Rashford tỏa sáng, M.U đánh bại PSG ngay trên đất Pháp

Trong một ngày mà đội hình của M.U đều chơi rất tốt, họ đã giành chiến thắng ấn tượng 2-1 ngay trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG ở trận mở màn Champions League 2020-2021.

Bước vào trận đấu này, PSG thiếu vắng đi nhiều nhân sự chủ chốt như Marco Verratti, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Leandro Paredes, Mauro Icardi.

Trong khi đó, Quỷ đỏ thành Manchester cũng không khá khẩm hơn khi cũng không có được sự phục vụ của Harry Maguire, Eric Bailly, Mason Greenwood và Edinson Cavani.

Ở trận đấu này, PSG vẫn ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 cùng bộ ba trên hàng tấn công là Neymar – Mbappe – Di Maria.

Còn với M.U, HLV Ole Solskjaer quyết định tung ra sân đội hình 5-3-2 với bộ ba trung vệ Tuanzebe, Lindelof và Shaw, trong khi hai cánh là Wan Bissaka cùng tân binh Alex Telles.

Fred và McTominay là cặp tiền vệ trung tâm cùng Bruno Fernandes hỗ trợ cho Rashford và Martial.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu, phút thứ 9, Bruno chuyền bóng tinh tế để Rashford thoát xuống đối mặt với thủ môn Navas nhưng tiền đạo của M.U không kịp dứt điểm.

Đến phút 12, PSG có pha đáp trả khi Di Maria có bóng trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa bằng chân thuận, rất may là De Gea đã chơi xuất sắc.

Ngay sau đó, tình huống phạt góc, Kurzawa có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bóng đi đúng vào vị trí thủ môn De Gea đã chọn sẵn.

Đến phút 23, Quỷ đỏ được hưởng quả phạt đền sau khi Martial nhận bóng từ Shaw và xoay người rất nhanh khiến Diallo phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Bruno sút penalty theo kiểu nhảy chân sáo nhưng không thắng được Navas. Tuy nhiên, trọng tài cho biết Navas đã phạm luật và M.U được hưởng lại phạt đền. Và ở lần thứ hai đối mặt, Bruno Fernandes dễ dàng đánh lừa Navas, mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Sau bàn thua, PSG lại tiếp tục gia tăng thêm sức ép về phía khung thành của M.U, tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng như bộ đôi Fred và McTominay đã hóa giải hết các pha triển khai bóng của đội chủ nhà.

Hai ngôi sao tấn công bên phía PSG là Neymar và Mbappe bị khóa chặt và không thể tạo ra được bất cứ sự nguy hiểm nào về khung thành của De Gea.

Không những vậy, Quỷ đỏ còn có những pha tấn công nguy hiểm khi mà đội hình của PSG dâng lên quá cao.

Phút 39, Bruno đột phá từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đầy uy lực bằng chân phải khiến Keylor Navas vất vả đấm bóng.

Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về phía đội khách M.U khi mà họ đã chơi tốt hơn.

Bước sang hiệp 2, HLV Tuchel quyết định có sự thay đổi người khi tung Moise Kean vào sân thay cho Gueye.

PSG đã có tiền đạo mục tiêu và Di Maria được kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ nhằm tăng thêm tính sáng tạo và đột biến trong các đường chuyền.

Phút 48, Mbappe có pha đi bóng qua Wan-Bissaka và McTominay nhưng cú sút sau đó không thắng được sự xuất sắc của De Gea.

Những nỗ lực của phía đội chủ nhà cuối cùng cũng được cầu thủ bên phía M.U đáp trả.

Phút 55, từ quả phạt góc không mấy nguy hiểm bên cánh trái của Neymar, Martial có pha đánh đầu cực tệ đưa bóng thẳng về lưới nhà.

Đến lúc này, HLV Ole Solskjaer có quyết định thay đổi người chiến thuật khi tung Pogba vào sân thay cho Telles, Quỷ đỏ chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-3-1-2.

Phút 69, Rashford thực hiện pha sút bóng căng bằng chân phải sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Navas đã bay người cứu đấm bóng cứu thua cho PSG.

Tiếp tục là Rashford khi anh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút của anh lại không thắng được Navas ở phút 80.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ Quỷ đỏ có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1.

Nhận bóng từ Pogba ở trước khu vực vòng cấm, Rashford có một nhịp đi bóng trước khi dứt điểm chéo góc tái lập thế dẫn bàn cho Quỷ đỏ. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, MU giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG qua đó có khởi đầu vô cùng thuận lợi tại bảng đấu được coi là “tử thần” tại Champions League.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/rashford-toa-sang-mu-danh-bai-psg-ngay-tren-dat-phap-214380.html