Rất cần những tấm lòng hảo tâm đến gia đình có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo

Gia đình anh Nguyễn Văn Tiệp ở xóm Đầu Cầu, tổ dân phố Đại Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên có 3 thành viên thì cả 3 đều mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Nguyễn Thị Huệ (vợ anh Tiệp) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 trong tình trạng nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Huệ trong tình trạng nguy kịch tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo kết luận của bác sĩ, chị Huệ bị nhiễm trùng huyết không xác định, thủy đậu, động kinh, viêm da dị ứng tiếp xúc do thuốc. Lớp da toàn thân bị bong lột, chị phải truyền máu, lọc máu hằng ngày. Vì phải chữa nhiều bệnh cùng lúc nên chí phí rất tốn kém.

Trong khi chồng chị - anh Nguyễn Văn Tiệp, trụ cột của gia đình cũng mang trong mình căn bệnh ung thư ác tính. Anh mắc ung thư thành bụng từ 5 năm nay, đã phẫu thuật 3 lần với chẩn đoán di căn giai đoạn 3.

Không chỉ thế, đứa con trai mới 18 tháng tuổi là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất mà anh chị đã vất vả 7 năm trời, dồn hết tiền bạc dành dụm để can thiệp bằng phương pháp cấy tinh trùng mới có được thì lúc 11 tháng tuổi cháu đã phải phẫu thuật khối u ác (ung thư trung thất). Có nỗi đau nào lớn hơn thế khi cả 3 thành viên trong gia đình đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh của chị Nguyễn Thị Huệ rất nguy hiểm, khó có thể qua khỏi. Nỗi đau hiện hữu buộc anh Tiệp - người chủ gia đình phải đối mặt trong khi chính anh cũng đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư thành bụng ác tính của mình. Mặt khác còn lo cho đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi tương lai của cháu sẽ ra sao khi thân thể còn non nớt đã mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau chồng nỗi đau khiến anh Tiệp rơi vào bế tắc.

Trước nỗi đau của gia đình anh Tiệp, anh Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng xóm Đầu Cầu, Giám đốc HTX Khuyết tật tình thương, người hàng xóm của gia đình anh Tiệp đã luôn kề bên hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Tiệp từ việc đưa đón các thành viên đi viện, hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình trang trải viện phí.

Song với chi phí quá tốn kém cho việc thanh toán viện phí của cả 3 người trong gia đình anh Tiệp thì sự hỗ trợ ấy của anh Thành vẫn không thấm tháp gì. Vì vậy, anh đã cùng cán bộ địa phương là Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố Đại Lợi đi quyên góp các hộ gia đình được 20 triệu đồng giúp gia đình anh Tiệp. Ngoài ra, anh Thành còn vận động các thành viên tổ làm tăm ở HTX Khuyết tật tình thương của anh với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Anh Thành chia sẻ: "Giúp được gì thì tôi làm hết mình, bởi chính tôi cũng xuất thân từ gian khó nên thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Tiệp khi lâm vào tận cùng của sự khổ đau vì bệnh tật. Chính bởi vậy, tôi đã tìm đến cơ quan truyền thông, hy vọng với sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, gia đình anh Tiệp sẽ vơi đi phần nào sự cơ cực trong nỗi khốn cùng này. Trước hoàn cảnh bi thương của gia đình anh Tiệp, rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113 862567 hoặc gửi về cho gia đình anh Nguyễn Văn Tiệp, xóm Đầu Cầu, tổ dân phố Đại Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0357074579.

Tùng Chi

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/id/96991/rat-can-nhung-tam-long-hao-tam-den-gia-dinh-co-3-nguoi-mac-benh-hiem-ngheo