Ramos: 'Penalty là cách duy nhất Nga có thể làm khó Tây Ban Nha'

Sau trận đấu, cả HLV Fernando Hierro và đội trưởng Sergio Ramos đều lên tiếng chấp nhận thất bại nhưng vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Highlight 3D: Tây Ban Nha 1-1 Nga Được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch World Cup nhưng Tây Ban Nha lại không thể vượt qua đội chủ nhà sau loạt đá 11 m. Tây Ban Nha chính thức dừng chân tại World Cup 2018.

Trong trận đấu thứ 3 tại vòng 1/8, sau 120 phút thi đấu giằng co trên sân với tỷ số 1-1, đội chủ nhà Nga đã đánh bại Tây Ban Nha bằng loạt sút penalty đầy cân não sau khi thủ thành Akinfeev xuất sắc cản phá cú đá phạt của Koke và Iago Aspas. Qua đó, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay.

Sau trận đấu, thủ quân Sergio Ramos cố gắng giấu đi những giọt nước mắt: "Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Bất cứ khi nào bạn bị đánh bại tại World Cup đều mang đến nhưng cảm xúc đau khổ tột cùng".

Ramos cũng đưa ra lời nhận xét về đối thủ: "Penalty là cách duy nhất Nga có thể gây ra nguy hiểm cho chúng tôi. Trong hiệp phụ, họ làm mọi cách để kiểm soát bóng. Penalty không khác gì chơi xổ số, và hôm nay chúng tôi đã thua. Nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ Tây Ban Nha với tư cách là đội trưởng của họ".

Trong hiệp phụ thứ 2, Ramos bị kéo ngã trong vùng cấm và yêu cầu trọng tài Kuipers sử dụng VAR để xem lại tình huống. Tuy nhiên sau khi tham khảo các trợ lý, vị vua áo đen người Hà Lan cho trận đấu tiếp tục diễn ra.

"Tôi chưa xem lại được tình huống đó, nhưng có một cầu thủ Nga đã kéo tôi và ngăn tôi chạm vào bóng. Nhưng giờ thì chúng tôi đã không thể thay đổi được gì nữa. VAR có mặt trên sân để hỗ trợ trận đấu, nhưng trọng tài đã không sử dụng nó", thủ quân của "La Roja" lên tiếng về tình huống bị phạm lỗi gây tranh cãi.

Ramos cùng các đồng đội gục ngã sau khi để thua tại loạt sút penalty may rủi.

Với tư cách là HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, ông Ferrnando Hierro phát biểu: "Đây không phải là một phần trong kế hoạch thi đấu của chúng tôi tại World Cup. Nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Họ không xứng đáng phải nhận chỉ trích, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với tư cách HLV. Tôi là người đưa ra quyết định và tôi biết sẽ luôn có ý kiến khác nhau".

"Cả đội đã để toàn bộ sức lực, tinh thần ở lại trên sân và bộc lộ mọi điểm mạnh cũng như điểm yếu. Rất khó để liên tục tấn công trong suốt trận đấu kéo dài 120 phút, nhưng Tây Ban Nha đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", HLV Hierro an ủi học trò và các CĐV.

HLV tạm quyền của "La Roja" cũng nhận xét về lối chơi của đối thủ: "Họ không chỉ chơi với 5 hậu vệ mà còn cả 4 cầu thủ ở ngay phía trước. World Cup là một giải đấu hết sức khó khăn. Cho đến khi bị quân bình tỉ số, chúng tôi vẫn thi đấu rất tốt".

"Tây Ban Nha đã không còn mắc sai lầm như tại 3 trận đấu vòng bảng. Chúng tôi đã tổ chức chơi phản công nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn. Thật vinh dự khi tôi được huấn luyện những cầu thủ xuất sắc này. Đây là một kết quả đáng tiếc, nhưng tôi không hề có bất cứ lời phàn nàn nào về họ", ông Hierro kết luận.

Tây Ban Nha kéo dài nỗi buồn không thể vượt qua đội chủ nhà tại các giải đấu lớn.

Andres Iniesta, huyền thoại lừng danh vừa nói lời chia tay Barcelona để chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc cũng ngậm ngùi giã từ sự nghiệp thi đấu cho ĐTQG: "Đây là trận cuối cùng của tôi cho Tây Ban Nha. Đôi khi kết thúc không như bạn mơ ước".

Với thất bại cay đắng này, Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài cơn ác mộng mỗi khi phải chạm trán với đội chủ nhà. Trong quá khứ, "La Roja" từng để thua đội tuyển Anh tại EURO 1996 và Hàn Quốc tại World Cup 2002 cũng sau loạt sút luân lưu may rủi. Họ tiếp tục để thua chủ nhà Bồ Đào Nha trong năm 2004, trước khi đón nhận chiến bại trên đất Nga mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, đội tuyển Nga lại có chiến thắng đầu tiên tại vòng knock-out trong khuôn khổ giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ khi Liên bang Xô viết đánh bại Hungary trong trận tứ kết năm 1966.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ramos-penalty-la-cach-duy-nhat-nga-co-the-lam-kho-tay-ban-nha-post856518.html