Real Madrid: Bắt đầu lo rồi, Zidane!

Real Madrid đã chơi nghiêm túc trước Celta Vigo, nhưng thất bại 1-2 trên sân nhà đang đẩy họ vào một rắc rối lớn hơn nhiều so với kết quả.

Real Madrid thua 2 trận liên tiếp khiến HLV Zidane có nhiều việc phải giải quyết

Phát biểu sau trận đấu tại Bernabeu, HLV Zinedine Zidane thẳng thắn thừa nhận ông là người chịu trách nhiệm cho kết quả bất ngờ trên. Đáng chú ý, cựu danh thủ người Pháp nói: “Cách chúng tôi đá trước Sevilla là tốt, nhưng hôm nay thì không ổn như vậy. Cả hai đội bóng này (Sevilla và Celta) đều làm tổn thương chúng tôi và chúng tôi phải phân tích điều ấy, bởi có điều gì đó không ổn ở đây”.

Bất bại một mạch 40 trận, sau đó thua liền hai trận trước Sevilla và Celta chỉ trong vài ngày, rõ ràng tồn tại mối lo về một quá trình “tuột xích” của thầy trò Zidane.

Trong trận gặp Celta, Zidane đã thực hiện nhiều thay đổi về lối chơi và con người. Ông không đá 3 hậu vệ như trận thua Seville, thay vào đó là hàng thủ 4 người với Danilo đá thay Daniel Carvajal bên cánh phải. Phía trên, các cầu thủ dự bị như Lucas Vazquez và Marco Asensio được sử dụng nhằm hỗ trợ Ronaldo.

Thế nhưng, Real vẫn vấp phải một Celta cứng cựa và thêm một lần đội bóng áo trắng vỡ vụn dù nắm được lợi thế tinh thần (pha san bằng tỉ số của Marcelo). Trận thua mất mặt này vạch ra rất nhiều khó khăn cho Real.

Trước hết, báo chí bắt đầu nhắc tới Gareth Bale. Lâu nay Real vẫn đá tốt với cách xoay vòng đội hình của Real, nhưng khó phủ nhận rằng những tình huống cá nhân giúp đỡ họ không ít trong thế trận khó khăn. Nếu Ronaldo không lập công, thường Sergio Ramos sẽ tỏa sáng, hoặc đặc biệt là những nỗ lực của Bale, người thậm chí có khả năng “gánh” cả Xứ Wales.

Ronaldo đã có một trận đấu đáng thất vọng

Trong trận qua, Ronaldo và Ramos đều bị Goal.com chấm 1,5 điểm, thấp nhất trận, chứng tỏ Real đang tấn công mà thiếu hẳn cảm hứng từ các ngôi sao lớn nhất của đội. Để làm đậm thêm chi tiết này, có thể nhớ tới cú bỏ lỡ đáng tiếc của Benzema ở hiệp hai.

Thứ hai, cũng về nhân sự, hàng thủ của Real đang báo động với 7 bàn thua trong 3 trận gần nhất. Không thể buộc Ramos phải luôn giữ phong độ, trong khi cánh phải thực sự là nỗi lo. Danilo phòng thủ rất tồi và góp phần khiến cánh phải của Real bị “khoang thủng”. Ở bàn thua đầu tiên, dễ dàng nhận thấy khi Marcelo nỗ lực cản phá bằng gót chân, bóng đến chân Iago Aspas trong vòng cấm, còn cả hàng thủ áo trắng khi ấy đều dồn hết vào... đường biên ngang!

Thứ ba, tờ Marca nhận xét rằng Celta không ngần ngại tấn công Real hoặc phản công hết sức khi có dịp. Đây có thể là mấu chốt quan trọng nhất trong sự “sụp đổ” của thầy trò Zidane: Sau khi kết thúc 40 trận bất bại, họ đánh mất cái uy trước các đối thủ và hiện là một đội bóng “hoàn toàn có thể bị đánh bại”. Đây là chi tiết khá giống với Arsenal mùa giải 2004-05 tại Premier League.

Chưa biết Zidane sẽ dùng giải pháp nào, nhưng tình trạng của Real hiện nay không tốt cả về thành tích lẫn cảm xúc.

Hàng thủ của Real Madrid đang trở nên mong manh

Trong một diễn biến khác, hãng Deloitte đưa ra thống kê cho thấy Real đã lần đầu tiên sau 11 năm rời khỏi ngôi vị số một trong làng bóng đá ở khả năng kiếm tiền. Theo Sky Sports, doanh thu này đếm dựa trên các hợp đồng thương mại, tài trợ, chưa tính khâu chuyển nhượng.

Việc Real “mất mặt” về khoản kiếm tiền có thể là gợi ý cho một viễn cảnh dễ hình dung, là chủ tịch Florentino Perez sẽ bạo chi để giữ hình ảnh cho Real cũng như thành tích trên sân.

Trong bối cảnh ấy, Zidane xét về mặt tích cực, có thể chờ đợi được tăng cường lực lượng. Về tiêu cực, nếu mùa giải này không đi đến đâu và Zidane không biết cách khiến các siêu sao của ông tỏa sáng, một dấu hỏi lơ lửng về tương lai của HLV này là điều không khó tưởng tượng. Đơn giản, Perez là người hiểu rõ nhất việc làm thế nào để Real luôn kiếm tiền giỏi nhất làng bóng đá, và ông đã làm điều ấy bằng cách... sa thải rất nhiều HLV trong thời gian làm chủ tịch.

Thanh Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/real-madrid-bat-dau-lo-roi-zidane-71646.html