Review 2 tập đầu tiên của 'Hawkeye': Khi Avenger nổi tiếng bị 'nghiệp quật' mùa Giáng sinh

Hawkeye đã trở lại màn ảnh MCU và hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện hay ho mới mùa cuối năm này.

2 tập phim đầu tiên của series Hawkeye thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức phát hành trên Disney+. Tuy mang một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng câu chuyện của thành viên Avenger nổi tiếng này vẫn tạo nên một sức hút khó cưỡng rất riêng với điểm số cao ngất ngưỡng trên các trang phê bình phim (8.2/10 trên Imdb và 93% “tươi” trên Rotten Tomatoes).

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nhiều chi tiết trong phim. Độc giả chưa xem cân nhắc trước khi đọc tiếp.)

Khi măng mọc nhờ tre già che chở

Mở đầu của tập 1 Hawkeye được đánh giá là mở màn xuất sắc nhất trong số mọi phim truyền hình MCU từ trước đến nay, khi giới thiệu đến khán giả một người hùng trẻ tuổi mới mang tên Kate Bishop.

Vào năm 2012, khi trận chiến giữa đội Avengers và binh đoàn Chitauri của Loki nổ ra tại New York (The Avengers), gia đình Bishop bao gồm cô bé Kate nhỏ tuổi cùng mẹ Eleanor và bố Russell là một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng. Dưới làn đạn hiếu chiến của binh đoàn ngoài hành tinh, Kate đã có thể mất mạng nếu không có Hawkeye cùng mũi tên quyền lực của anh cứu sống. Dù không may mất bố sau trận chiến, nhưng cô gái nhà Bishop đã được tiếp thêm một ngọn lửa mới bởi người hùng cung thủ của đội Avengers, cũng là người sẽ trở thành thầy của cô sau này.

Kate Bishop từng có mặt tại trận chiến ở New York năm 2012. - Nguồn: Tweet Per Second

Kate Bishop từng có mặt tại trận chiến ở New York năm 2012. - Nguồn: Tweet Per Second

Vẫn bằng lối diễn linh hoạt của mình, Hailee Steinfeld đã thành công đưa tới khán giả hình tượng một cô tiểu thư “lắm chiêu” và đa tài. Sau cái chết của bố, Kate Bishop đã tự ép mình trở thành một “con nghiện giải nhất” tại các cuộc thi thể thao, một phần vì muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, một phần cũng vì mong muốn được trở thành người hùng như Hawkeye.

Tính sinh con gái cho nết na thùy mị, ai ngờ con gái... phá luôn cái tháp chuông bảo tồn của thành phố. - Nguồn: Decider

Năm lần bảy lượt “xin nghỉ hưu” nhưng Hawkeye vẫn tiếp tục bị cuộc đời “gọi đi làm”

Dưới bầu không khí gần kề ngày Giáng sinh, nam chính Clint Barton cũng có mặt tại New York cùng các con để cố tái hòa nhập cộng đồng sau khi trận chiến Avengers: Endgame kết thúc và thế giới đã trở lại như bình thường.

Tuy vậy, có vẻ như chính cả anh lẫn gia đình vẫn không thể nguôi ngoai khi Black Widow vẫn ám ảnh lấy gia đình họ, từ vở nhạc kịch Broadway Giáng sinh mang tên “Rogers the Musical” (để tôn vinh Captain America và đội Avengers) cho đến từng bước giải quyết công chuyện của Clint. Đối với nhà Barton, Natasha Romanoff đã luôn là thành viên thứ sáu trong gia đình. Vì vậy, khi cô hy sinh gieo mình xuống vực thẳm trên hành tinh Vormir năm nào để đổi lấy một cơ hội cho Clint được thấy lại gia đình đã mất của mình, chắc chắn có đến chết anh cũng không thể nào quên được ơn nghĩa to lớn này.

Hawkeye vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ của mình. - Nguồn: Flipboard

Sau trận chiến, anh đã dường như bỏ lại thân phận “Ronin” - danh tính sát thủ anh dùng để trả thù đời suốt 5 năm trước sự kiện Endgame - dưới bãi đổ nát của khu phức hợp Avengers (cũng là nơi trận chiến diễn ra). Tuy vậy, chẳng thể nào thoát được quá khứ của mình, thanh kiếm và bộ trang phục của anh lại xuất hiện tại một buổi đấu giá chợ đen bên dưới bữa tiệc mà gia đình Bishop tham dự. Và để bảo vệ những người sống sót khỏi băng xã hội đen Tracksuit Mafia làm loạn, Kate Bishop đã liều mình mang bộ trang phục “Ronin” để đương đầu với chúng. Và cũng vì thế, dù đã nghỉ hưu (lần thứ n) nhưng một lần nữa Hawkeye buộc phải trở lại để tránh những thứ nghiệp mình đã gây ra suốt 5 năm đó “quật” nhầm người (vì không ai biết thân phận thực sự của “Ronin”).

Không như giả thuyết muốn có "cheap moment" với thần tượng, Kate Bishop chỉ là bất đắc dĩ mặc bộ trang phục "Ronin". - Nguồn: Hindi to News

Tưởng chừng màu sắc đen tối sẽ kéo theo “Ronin”, tuy nhiên 2 tập đầu tiên cho thấy Hawkeye vẫn trung thành với phong cách hành động hài hước quen thuộc của MCU từ nhiều năm qua với bầu không khí Giáng sinh vui tươi pha trộn thể loại hành động thông thường.

Jeremy Renner vẫn tiếp tục đem lại hình tượng người hùng Clint Barton “ngoài lạnh trong nóng” quen thuộc, nhưng đâu đó anh cũng dần bộc lộ thêm những khía cạnh thật trong tính cách của Hawkeye, phá bỏ hình tượng người anh hùng cầm cung “ngầu như trái bầu” để đi tham gia... hóa trang đánh trận giả.

Đây chính là cách mà Avenger giải quyết vấn đề... - Nguồn: Kinobugle.ru

Không chỉ thế, bộ phim còn “cà khịa” tới vấn đề vì sao anh chàng lại kém tiếng hơn các đồng đội Avengers khác (vì bản tính không màng danh vọng, hoặc do bị Marvel Studios “dìm hàng”). Và quan trọng hơn, đã có câu trả lời vì sao anh bị mất một bên thính lực: Trái với suy đoán Clint sẽ gặp phải một tai nạn thương tâm chưa biết, hóa ra chính những lần bị đả thương trong các trận chiến cũ, đặc biệt là cú nổ phá hủy khu phức hợp Avengers của Thanos trong Endgame đã khiến một bên tai của anh bị mất chức năng.

Ai là ác nhân đối đầu với thầy trò Hawkeye?

Vì thể hiện theo phong cách dòng phim trinh thám, Hawkeye có đến 3 “nghi phạm” sẽ trở thành ác nhân đối đầu với thầy trò Clint Barton và Kate Bishop.

Jack Duquesne - hôn phu của bà Eleanor Bishop, người sắp trở thành bố dượng của Kate - đã lộ mặt chính là Swordsman. Trong nguyên tác truyện tranh, Swordsman là sư phụ đã đưa Hawkeye vào nghề “tay chân” nhưng đồng thời cũng là kẻ thù của anh. Trong phim, sau khi phát hiện thấy xác của Armand Duquesne III - người chú họ của Jack chết bởi một vết chém, Kate đã sinh nghi và phát hiện hắn là một tay kiếm cự phách, cũng như có sở thích sưu tầm kiếm (trong đó có thanh kiếm của “Ronin”).

"Dượng Jack" chính là Swordsman. - Nguồn: QuirkyByte

Maya Lopez, hay còn được biết tới với biệt danh Echo, đã xuất hiện ở cuối tập 2 với tư cách là kẻ cầm đầu băng Tracksuit Mafia. Chưa rõ cô ta thuộc về phe nào, nhưng mục đích chính của cô là tìm một chiếc đồng hồ đeo tay được đấu giá trong phiên chợ đen. Và hiện tại nó đang ở cùng “đại boss thích pizza” mà Kate vừa mới nhận nuôi.

Echo xuất hiện vô cùng nguy hiểm. - Nguồn: Screen Rant

Và theo như lời phỏng đoán, gã trùm mafia Wilson Fisk/Kingpin sẽ chính thức xuất hiện trong những tập phim tiếp theo. Trong nguyên tác, hắn là cha nuôi của Echo nên âu cũng là một điều hợp lý. Lần cuối Fisk xuất hiện là trong mùa 3 Daredevil (trên Netflix), và hiện gã đã bị tống giam vào tù bởi chính “Ác Quỷ Vùng Hell’s Kitchen”. Nếu như sự xuất hiện của Daredevil trong Spider-Man: No Way Home là có thật thì việc Kingpin là “trùm cuối” của Hawkeye không phải là điều khó tưởng.

Ông trùm Kingpin sắp trở lại? - Nguồn: Twitter Web Viewer

Hawkeye tập 3 sẽ phát hành vào ngày thứ Tư tuần sau trên Disney+.

Mark Nguyễn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/review-2-tap-dau-tien-cua-hawkeye-khi-avenger-noi-tieng-bi-nghiep-quat-mua-giang-sinh-post1396060.tpo