Real thua đội bóng Nga: Khi 'ngai vàng Champions League' sụp đổ

Thất bại trước nền bóng đá được xem là 'vùng trũng của bóng đá châu Âu' cho thấy Real đang thực sự gặp vấn đề.

Ronaldo và Zidane rời đi, Real còn lại gì?

Sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp, HLV Zidane bất ngờ nói lời chia tay Real Madrid trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều CĐV, giới chuyên gia cũng như các cầu thủ. Ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Zidane được mệnh danh là “Vua Midas” khi đăng quang ở phần lớn các giải đấu mà ông và các học trò tham dự.

Real đang trải qua chuỗi trận tệ hại với 3 trận liên tiếp không thể ghi bàn. (Ảnh: Getty)

Điều đáng ngạc nhiên là sau chuỗi vinh quang ấy, HLV Zidane quyết định ra đi mà không nói rõ một lý do cụ thể nào. Nối gót chiến lược gia người Pháp là sự ra đi của siêu sao Ronaldo, người đã đạt 5 Quả bóng Vàng.

Mất đi những “đầu tàu” quan trọng nhất, Real giờ đây đang tỏ ra chệch choạc và mất phương hướng. Ba trận đấu gần nhất, không ai có thể nhận ra nhà vô địch Champions League khi hàng công của họ không thể ghi nổi một bàn thắng. Trong ba trận đấu đó, Real đã thua hai trận. Một thất bại cay đắng 0-3 trước Sevilla ở La Liga và thất bại 0-1 trước CSKA Moscow ở đấu trường Champions League.

Thống kê cho thấy: Real đã dứt điểm tới 26 lần trong trận đấu gặp CSKA Moscow và có 3 lần bóng dội xà ngang hoặc cột dọc. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Kền kền trắng đang thực sự là một vấn đề khiến HLV Lopetegui đau đầu.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu sau trận thua CSKA Moscow: “Chúng tôi đã rất nỗ lực tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng may mắn không tới với Real trong trận này. Ba lần bóng chạm vào khung gỗ và không có một bàn thắng nào cho chúng tôi. Real thua vì không tận dụng được cơ hội tạo ra.

Chúng tôi vẫn cố gắng tạo ra những đường tấn công tốt từ mọi hướng, nhưng đôi khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Đó là kịch bản hoàn hảo dành cho họ (CSKA Moscow). Bây giờ, chúng tôi phải chấp nhận những lời chỉ trích và nghĩ tới trận đấu gặp Alaves”. – HLV Lopetegui cho biết.

Tre già nhưng măng chưa mọc

Vấn đề lớn nhất với Real hiện nay là chưa có được sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, đặc biệt là trên hàng công. Những bước chạy của Benzema đã có dấu hiệu chậm chạp của tuổi tác. Ở tuổi 31, không thể yêu cầu tiền đạo người Pháp chơi bóng nhanh nhẹn và đầy sức càn lướt như trước. Trong khi đó, cả Vinicius và Mariano đều tỏ ra thiếu kinh nghiệm và vị trí trung phong chính của Real tỏ ra quá tầm so với hai tài năng trẻ này.

Ở mùa giải năm ngoái, khi còn sự hiện diện của Zidane và Ronaldo, Real đã ghi được 15 bàn thắng trong 7 trận đầu mùa. Trong khi đó, con số ấy ở mùa giải năm nay đã bị giảm xuống còn 12. Họ giành được trọn vẹn 6 điểm trong hai trận mở màn Champions League mùa giải trước, nhưng ở mùa giải năm nay Real đã thắng 1 và thua 1. Dưới triều đại của HLV Zidane, Kền kền trắng cũng chưa bao giờ phải trải qua “cơn khát bàn thắng” khi không thể ghi bàn trong ba trận đấu liên tiếp. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đang là vấn đề và điều đó liên quan đến chính sách chuyển nhượng của Real.

Trung phong chính của Real hiện nay là Benzema, đã hơn 1 tháng anh chưa thể "nổ súng". (Ảnh: Getty)

Liên tiếp trong hai mùa giải, Real đã bán đi hai “họng súng” quan trọng là Morata và Ronaldo. Nhưng sau đó lại không có được sự bù đắp xứng đáng vào các vị trí bị bán đi. Do vậy, thời điểm này Kền kền trắng đang phải trả giá cho những quyết định chuyển nhượng của mình. Ba trận liên tiếp không thể ghi được bàn thắng và thậm chí “kỷ lục buồn” này có thể sẽ được kéo dài hơn.

Phong độ ghi bàn của Real hiện phụ thuộc lớn vào Benzema. Khi “Mèo lười” không thể ghi bàn trong hơn 1 tháng, hàng công của Real cũng vì thế mà loay hoay không thể tìm ra lời giải. Lượng cơ hội Kền kền trắng tạo được trong một trận đấu không hề kém mùa giải năm ngoái, nhưng khả năng chuyển hóa vẫn là con số không tròn trĩnh.

Có lẽ, đã đến lúc BLĐ Real Madrid tính đến chuyện móc hầu bao để thuyết phục một chân sút đẳng cấp cập bến Bernabeu ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nếu không muốn Real tiếp tục chìm sâu vào cơn khủng hoảng, với những số không tròn trĩnh trên bảng tỉ số./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/real-thua-doi-bong-nga-khi-ngai-vang-champions-league-sup-do-821648.vov