'Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam'

Trả lời phỏng vấn báo chí đầu năm mới Canh Tý 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính là mệnh lệnh hành động đối với Chính phủ và hệ thống chính trị.

Chúng ta phải hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững, góp phần làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam…

I

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, Kim Hương, cán bộ truyền thông của một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đến cơ quan tôi: “Em có việc quan trọng nhờ anh giúp đỡ”, cô nói. Đảng ủy công ty cô tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi thí sinh có 30 phút diễn thuyết về chủ đề 90 năm thành lập Đảng. Xem bài chuẩn bị của Kim Hương trên 5 trang giấy, tôi biết, cô đã đầu tư nhiều công sức cho cuộc thi. Tôi góp ý, cần có thêm những câu chuyện trong đời sống cho sinh động. Đảng trong cuộc sống của dân ta là tình cảm thiêng liêng, gần gũi, biểu hiện trong suy nghĩ, việc làm hằng ngày của mỗi người. Từ thuở dân tộc ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ đến ngày giành chính quyền, nhân dân làm chủ, trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi xâm lăng giành độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và cơ đồ đất nước rạng rỡ hôm nay, là hành trình liên tục của các thế hệ Đảng trong dân, dân bên Đảng.

Kim Hương tiếp thu. Cô lấy những mẩu chuyện về các cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong công ty, họ đã thầm lặng cống hiến, gương mẫu trong lời nói, việc làm để mọi người noi theo. Cả chuyện ba mẹ cô là cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, định hướng giáo dục cho con cháu giữ nền nếp gia phong, thái độ học tập, lao động và cống hiến. Để có được một nữ cử nhân báo chí, đảng viên hôm nay, chính là kết quả của quá trình giáo dục theo lý tưởng của Đảng mà mỗi bài học ở trường, mỗi lời dạy của mẹ cha, mỗi hành động nêu gương của người đi trước… là những “viên gạch” cho sự nghiệp của mình.

Chiều hôm qua (2-2), Kim Hương gọi điện thoại cho tôi, hồ hởi báo tin vui, màn hùng biện của cô đạt xuất sắc. “Đảng trong cuộc sống hôm nay là nhiệt huyết từ trái tim, khối óc và việc làm của mỗi chúng ta. Khi ta biết hành động vì tập thể, vì lợi ích chung, biết sống nhân ái, tự giác, gương mẫu… chính là lúc lý tưởng Đảng trong ta bừng sáng. Đảng là cuộc sống của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta…”, cô nhắc lại đoạn kết trong bài hùng biện, được cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt.

Lại nhớ cuộc họp chi bộ ở khu phố tôi ra nghị quyết tháng 2-2020 vừa qua, cán bộ, đảng viên hưu trí đã đề xuất tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng trong các khu chung cư. Ý tưởng của các bác được các đảng viên trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Mấy khu chung cư được khoác sắc diện mới. Hoa ngày Tết đã khô héo được thay hoa mới. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng rực rỡ. Không khí ấy khiến ai cũng thấy chộn rộn cảm xúc, bay bổng niềm tự hào. Những đảng viên cao niên được con cháu mừng thọ đầu xuân bằng những hình thức hết sức trân trọng. Có một bác tròn 90 tuổi, 46 năm tuổi Đảng, được con cháu tặng biểu tượng cờ đỏ búa liềm và con số 90 bằng chất liệu pha lê rất đẹp. “Trải qua 9 thập kỷ, nay sức khỏe tôi đã ở chân dốc cuộc đời, nhưng sức sống của Đảng ta thì ngày càng mạnh mẽ, trường tồn cùng dân tộc”, cụ phát biểu trước chi bộ trong niềm hạnh phúc.

Tôi tin, ở khắp các khu phố, làng quê trên đất nước, đâu đâu cũng có những xúc cảm trào dâng như thế!

II

Trải qua 90 mùa xuân lịch sử, Đảng đã trở thành một biểu tượng văn hóa tinh thần thiêng liêng và rất đỗi gần gũi, thân thuộc trong mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam qua các thế hệ. Gần gũi, thân thương như máu thịt nên trong hành trình chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc, không tránh khỏi có những lúc Đảng mắc khuyết điểm, sai lầm, nhưng chưa bao giờ dân ta quay lưng với Đảng. Ngược lại, toàn dân, toàn quân ta càng siết chặt vòng tay hơn, yêu mến, sẻ chia, tin tưởng vào Đảng của mình hơn. Đảng luôn tự chỉnh đốn để phát triển, ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân và sự phó thác của cả dân tộc.

Những ngày này, từ mỗi nếp nhà, đường thôn, góc phố đến những khu đô thị khang trang, hiện đại và cộng đồng người Việt Nam yêu nước khắp năm châu, đâu đâu cũng rộn rã thanh âm, rực rỡ sắc màu mừng xuân, mừng sinh nhật Đảng. Nơi tôi ở cách phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) khoảng 3km. Trong những ngày Tết, đường hoa Nguyễn Huệ là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của người dân và du khách. Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người đến tham quan, thưởng lãm. Điểm nhấn đặc biệt của địa chỉ văn hóa trong dịp Tết Canh Tý là không gian trưng bày sách, ảnh, tư liệu lịch sử về Đảng ta. Chặng đường lịch sử 90 năm của Đảng được tái hiện, sắp đặt khoa học, hấp dẫn. Tôi thực sự hạnh phúc khi chứng kiến các con của mình hòa cùng bè bạn ở tuổi trưởng thành chăm chú xem hình ảnh, tư liệu về Đảng. Tổng hợp nhanh của các nhà xuất bản ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, số lượng sách về Đảng và Bác Hồ được độc giả mua tại các đường sách, phố sách trong dịp Tết này cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Có những đầu sách số lượng tiêu thụ lên đến cả nghìn cuốn. Sáng Mồng Hai Tết, một người anh thân thiết, là Việt kiều ở Đức đề nghị tôi livestream phố sách Nguyễn Huệ, ở đó có hình ảnh của thân phụ anh và đồng đội từng hoạt động trong Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Anh xúc động nói: “Càng ở xa quê hương, niềm trân quý, tự hào về Đảng ta trong kiều bào càng lớn. Kiều bào yêu nước ở khắp nơi trên thế giới luôn tự hào, sát cánh cùng Đảng để dựng xây đất nước”.

“Ôi Tổ quốc! Ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc! Nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”… (Chế Lan Viên). Những vần thơ như lời giục gọi bao thế hệ con người Việt Nam sẵn sàng hiến thân cho Tổ quốc trường tồn. Vòng quay lịch sử dồn tụ trong năm 2020 nhiều sự kiện lớn của Đảng và dân tộc ta, mở đầu bằng lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng diễn ra khắp đất nước. Niềm tin, niềm tự hào được vun đắp từ nền móng những giá trị thiêng liêng, gần gũi, thân thuộc của Đảng trong các thế hệ đồng bào từ 9 thập kỷ qua chính là động lực để chúng ta tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mở ra một chặng đường mới trong thập niên thứ ba của thế kỷ 21.

Sự vĩ đại được hình thành từ những điều giản dị nhất. Sự thiêng liêng được hun đúc từ những điều thân thuộc nhất. Sự cao cả, nhiều khi được thể hiện thông qua những điều nôm na nhất. Mừng Đảng 90 mùa xuân, chúng ta cùng nhau nhắc nhớ sâu sắc lời chúc Tết của người lãnh đạo cao nhất Đảng và Nhà nước ta, cũng là mệnh lệnh hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm mới. Lời của Bác năm xưa lại trở thành ý chí, nguồn động lực to lớn cho chúng ta hôm nay: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay cả nước chắc càng thắng to/ Hòa bình, hạnh phúc, ấm no/ Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam”!

Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/rang-danh-to-quoc-co-do-viet-nam-609076