Rầm rộ đi phẫu thuật thẩm mỹ và ném bay sách vở 12 năm ăn học ra đường để ăn mừng thi ĐH ở Hàn Quốc

Bước qua kỳ thi 'địa ngục' khắt khe vượt bậc so với nhiều quốc gia trên thế giới, học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc cũng có những cách mừng chiến thắng không giống ai.

Ngày 15/11 vừa qua, hơn 600.000 sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi “sinh tử” có ý nghĩa thay đổi cả vận mệnh một đời người. Dù biết đây là kỳ thi gắt gao bậc nhất xứ sở Kim Chi nhưng quả thực đến khi nó thật sự diễn ra thì ai nấy đều phải thốt lên rằng: “Thi Đại học thôi có cần làm nghiêm trọng đến thế không”.

Kỳ thi Đại học vừa qua, truyền thông thế giới cũng được chứng kiến những điều lạ lùng ở Hàn Quốc: Sĩ tử không dám ngủ 4 tiếng 1 ngày để miệt mài đèn sách, trong các vật may mắn, người ta còn tặng thí sinh cả giấy vệ sinh để giải quyết tại chỗ, cha mẹ, đàn em khóa dưới quỳ lạy để cầu may cho người thi Đại học…. Và đáng chú ý nhất có lẽ là việc chính phủ nước này đã hoãn nhiều chuyến bay, ngưng tập quân sự để học sinh tập trung làm bài thi Đại học.

Sĩ tử đi phẫu thuật thẩm mỹ sau kỳ thi Đại học.

Sĩ tử đi phẫu thuật thẩm mỹ sau kỳ thi Đại học.

Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc trở nên sôi động hơn sau kỳ thi Đại học.

Tưởng tượng xem, với một kỳ thi căng thẳng và áp lực như thế, khi trải qua rồi chắc chắn học sinh Hàn Quốc cảm thấy như được “thoát xác”. Chính vì lẽ đó, hậu thi Đại học, sĩ tử Hàn Quốc đã có nhiều cách xả stress không giống ai.

Cụ thể mới đây, dân mạng ngỡ ngàng trước những bức ảnh học sinh lớp 12 đem sách vở ra rải đầy đường. Các bạn học xong lớp 12 có vẻ như cảm thấy rất mãn nguyện khi được trút bỏ số lượng sách “khổng lồ” đã đeo trên vai suốt 12 năm học phổ thông. Tuy nhiên, hành động vứt sách ra đường rồi ngồi lên chụp ảnh của nhóm học sinh này cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Ngoài biện pháp ném sách xả stress, học sinh còn tranh thủ đi hát karaoke và quẩy tới bến cùng bạn bè. Đáng chú ý là sau kỳ thi này, nhiều bạn cũng dành thời gian để đi phẫu thuật thẩm mỹ xem như một món quà tự thưởng cho chính mình.

Học sinh ném sách vở ra đường….

…Rồi giẫm đạp lên chúng.

Mọi người nô đùa giữa một biển sách…

…Tất cả chỉ để xả stress sau kỳ thi Đại học.

Học xong 12 năm cũng là lúc các cô cậu học sinh đã đủ tuổi trưởng thành, được toàn quyền quyết định những thay đổi trên gương mặt mình. Bên cạnh đó, nhiều thẩm mỹ viện cũng tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp này. Tiêu biểu là một phòng khám ở Seocho-dong (Seoul, Hàn Quốc) đã dành khuyến mãi đặc biệt cho học sinh cuối cấp 3 với ưu đãi từ 35-48% cho các ca phẫu thuật ở mắt, giảm chi phí phẫu thuật mũi từ một triệu won (hơn 20 triệu đồng) xuống còn 590.000 won (khoảng 12 triệu đồng) và giảm giá 49% cho điều trị mụn trứng cá.

Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đang trở nên rất sôi động sau kỳ thi Đại học. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng liên tục đưa ra lời cảnh báo học sinh nên thận trọng hơn khi quyết định làm đẹp và nên chọn các cơ sở uy tín.

Tại Hàn Quốc, việc có thành tích thấp trong kỳ thi “sinh tử” là nguyên nhân gây ra sự mặc cảm, tự ti, và đôi khi cả tự sát dù sau khi tốt nghiệp ĐH, cử nhân nước này có tới 40% thất nghiệp hoặc làm việc không đúng chuyên ngành được đào tạo.

Các phụ huynh sẵn sàng chi 12% số lương vào vấn đề giáo dục cho con em, mục tiêu quan trọng nhất là hướng đến kỳ thi “Suneung” – Kỳ thi Đại học.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/ram-ro-di-phau-thuat-tham-my-va-nem-bay-sach-vo-12-nam-an-hoc-ra-duong-de-an-mung-thi-dh-o-han-quoc-4073883.html