Real Madrid thua đậm Man. City và câu chuyện sân Etihad bị… 'trấn yểm'

Sau khi đương kim vô địch Champions League Real Madrid bị thua đậm 0-4 ở lượt về bán kết, truyền thông lại khơi lại sự kiện sân Etihad được 'trấn yểm' bởi ông chủ người Thái Lan vào năm 2008.

Đó là giai đoạn cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khi đó là chủ tịch CLB Man. City và ông đã ra lệnh cho các nhân viên ở sân Etihad chôn những quả cầu pha lê và những hình tượng voi xuống mặt sân cỏ sân nhà của đội Man. City.

Những cột cờ góc này được chỉ ra là nơi chôn những “vật lạ” thời ông chủ Thaksin mua đội Man. City. Ảnh: REUTERS

Những cột cờ góc này được chỉ ra là nơi chôn những “vật lạ” thời ông chủ Thaksin mua đội Man. City. Ảnh: REUTERS

Báo chí Anh còn mô tả việc chôn những “vật lạ” đấy không chỉ là việc làm của những công nhân chăm sóc sân Etihad mà còn có cả Chủ tịch Thaksin và Giám đốc điều hành Gary Cook hiện diện trong buổi lễ “hạ thổ” đấy và điểm được “trấn yểm” là bốn cột cờ góc và chấm giữa sân.

Chuyện phong thủy đấy từng được báo Anh đề cập rất chi tiết nhưng rồi bị quên lãng khi ông Thaksin chuyển giao đội bóng cho ông chủ người Ả Rập Abu Dahbi và càng lãng quên hơn khi Man. City nhiều lúc bết bát trên sân bóng đấy lại mong mãi mà chẳng có chức vô địch Champions League.

Mãi đến bây giờ khi Man. City đè bẹp Real Madrid thì chuyện phong thủy và tâm linh đấy lại được nhắc đến, nhất là mùa này ở Champions League, Man. City thắng toàn bộ các trận khi về đá sân nhà Etihad.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/real-madrid-thua-dam-man-city-va-cau-chuyen-san-etihad-bi-tran-yem-post733967.html