Review 'Capone': Mớ hỗn độn đầy đáng tiếc mặc cho diễn xuất tuyệt vời của Tom Hardy

Màn trình diễn hết sức bình sinh của Tom Hardy chính là điểm sáng lớn nhất, hay đúng hơn là duy nhất của cả phim 'Capone'.

Trailer bộ phim “Capone”.

Sau cú “rớt đài” từ thảm họaFantastic Four năm 2015, đạo diễn Josh Trank đã đánh dấu màn tái xuất của mình bằng tác phẩm mô phỏng chuyện đời và chuyện nghiệp của “ông trùm” Al Capone. Được kì vọng sẽ trở thành một siêu phẩm tội phạm tiếp theo xứng tầm The Godfather hay The Untouchables, song Caponelại trở thành một nỗi thất vọng lớn với khán giả khi thất bại trong việc xây dựng màu sắc cùng bầu không khí “hắc bang” đúng nghĩa.

Capone kể về bản thân ông trùm gangster (xã hội đen) khét tiếng một thời có biệt danh “Scarface” (Mặt Sẹo), cụ thể là ở độ tuổi tứ tuần, ông ra tù sau 10 năm bị giam giữ vì tội trốn thuế. Nam diễn viên Tom Hardy (Mad Max: Fury Road, Venom) được lựa chọn để hóa thân thành ông, và anh thật sự đã cố gắng hết sức có thể để lột tả tâm lý của một thủ lĩnh giới hắc đạo của Mĩ bấy giờ ở những năm cuối cùng đời.

Phần lớn vấn đề của Capone đến từ chính kịch bản của phim. Một câu chuyện mỏng, đơn giản và chỉ lung linh ở bề nổi đã tạo rất nhiều trở ngại để diễn viên có thể cảm được hơi thở hắc ám và run rẩy của thể loại tội phạm yêu cầu. Thậm chí, phim có thể được ví như phiên bản tương đối vụng về của nửa phần đầu TheIrishman, cùng với lối xây dựng nhân vật còn quá nhiều hạn chế. Khán giả hoàn toàn có thể thấu hiểu được nỗi đau của ông trùm, những biến cố mà ông gặp phải, nhưng để cảm được sự vùng mình và cứu rỗi của ông hay các nhân vật khác thì là một câu chuyện nan giải.

Ngay từ khi trailer chính thức được tung ra, nhiều khán giả đã lên tiếng phản bác về tạo hình của Al Capone trong phim có nhiều khác biệt với nhân vật ngoài đời. Song, không thể phủ nhận Tom Hardy đã thật sự thể hiện tuyệt vời nhân vật chính dựa trên những gì mà anh có. Đáng tiếc, bối cảnh và tuyến câu chuyện của Capone không thật sự đủ đầy và có trọng lượng để bổ trợ cho anh có màn trình diễn thăng hoa và thật hơn.

Capone cũng cho thấy phong cách làm phim vốn có của Josh Trank khi thể hiện một số chi tiết có phần “hành xác” và bạo lực nặng nề, như việc tên trùm bị bệnh không thể điều khiển bài tiết đến mức “ị đùn” trên giường. Cũng đảm nhận vị trí biên kịch, nhưng thật sự Trank đã không thể hiện tròn đầy một chuỗi thời gian huy hoàng cuối đời của Scarface dưới góc nhìn điện ảnh, trong khi sở hữu dàn diễn viên thực lực trong tay.

Đã từng có tên là Fonzo, Capone nên được có nhan đề mới thích hợp hơn nữa là The Tom Hardy Show, vì nếu không có nam diễn viên tài năng này cầm trịch vai diễn Al Capone đầy “rối rắm” lần này, thì có lẽ phim sẽ còn rơi xuống bờ vực chê bai tệ hại hơn nữa từ giới phê bình. Tuy nhiên, nếu bạn là một người dễ tính và muốn tìm một món ăn tinh thần mới, vừa giải trí nhưng cũng vừa gay gắt, thì Capone không hẳn là lựa chọn quá tồi tệ, chí ít là mang đến một phiên bản khác biệt về cái tên tội phạm đã quá đỗi quen thuộc trên bản đồ Hollywood trong nhiều năm qua.

Capone chính thức ra mắt trực tuyến ngày 12/05/2020.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-capone-cua-tom-hardy-7483853.html