Raymond Kelly: Cảnh sát trưởng số 1 thành phố New York

Raymond Kelly là Cảnh sát trưởng phục vụ lâu nhất trong lịch sử của Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) và là người đầu tiên giữ chức vụ Cảnh sát trưởng trong 2 nhiệm kỳ không liên tiếp.

Raymond Kelly sinh ngày 4-9-1941 tại Manhattan, cha ông là James F. Kelly, một người bán sữa, và mẹ là Elizabeth Kelly, một người kiểm tra phòng trang điểm tại cửa hàng Macy. Kelly yêu thích thể thao từ nhỏ nên ông thường xuyên tập tạ và aerobic. Kelly gặp người bạn đời Veronica trên bãi biển ở Island Park, New York, nơi gia đình ông đang đi nghỉ hè. Kelly là cha đẻ của Greg Kelly, đồng chủ trì chương trình truyền hình buổi sáng Fox Good Day New York.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kelly thi đậu Trường Cao đẳng Manhattan và lấy Cử nhân Quản trị Kinh doanh năm 1963. Ông nhận bằng thạc sĩ luật tại Đại học Luật New York, bằng thạc sĩ Quản lý Cộng đồng của Trường Harvard Kennedy, tiến sĩ luật của Đại học Luật St. John's. Ngoài ra, ông còn nhận bằng danh dự của rất nhiều trường như: Đại học Marist, Đại học St. Rose, Đại học St. John, Đại học bang New York, Đại học New York, Đại học Iona, Đại học Pace, Đại học Quinnipiac, St. Cao đẳng Thomas Aquinas, Cao đẳng Manhattan…

Từ cựu binh chiến trường Việt Nam đến chính khách Mỹ

Raymond Kelly là một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Năm 1965, ông sang tham chiến tại chiến trường Việt Nam trong Tiểu đoàn 2 thuộc sư đoàn Thủy quân Lục chiến 1 của Mỹ. Kelly chỉ huy Tiểu đoàn Thủy 2 quân lục chiến tham chiến tại Việt Nam trong khoảng 12 tháng.

Dưới thời chính quyền Clinton, Kelly là Thứ trưởng đặc trách về tình báo tài chính và chống khủng bố của Mỹ. Đây là một vị trí trong Bộ Tài chính Mỹ, chịu trách nhiệm chỉ đạo cắt giảm các khoản hỗ trợ tài chính cho những kẻ khủng bố, chống tội phạm tài chính, thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các quốc gia sản xuất vũ khí giết người hàng loạt. Ông công tác tại vị trí này từ năm 1996-1998.

Ông cũng từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mỹ. Kelly từng chạy đua vị trí Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, sau khi Tổng thống Clinton mở rộng quan hệ ngoại giao với nước ta vào năm 1995. Vào tháng 3-2011, Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer ủng hộ Kelly trở thành Giám đốc tiếp theo của FBI, và vào tháng 7-2013, Kelly trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Tháng 3-2014, Kelly là Chủ tịch Dịch vụ Quản lý rủi ro tại Cushman & Wakefield, một công ty dịch vụ bất động sản thương mại tại thành phố New York. Đây là một trong những công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất trên thế giới với doanh thu 6 tỷ USD. Năm 2015, Kelly tham gia chạy đua vào chức Thị trưởng thành phố New York, với khẩu hiệu tranh cử là "Tình yêu dành cho thành phố New York".

Cảnh sát trưởng thứ 37 của New York

Được biết, Kelly đã phục vụ 47 năm ở NYPD, nắm giữ 25 vị trí chỉ huy khác nhau trong lực lượng cảnh sát. Ông là Cảnh sát trưởng thứ 37 của New York (từ năm 1992 đến 1994) và Cảnh sát trưởng thứ 41 (từ năm 2002 đến 2013).

Năm 1966, Kelly tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát thành phố New York. Sự nghiệp của ông thăng tiến nhanh chóng và kinh qua nhiều chức vụ chỉ huy khác nhau trong lực lượng Cảnh sát của NYPD. Với tài năng và đạo đức của mình, ông đã chiếm được niềm tin của cả lãnh đạo và cấp dưới quyền. Minh chứng cụ thể là lần đầu tiên ông được bầu chọn làm Cảnh sát trưởng thành phố New York.

Ngày 16-10-1992, Raymond Kelly được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thứ 37 của NYPD. Lúc đó lực lượng cảnh sát chỉ có 11,5% là người da màu, trong khi dân số da màu trong thành phố chiếm 25%. Sáng sớm ngày đầu tiên nhận chức Cảnh sát trưởng, Kelly đã có bài nói chuyện 40 phút trên Đài phát thanh "của người da đen" WLIB với Giám đốc đài Art Whaley, ông đã kêu gọi người da đen gia nhập lực lượng cảnh sát. Kelly muốn tiếp cận, tuyển dụng và đào tạo các sĩ quan cảnh sát da màu. Dưới dự lãnh đạo của Kelly, tỷ lệ tội phạm trong thành phố New York giảm đáng kể, nhất là các đối tượng tội phạm người da màu.

Và Cảnh sát trưởng thứ 41

Raymond Kelly rời khỏi lực lượng NYPD trước vụ khủng bố 11-9-2001. Thế nhưng sau khi vụ khủng bố xảy ra, Thị trưởng New York đã mời Kelly trở lại hàng ngũ của NYPD. Và ông trở thành Cảnh sát trưởng thứ 41 của New York, nơi có 50.000 người làm việc, 35.000 sĩ quan mặc cảnh phục và 15.000 nhân viên dân sự.

Cảnh sát trưởng Kelly đã xây dựng một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất thế giới. Đơn vị có nhiệm vụ tuần tra liên tục trên không, trên mặt đất và trên biển với trang bị vũ trang hạng nặng như quân đội với một thông điệp: Thành phố New York là nơi không dễ bị tấn công khủng bố như trước nữa. Người dân New York cần phải được bảo vệ.

Cảnh sát trưởng Kelly còn xây dựng một mạng lưới giám sát bằng camera. Tổng cộng có khoảng 3.000 camera theo dõi đã được lắp đặt khắp nơi trong thành phố. Một máy tính sử dụng trí thông minh nhân tạo có nhiệm vụ quan sát thường xuyên mọi camera cùng một lúc.

Lực lượng cảnh sát New York sử dụng được nhiều thứ tiếng, và đội ngũ sĩ quan tình báo có mặt tại nhiều nước như: Lyon, Paris, Madrid, Tel-Aviv, London, Montreal, Toronto, Singapore, Cộng hòa Dominican, kể cả ở Abu Dhabi, Amman, Jordan… nhằm thu thập thông tin tình báo giúp bảo vệ New York hiệu quả hơn.

Hai lần là Cảnh sát trưởng thành phố New York, Raymond Kelly còn là Giám đốc Cảnh sát Liên Hiệp Quốc tại Haiti, từng lãnh đạo lực lượng Cảnh sát đa quốc gia của Interpol ở Haiti. Ngoài ra, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Interpol.

Hoa Nam ( tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/raymond-kelly-canh-sat-truong-so-1-thanh-pho-new-york-500504/