bữa cơm hai người đã trò chuyện với nhau. Hai người đã cùng chia sẻ những mất mát và nỗi đau cho đối phương nghe. Song Geu Rim kể cho Ji Soo Ho nghe rằng ba của mình đã sớm qua đời còn mẹ thì bị mù như thế nào. Ngược lại Ji Soo Ho cũng đã tâm sự về chuyện mẹ kế, về chuyện đời tư sa đọa của bố mình. Hai con người đầy vết thương lòng này đã cùng bật khóc và xoa dịu nỗi đau cho nhau thế đấy. Song Geu Rim còn chủ động ôm Ji Soo Ho và an ủi anh: “Nhìn anh bây giờ thực muốn ôm anh vào lòng quá!”.

Giữa một rừng phim với các thể loại hấp dẫn như y khoa, thần thoại thì dường như hiện nay Radio Romance là nét chấm phá quen thuộc mà mới mẻ. Dù không kịch tính nhưng tác phẩm vẫn thu hút được một lượng khán giả ổn định. Liệu rằng câu chuyện tình của Ji Soo Ho và Song Geu Rim sẽ đi về đâu quý khán giả hãy cùng theo dõi tiếp trên kênh KBS2 vào thứ Hai, Ba hàng tuần.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/radio-romance-kim-hyun-thua-nhan-yoon-joon-chinh-la-tinh-dau-cua-minh-2281469.html