Review 'Birds of Prey': Cuộc lột xác huy hoàng của 5 chị Dậu phiên bản Hollywood

'Birds of Prey' chính là bom tấn tiếp theo của nhà DC về nữ quái Harley Quinn cùng bang hội của ả. Bộ phim hứa hẹn sẽ càn quét tất cả các rạp phim trên toàn quốc trong tháng này.

Cảnh báo spoiler: bài viết cho đề cập đến một vài chi tiết trong bộ phim, độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.

Sau thành công của Joker hay trước đó nữa là Suicide Squad, có vẻ như DC đã nhận ra tiềm năng vô cùng lớn của các ác nhân trong vũ trụ điện ảnh của mình. Harley Quinn chính là cái tên tiếp theo được sự ưu ái của hãng và có cho mình một sân khấu riêng.

Cốt truyện hoàn toàn độc lập so với phần còn lại của DC

Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn (tựa Việt là Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn) là câu chuyện xoay quanh Harley Quinn do nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai, sau khi ả kết thúc cuộc tình đầy chóng vánh, đau đớn nhưng cũng không kém phần nóng… hổi với Joker (nóng là đúng thôi vì có tin đồn rằng cô ta cho Joker nổ tung trong chiếc xe tải ở ngay đoạn trailer phim, nhưng thật hư ra sao thì hãy đến rạp để có cho mình câu trả lời).

Dẫu nằm trong Vũ trụ Điện ảnh DC mở rộng, nhưng khán giả vẫn hoàn toàn có thể thưởng thức một tác phẩm điện ảnh trọn vẹn mà không cần xem qua bất kì bộ phim nào trước đây. Ngay từ những phút đầu tiên, Harley Quinn, với vai trò là người dẫn truyện, đã điểm lại tất cả nhưng chi tiết quan trọng mà người người xem cần nắm trước khi những diễn biến chính xảy ra.

Harley Quinn từ trước đến nay luôn được biết đến với tư cách là người tình của Hoàng tử tội ác Joker, và đó cũng chính là kim bài miễn tử cho ả ta. Không một cá nhân hay tổ chức nào, thậm chí là chính quyền ở thành phố Gotham, dám đụng đến một sợi tóc của “chụy”. Nhưng như ông bà ta đã nói, đời người ai chẳng có lúc lên voi xuống chó, và Harley Quinn thật sự sẽ chẳng có nổi chó mà xuống, khi hơn một nửa thành phố Gotham, từ kẻ bị đấm gãy răng, kẻ bị “cắt cà”, cho đến thanh niên số nhọ bị cô xăm tanh bành khuôn mặt, đang truy lùng cô vì những mối thù từ năm nảo năm nao, sau khi nghe tin cô chia tay Joker.

À mình nhầm, lên voi xuống linh cẩu mới đúng.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn khi cô bé chuyên móc túi Cassandra Cain vô tình “xó” được viên kim cương với mật khẩu đến gia tài đồ sộ bật nhất Gotham, nhưng không may lại bị cảnh sát bắt. Đó là lúc cô bé nghĩ ra ý tưởng thông minh bá đạo vượt khỏi tầm vũ trụ: nuốt luôn viên đá. Giờ đây, tất cả các nhân vật đều bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, và bất kì ai muốn món tiền thưởng 500 ngàn đô của Black Mask đều sẽ phải mang Cassandra Cain về cho hắn, để hắn có thể moi viên đá ra từ cô bé, một là bằng dao, hai là bằng thuốc xổ (nhưng khả năng cao vẫn là dao).

Cách kể truyện lôi cuốn nhưng có phần khá rối rắm

Huntress (Mary-Elizabeth Winstead)

Black Canary (Jurnee Smollett-Bell)

Birds of Prey không chỉ theo chân mỗi mình Harley Quinn, mà còn xoay quanh bốn nhân vật khác trong nhóm nữ quái, bao gồm Huntress (Mary-Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) và Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Lần lượt từng nhân vật sẽ được Harley Quinn giới thiệu, cả danh tính ở hiện tại và những tổn thương họ đã phải chịu đựng trong quá khứ, để rồi đến gần cuối phim, tất cả cùng giao nhau tại một điểm chung, và cùng hợp tác thoát khỏi vòng vây của kẻ đang làm trùm tại thành phố Gotham: Roman Sionis - Black Mask.

Renee Montoya (Rosie Perez)

Cassandra Cain (Ella Jay Basco)

Dù mạch chảy của câu chuyện có phần khá rối, nhưng việc giới thiệu cả bốn nhân vật mới cùng “sơ yếu lý lịch” của họ chỉ trong một bộ phim vọn vẹn 2 giờ đồng hồ thật sự không phải là điều dễ dàng, và công bằng mà nói, Cathy Yan thật sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Đây lại là một bộ phim khác mang đậm tính nữ quyền của Hollywood

Nếu nói về tính nữ quyền, chắc chắng có bộ phim nào bì nổi với Birds of Prey. Từ đầu đến cuối, khán giả sẽ thấy được những nhân vật nữ của chúng ta bị cả xã hội, hay chính xác hơn là phái mạnh, vùi dập không thương tiếc, từ việc cướp hết công trạng cho đến kiểm soát, hay thậm chí là lời tuyên bố rằng phái nữ sẽ không thể nào sống mà không phụ thuộc vào đàn ông. Tồi tệ hơn, Harley đã bị người đàn ông mình tin tưởng nhất (không phải Joker) bán đứng, dẫn đến việc nơi trú ẩn của cô bị bại lộ.

Hàng loạt chi tiết ẩn dụ tinh tế đã được lồng ghép xuyên suốt thời lượng phim, điển hình là chính bài hát mà Black Canary, nữ ca sĩ chẳng ai thèm nghe (theo lời tả của Harley), đã diễn tại hộp đêm của Black Mask: It's a man's world, but it means nothing without a woman or a girl (Đây là thế giới của đàn ông, nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có bóng dáng của người phụ nữ). Khán giả sẽ đồng cảm và hiểu được từng gánh nặng mà mỗi nhân vật đang mang trên lưng, cũng như thực trạng khốc liệt mà xã hội đang đối xử với nữ giới.

Black Canary - “It’s a Man’s Man’s Man’s World”.

Đương nhiên, tức nước ắt sẽ vỡ bờ, 5 “chị Dậu” phiên bản Hollywood sẽ vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để bắn vỡ sọ bất kì tay đàn ông nào dám làm cho họ đau khổ, hay đụng đến những người mà họ yêu thương. Mặt trời nữ quyền giờ đây đã chói qua tim!

Nhây chẳng khác nào Deadpool phiên bản nữ

Harley trong phân đoạn bị tát cho mấy phát xong tưng tưng luôn

Nếu Marvel có cho mình thương hiệu Deadpool được gắn mác R-Rated, thì giờ đây, DC mạnh mẽ tuyên bố rằng, họ cũng có một Harley Quinn không hề thua kém. Sẽ rất khó cho bất kì ai muốn xây dựng hình tượng một nhân vật nào giống được với Harley. Chính Harley đã tuyên bố, nếu ai đó muốn giống cô, sẽ phải đi học trường y, có được bằng tiến sĩ, vô làm trong nhà thương điên, yêu bệnh nhân bị tâm thần của mình, sau đó nhảy vô bồn hóa chất, cộng thêm năm lần bảy lượt ra vào tù như đi chợ nữa, thì mới có thể với được tới cái tầm của nữ quái này.

Mấy cưng muốn như “chụy” mà đâu có được!

Tuy nhiên, sự thiếu vắng của Joker thật sự khó chịu

Thật khó để có thể quen với hình ảnh một Harley Quinn mà không có Joker bên cạnh. Dù sao đi nữa, cặp đôi đã liên tục xuất hiện chung với nhau ngay từ khi được giới thiệu trong Vũ trụ Điện ảnh DC, hay thậm chí là trong nguyên tác truyện tranh.

Không những vậy, không có Joker, Gotham thiếu đi một thế lực ngầm to lớn thực thụ. Dẫu Black Mask có được xây dựng hình tượng “ngầu lòi” đến đâu, thì nỗi sợ mà hắn mang lại quá chi là đơn giản. Dù DC đã rất cố gắng để lột tả được sự điên loạn của hắn ta, nhưng thật sự mà nói, nỗ lực đó của họ quá chi là thê thảm. Trong phân cảnh khi Roman Sionis đeo chiếc mặt nạ màu đen huyền thoại của hắn lên, khán giả trông chờ một điều gì đó hoành tráng, nhưng rồi cái chết của kẻ thủ ác, kẻ được mệnh danh là ông trùm thành phố Gotham hiện tại, vẫn quá chi là “cục súc”, và dường như hắn chẳng phải là một mối hiểm họa quá lớn để có thể ghi được dấu ấn cho riêng mình.

Black Mask khi hắn đòi lột da mặt của Harley.

Nữ diễn viên Margot Robbie, trong một bài phỏng vấn gần đây, đã cho biết: “Một là câu chuyện sẽ hoàn toàn tập trung về mối quan hệ và hành trình của Joker và Harley, còn hai là Joker phải rời hẳn khỏi khung hình. Tôi thật sự muốn thấy Harley cùng nhóm nữ quái của cô ấy có được sân khấu riêng”. Những nhận định trên của nữ diễn viên thật sự là chẳng sai được vào đâu, nhưng việc bộ phim hoàn toàn không có bất kì lời giải thích nào cho sự biến mất của Joker khỏi thành phố Gotham, vẫn đâu đó khiến khán giả phải khó chịu, đặc biệt là khi nhân vật này được nhắc đi nhắc lại hàng tá lần trong phim, và Joker vẫn đang là nhân vật phản diện được yêu thích bậc nhất trong Vũ trụ DC.

Có thể nói, dù không hiện hữu trong phim, nhưng cái bóng của Hoàng tử tội ác Joker đối với thành phố Gotham nói riêng và toàn bộ Vũ trụ DC nói chung vẫn là vô cùng lớn.

Tạm kết

Nhìn chung, Birds of Prey vẫn là một bom tấn không thể bỏ qua, không chỉ với riêng những fan của Vũ trụ Điện ảnh DC mở rộng, mà với bất kì ai yêu thích thể loại phim hành động, siêu anh hùng. Hứa hẹn, bộ phim sẽ càn quét tất cả các rạp chiếu lớn nhỏ ngay khi được ra mắt.

Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 06/02 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

À còn một lưu ý nhỏ đó là phim có post-credit, và những ai đã đến rạp để thưởng thức phim rồi thì “nên” ở lại đến cuối cùng để xem bất ngờ nho nhỏ mà Harley Quinn dành cho tất cả mọi người.

Trailer phim “Birds of Prey”.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/review-birds-of-prey-cuoc-lot-xac-cua-5-chi-dau-phien-ban-hollywood-6924909.html