Rafael Nadal: Tôi cần phải nghỉ ngơi

(TT&VH) - Ngay sau thất bại 3-6, 4-6 trước Philipp Kolhschreiber ở tứ kết giải Gerry Webber Open, Rafael Nadal đã ngay lập tức bay về quê nhà Mallorca. Wimbledon 2012 chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc, và Rafa cần được nghỉ ngơi.

Về lý thuyết, trận thua trước Kolhschreiber (ĐKVĐ Gerry Webber Open) là một kết quả gây thất vọng với Nadal, và hoàn toàn không phải là màn rốt-đa hoàn hảo cho Wimbledon 2012. Nhưng đó là hệ quả có thể hiểu được khi tay vợt người Tây Ban Nha không đạt thể lực tốt nhất, sau một mùa giải đất nện thành công nhưng cũng đầy vất vả. Giống như mọi năm, sân đất nện là nơi chứng kiến Rafa hồi sinh khi anh vô địch 4/5 giải đấu (chỉ bị loại ở Madrid Masters, sân đấu mới chuyển sang màu xanh lạ lẫm). Và việc phải thi đấu 24 trận trong vòng hơn 1 tháng đã lấy đi của anh khá nhiều thể lực. Đã thế, trận chung kết Roland Garros vừa rồi còn bị hoãn vì trời mưa và phải đánh trong hai ngày.

Rafael Nadal: Tôi cần phải nghỉ ngơi - Ảnh Getty

Đó là lý do Nadal không có sự chuẩn bị tốt nhất cho Gerry Webber Open, giải đấu mà anh cũng tham gia đánh đôi cùng đồng hương Granoller, nhưng cũng dừng chân ở tứ kết. Thất bại trước Kohlschreiber đã chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Rafa kể từ Roma Master. Nhưng anh cũng không quá buồn, "Tôi sẽ không có nhiều thời gian tập luyện trên mặt sân cỏ, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nghỉ ngơi một vài ngày. Tôi hạnh phúc với phong độ của mình ở mùa giải này, và bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi, cùng gia đình và bè bạn, hưởng thụ không khí nghỉ hè ở Mallorca trước khi bay tới London, và tập luyện tại đó".

Kể từ khi bị loại ở tứ kết Australia Open 2011, Nadal đã thi đấu cực kỳ ổn định khi lọt vào liên tiếp 5 trận chung kết Grand Slam. Tuy nhiên, anh chỉ thắng 2 trong số đó (đều tại Roland Garros). Cả ba thất bại ở ba trận chung kết Wimbledon 2011, US Open 2011 và Australia Open 2012 đều diễn ra trước Novak Djokovic, tay vợt số một thế giới hiện nay. Hè này, nếu lần thứ ba vô địch tại All England Club, Nadal sẽ có danh hiệu Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp, sánh ngang huyền thoại Roy Emerson, chỉ thua Roger Federer (16) và Pete Sampras (14).

Trở lại với giải Gerry Webber Open, sau khi Nadal bị loại, Federer trở thành ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Tối qua, Tàu tốc hành Thụy Sĩ nhẹ nhàng hạ Mikhail Youzhny 6-4, 6-1 để lần thứ 7 lọt vào chung kết của giải đấu này. Đối thủ của anh là người thắng trong cặp bán kết muộn giữa hai tay vợt chủ nhà, Kohlschreiber và Tommy Haas.

P.Chi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n20120617095325419t158/rafael-nadal-toi-can-phai-nghi-ngoi.htm