Rào chắn được gỡ bỏ, người dân TP.HCM nhận thức ăn tận cửa sau 3 tháng

Những ngày gần đây, nhiều rào chắn lần lượt được tháo gỡ trên địa bàn TP.HCM. Không ít bạn trẻ phấn khởi trước tín hiệu đáng mừng này song họ vẫn đề cao cảnh giác, không chủ quan.

Sáng 27/9, leo lên sân thượng khu nhà trọ tập thể dục, Hà Trang (quận Tân Bình) bất ngờ khi thấy hàng rào chắn trước hẻm đã được tháo dỡ.

Cô nhanh chóng rút điện thoại chụp lại bức ảnh con đường thông thoáng rồi gửi vào nhóm chat chung của xóm trọ.

"Chúc mừng cả nhà, được tái hòa nhập cộng đồng rồi", Trang gửi tin nhắn.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, nhóm chat của khu trọ rôm rả hơn hẳn. Ai cũng tỏ ra vui mừng, phấn khởi vì tin vui đầu ngày.

Đường phố thông thoáng hơn

Hà Trang cho biết vào tháng 8, con hẻm nơi cô sống ghi nhận một ca F0. Lúc này hàng rào phong tỏa được dựng lên. Từ đó, người dân trong xóm đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhà nào ở yên nhà nấy, không tiếp xúc với bên ngoài.

"Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, tuy trong hẻm không ghi nhận thêm ca nhiễm nào, mọi người vẫn rất cảnh giác. Có nhà còn mang thêm cả bàn ghế hỏng ra chắn trước hẻm để 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', phòng tránh tối đa".

Hơn một tháng qua, mọi sinh hoạt của khoảng 35 hộ dân đều gói gọn trong con hẻm. "Nhà nào cũng kín cổng cao tường nên không khí càng ảm đạm".

Khi toàn thành phố sắp bước vào giai đoạn "bình thường mới", Trang nói việc tháo dỡ hàng rào chắn thực sự có ý nghĩa.

"Nó như một bước ngoặt vậy. Dù vẫn hạn chế ra ngoài, mọi người đã cảm nhận được dấu hiệu tích cực, đỡ ngột ngạt, bí bách", Trang nói.

Một số rào chắn do chính quyền địa phương dựng lên để ngăn người lạ, shipper ra vào hẻm.

Hoàng Long (26 tuổi, ngụ ở quận Phú Nhuận) nói rằng shipper như anh có lẽ là những người vui mừng nhất khi các chốt chặn trên đường phố TP.HCM dần được tháo dỡ trong vài ngày qua.

Trước đây, Long giao được nhiều nhất là 15 đơn hàng với những ngày chạy liên tục từ sáng sớm cho đến 18-19h, có khi bỏ cả bữa trưa.

"Lúc đó, khó khăn lớn nhất là né các chốt chặn, từ chốt cứng cho đến chốt vùng xanh. Nhiều đơn liên quận, mình mất 1-2 tiếng vì phải chạy lòng vòng qua chốt, tìm đường".

Không chỉ vậy, nếu giao hàng cho người dân sống trong các hẻm cách ly, phong tỏa, Long nhiều lúc còn phải đợi cả tiếng để khách di chuyển từ nhà ra chốt chặn nhận hàng.

Sau khi rào chắn ở nhiều tuyến đường, con hẻm được tháo dỡ, shipper kể mỗi ngày anh nhận được thêm vài đơn, di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

“Chiều qua, mình nhận một đơn trà sữa giao cho khách ở đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận). Vừa chạy xe, trong đầu vừa nghĩ chắc phải chờ lâu vì đường này có một rào chắn thép gai rất kiên cố, sừng sững cả tháng nay. Nhưng lúc tới nơi, mình rất bất ngờ vì hàng rào đã biến mất, đường đi rất thông thoáng", Long kể.

Không lơ là, chủ quan

Thấy mẹ thông báo hàng rào ngăn cách đã được dỡ bỏ, Xuân Linh (sống tại đường Đồng Đen, quận Tân Bình) phấn khởi mở app, đặt ngay một chầu trà sữa để ăn mừng cùng cả nhà.

Chia sẻ với Zing, cô gái 22 tuổi cho biết từ khi rào chắn được dựng lên ở đầu hẻm, việc nhận đồ từ shipper và đi chợ khó khăn hơn bình thường. Mỗi khi có người giao hàng, cô phải đi bộ một quãng đường ra chỗ chặn để nhận.

“Hôm nay, shipper đã có thể giao trà sữa đến tận cửa nhà, mình không cần mất công chạy ra đầu ngõ nữa. Mấy ngày nay trời thường đổ mưa, tài xế phải đứng đợi khách một lúc mới giao được đồ, khá bất tiện cho cả 2 bên”, Linh cho hay.

Rào chắn được tháo, bầu không khí trong khu xóm của Linh rộn ràng hơn hẳn. Một số cô chú dậy sớm tập thể dục và chào hỏi người quen sống bên kia đường. Tất cả đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập và nâng cao cảnh giác.

“Có thể mọi người ở trong nhà quá lâu, cảm thấy bí bách nên nhân dịp gỡ rào, họ muốn vận động, hít thở khí trời một lúc thôi. Mình thấy nhiều nhà vẫn e dè, hạn chế ra đường và đi lại xung quanh”, Linh nói thêm.

Theo Linh, đây là tín hiệu đáng mừng và cho thấy ngày mở cửa toàn thành phố không còn xa. Với gia đình Linh, cô và người thân vẫn thực hiện giãn cách xã hội, chỉ ra khỏi nhà những lúc thật sự cần thiết.

Trước thông tin UBND TP.HCM cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại vào ngày 1/10, Linh dự định dời hết kế hoạch sang tháng 11, chưa vội ra đường ngay để yên tâm hơn.

“Khi thành phố nới lỏng, việc ship hàng sẽ tăng lên, mình nghĩ mọi người nên tiếp tục cẩn thận, đừng lơ là, chủ quan trong thời gian này”.

Dù hàng rào ngăn cách được tháo gỡ, nhiều người dân vẫn hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.

Tương tự Xuân Linh, dù hàng rào ngăn cách được dỡ bỏ đã lâu, gia đình Trần Bạch Tuyết (ngụ tại đường 14, quận Bình Tân) vẫn hạn chế ra đường vì sợ lây nhiễm.

Tuyết cho biết hơn hai tháng trước, để đảm bảo tinh thần "ai ở đâu thì ở đấy", nhiều rào chắn xuất hiện trên khắp địa bàn nhằm tránh những hộ F0 ra ngoài cũng như ngăn chặn nguy cơ phát tán virus diện rộng.

“Khi thấy 'cổng gai' không còn nằm ở đầu hẻm nữa, ai cũng reo hò, vui mừng như đợt Việt Nam vô địch AFF Cup 2018”, Tuyết bộc bạch.

Cuối tháng 7, 5/6 thành viên trong nhà Tuyết không may dương tính với SARS-CoV-2. Sau hơn 3 tuần điều trị tại nhà, mọi người dần hồi phục và đã khỏe hẳn. Nữ sinh cùng cả nhà thực hiện cách ly thêm 2 tuần, tránh tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

“Từ đợt đó, gia đình mình vẫn hạn chế đi ra đường, việc mua sắm nhu yếu phẩm phụ thuộc vào người quen và hình thức giao nhận tại nhà. Việc dỡ rào giúp mình dễ dàng order hàng hóa hơn, đỡ làm phiền mọi người và các anh shipper cũng tiện di chuyển”, Tuyết chia sẻ.

Huệ Lâm - Phương Thảo

Ảnh: Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rao-chan-duoc-go-bo-nguoi-dan-tphcm-nhan-thuc-an-tan-cua-sau-3-thang-post1267053.html