Real Madrid - Valencia: Át vía "Bầy dơi"?

Khát khao chiến thắng của Real Madrid trước trận tiếp đón Valencia vào đêm nay (18/4) tăng gấp bội khi hay tin Barcelona vừa bị cầm chân ở trận derby Catalan.

- Màn vượt khó, lội ngược dòng trước Almeria cách đây vài ngày đã phần nào cho thấy tinh thần chiến đấu của Real hiện vẫn đang rất tốt. Các chàng Galaticos vẫn chưa có vẻ gì là buông xuôi trong cuộc đấu tay đôi với Barca. Vì thế, trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ là một 90 phút vô cùng khó khăn của các vị khách Valencia. Barca "chết hụt" trong trận derby xứ Catalan "Bom tấn 2010": HLV Capello & Rooney đầu quân cho Real? Real nuôi hi vọng bằng trận thắng ngược Almeria Real Madrid: Bao nhiêu năm ánh sáng… Khát khao thi đấu của đội bóng Hoàng gia chắc chắn sẽ còn tăng gấp bội ở trận đấu này. Khi mà Barcelona đã bất ngờ bị Espanyol cầm chân trong trận derby xứ Catalan diễn ra rạng sáng nay (18/4). Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Real đánh bại Valencia thì khoảng cách giữa họ và Barca sẽ chỉ còn là 1 điểm mong manh, tức là cánh cửa vô địch lại rộng mở hơn hẳn đối với đội chủ sân Bernabeu. Với 7 điểm hiện nhiều hơn đội xếp thứ 4 (Mallorca) và 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 5 (Sevilla), có thể nói ở thời điểm này Valencia đã không còn phải chịu nhiều áp lực về mặt kết quả. Có lẽ cũng bởi việc không còn nhiều động lực phấn đấu như thế mà thày trò HLV Emery đang thực sự là một đội bóng hai mặt. Nếu như tại sân nhà Mestalla, Valencia là một đối thủ cực kì khó bị khuất phục (nên biết rằng thất bại 2-3 trước Real Madrid là trận thua duy nhất của "Los Che" trên sân nhà mùa này) thì ở trên sân khách, họ lại thường phô diễn một bộ mặt bạc nhược. Trong năm 2010, Valencia mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trên sân khách (tính trên tất cả các mặt trân). Đấy là trận thắng 3-1 trên sân CLB chót bảng Xerez ngày 10/1. Kể từ đó đến nay, đoàn quân xứ Castellon này đã trải qua 11 chuyến làm khách liền chỉ biết hòa và thua. Trong đó, Valencia đã bị đối thủ bắn hạ tới 5/7 trận sân khách gần nhất. Phong độ kém cỏi ấy sẽ là một bất lợi lớn của "Los Che" trong chuyến làm khách tại Bernabeu. Cần nhớ rằng, cho đến trước thất bại trước đại kình địch Barca ở trận El Clasico, Real đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo trên thánh địa của mình. "Kền kền trắng" đã giành chiến thắng trước cả 15 đối thủ (ngoại trừ Barca) tại hiểm địa Bernabeu, bằng một hiệu suất ghi bàn kinh hồn (trung bình 3,33 bàn/trận). Cho dù ở trận đấu này HLV Pellegrini vẫn chưa thể tung ra sân Kaka cùng 1 số cầu thủ vốn đã bị chấn thương dài hạn khác như Metzelder, Pepe…, trong khi hòn đá tảng Raul Albiol sẽ không thể đối mặt với CLB cũ vì bị treo giò. Song đó rõ ràng cũng chẳng phải là điều khiến vị chiến lược gia người Chile này phải đau đầu. Lực lượng còn lại của đội bóng Hoàng gia đương nhiên vẫn nhỉnh hơn hẳn một Valencia cũng đang bị tàn phá dữ dội bởi chấn thương (mất Miguel, Mathieu, Navarro…), đồng thời lối chơi quá phụ thuộc David Villa (chân sút đã ghi tới gần 1 nửa số bàn thắng cho cả đội). Ngoài ra, trước trận đấu này, Real còn đi một nước cờ khá cao khi liên tục phao tin muốn có được sự phục vụ của Villa và Silva. Điều này rất có thể sẽ ít nhiều khiến 2 ngôi sao bị phân tâm, và khó có thể có phong độ cao ở trận đấu này (đây là cách Real đã áp dụng thành công với thần đồng Canales của Racing). Thế nên, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đêm nay thày trò HLV Pellegrini sẽ cùng nhau lần thứ 4 liên tiếp cất vang điệu khèn chiến thắng kiêu hãnh trước Valencia ở Bernabeu (đồng thời cũng sẽ là chiến thắng thứ 4 của Real trước đối thủ này trong 5 lần chạm trán gần nhất)! Dự đoán: 2 – 1 Đội hình dự kiến: Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Ramos, Garay, Marcelo; Guti, Alonso, Gago; Van der Vaart; Higuain, Ronaldo Valencia: Cesar; Bruno, Maduro, Albelda, Alexis; Fernandes, Banega; Joaquin, Silva, Mata; Villa Linh Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/laliga/201004/Real-Madrid-Valencia-At-via-Bay-doi-905001/