Review 'Madame Web': Tác phẩm tẻ nhạt nhất trong lịch sử phim siêu anh hùng

Dù sở hữu dàn diễn viên danh tiếng như Dakota Johnson hay Sydney Sweeney, 'Madame Web' lại bị vùi dập không thương tiếc từ giới phê bình vì nội dung kém chất lượng. Liệu bộ phim này có thật sự tệ đến thế?

Madame Web kể về câu chuyện của Cassandra Webb, một nhân vật nổi tiếng trong vũ trụ Người Nhện. Dù bị mù, Cassandra Web lại sở hữu cho mình một sức mạnh khá ấn tượng khi bà có thể nhìn thấy trước tương lai.

Câu chuyện trong phim lấy bối cảnh khi Cassandra còn trẻ và hành nghề cứu thương, trong một lần gặp nạn, cô bất ngờ giải phóng năng lực thấu thị, nhìn trước tương lai. Từ đó, Cassandra bước vào chuyến hành trình mới, khám phá được nhiều bí mật từ quá khứ và phát triển tiềm năng của bản thân.

Với một cốt truyện đơn giản và dễ hiểu, Madame Webhoàn thành tốt nhiệm vụ giới thiệu một nhân vật mới đến với khán giả. Tuy nhiên, đây lại chẳng phải một nhân vật đủ đáng nhớ. Nhân vật chính của phim - Cassandra Webb có một tính cách không nhất quán. Đôi lúc cô khiến khán giả thích thú vì những câu đùa thú vị, đôi lúc lại trở nên thờ ơ và bất cần. Không có một tính cách rõ ràng khiến cho nhân vật của Dakota Johnson trở nên mờ nhạt trong mắt khán giả, đặc biệt là khi đặt cạnh những siêu anh hùng khác trên màn ảnh.

Ngoài việc sở hữu một nữ chính tẻ nhạt, ba Spider-Woman thế hệ mới trong phim cũng không khá khẩm hơn là bao. Julia của Sydney Sweeney được xây dựng hình tượng "mọt sách" chính hiệu, Anya của Isabela Moner có tính cách hòa đồng trong khi Mattie của Celeste O'Connor lại khá bộc trực. Ba nhân vật được xây dựng trên những khuôn mẫu cũ kỹ, được liên kết với nhau đơn giản vì... đó là yêu cầu của kịch bản.

Dàn nữ chính có "đỏ mà nhưng chưa đủ thơm" của Madame Web.

Madame Web hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một bộ phim Người Nhện ấn tượng, nhưng vì những hạt sạn vô lý khiến tác phẩm này trở nên khó chấp nhận được. Từ việc nữ chính bị truy nã là một kẻ bắt cóc, thậm chí là cướp cả xe taxi, nhưng cô vẫn ung dung ra nước ngoài và trở về trong bình an.

Hành trình tìm kiếm về quá khứ của Cassandra Webb được xem là một trong những cảnh phim khó hiểu nhất phim. Cô không gặp một chút khó khăn nào để tìm đến nơi mà năm xưa mẹ của cô đã bỏ mạng, để rồi được một người dân bản địa giải đáp các thắc mắc. Sự sắp đặt của biên kịch vô tình khiến hành trình của bộ phim trở nên dễ dàng đến khó chịu.

Kịch bản phim có nhiều tình tiết vô lý, khó hiểu.

Phản diện Ezekiel Sims cũng là một điểm trừ lớn của Madame Web khi có nhiều hành động vô lý trong cách thực hiện động cơ. Dù sở hữu khả năng của Người Nhện, tên này lại “tự làm khó mình" khi không sử dụng tối đa sức mạnh để xử lý gọn lẹ tuyến nhân vật chính.

Đặc biệt, dù có trong tay công nghệ có thể tiếp cận an ninh trong thành phố, Ezekiel lại không biết đến việc một chiếc xe taxi bị tháo biển số đang mất tích. Sony dường như đã “cố quá" khi xây dựng một phản diện tưởng chừng như là mối đe dọa nguy hiểm, để rồi cuối cùng tự tay kết liễu hắn ta bằng một trong những cảnh kết "lãng xẹt" nhất lịch sử phim siêu anh hùng.

Nhân vật Ezekiel cho thấy nỗ lực bất thành của Sony trong việc tạo ra một phản diện đáng sợ.

Tuy nhiên, Madame Web vẫn có một vài điểm sáng le lói giữa vô số điểm trừ khó cứu vãn. Cụ thể, phim được đặt bối cảnh vào giai đoạn những năm đầu thập niên 2000 và chăm chút từng chi tiết nhỏ như những chiếc điện thoại gập, phong cách thời trang hay những ca khúc bất hủ của Britney Spears, Beyoncé,... giúp khán giả như được sống lại thời điểm ấy.

Phim làm tốt phần bối cảnh, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ cho một tác phẩm chất lượng.

Madame Web đã được trao cho một cái áo quá lớn, khi phim ôm đồm nhiều vấn đề nhưng lại không giải quyết triệt để. Cốt truyện thiếu sự sáng tạo, nhân vật mờ nhạt, sạn phim vô kể, tính riêng 3 điều này đã đủ khiến Madame Web trở thành một cú ngã ngựa đau đớn của Sony sau loạt thành công mang tên Spider-ManSpider-Verse.

Sự yếu kém của Madame Web khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về khả năng xây dựng vũ trụ Người Nhện riêng của Sony. Đặc biệt, Sony lại chính là những người đã từng tạo ra Miles Morales, Peter Parker của Tobey Maguire,... hai trong số những siêu anh hùng được yêu thích nhất hiện nay.

Nếu không chịu để tâm và đầu tư chỉn chu cho những tác phẩm mới, vũ trụ điện ảnh riêng của nhà Sony có nguy cơ lụi tàn ngay trước khi các nhân vật được gặp nhau trên cùng một khung hình.

Người hâm mộ nghi ngờ vào độ thành công của vũ trụ người nhện do Sony sản xuất.

Vinh Nguyễn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/review-madame-web-tac-pham-te-nhat-nhat-trong-lich-su-phim-sieu-anh-hung-post1613319.tpo