'Robin Hood' (2018) - Hành động hấp dẫn, kịch bản xoàng xĩnh

Sở hữu phần phục trang bắt mắt cùng nhiều cảnh hành động mang đậm tính giải trí, nhưng phiên bản điện ảnh mới về chàng thảo khấu rừng xanh tỏ ra rất yếu kém trong mảng kịch bản.

Trailer bộ phim 'Robin Hood' (2018) Phiên bản phim mới về chàng thảo khấu rừng xanh với Taron Egerton trong vai chính.

Thể loại: Hành động, phiêu lưu
Đạo diễn: Otto Bathurst
Diễn viên chính: Taron Egerton, Eve Hewson, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx
Zing.vn đánh giá: 5/10

8 năm sau bộ phim của Ridley Scott, câu chuyện về Robin Hood lại được chuyển thể lên màn bạc dưới sự nhào nặn của Otto Bathurst và Taron Egerton trong vai chính.

8 năm sau bộ phim của Ridley Scott, câu chuyện về Robin Hood lại được chuyển thể lên màn bạc dưới sự nhào nặn của Otto Bathurst và Taron Egerton trong vai chính.

Lãnh chúa Robin xứ Loxley (Taron Egerton) sở hữu tình yêu đầy chất thơ với nàng Marian (Eve Hewson) xinh đẹp. Tưởng như không gì có thể ngăn cản họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, thì chàng trai bất ngờ nhận lệnh triệu tập tham gia cuộc Thập tự chinh tấn công vào lãnh thổ Hồi giáo.

Sau cuộc chiến tàn khốc, Robin rệu rã trở về quê hương để rồi phải đối mặt với hung tin: toàn bộ cơ ngơi trở nên tan hoang bởi gã Quận trưởng thị trấn Nottingham (Ben Mendelsohn).

Chưa dừng lại ở đó, nàng Marian vì ngỡ rằng người yêu mình đã tử trận nên quyết định bén duyên với Will Tillman (Jamie Dornan) - chàng thủ lĩnh của nhóm dân nghèo bất mãn với chính quyền.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Robin gặp lại John “nhỏ” (Jamie Foxx) - người chiến binh Hồi giáo mà anh từng tha mạng ngày trước. Vì chung mục đích trả đũa chính quyền tham nhũng, thối nát, John quyết định truyền dạy kỹ năng bắn cung siêu hạng của mình cho Robin, biến chàng lãnh chúa lúc trước thành “siêu trộm” cự phách.

Cũng từ đây, huyền thoại về một Robin Hood “cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo” bắt đầu khai sinh. Nhưng liệu anh có thể ẩn mình sau chiếc mũ trùm bao lâu trước khi bị tất cả phát hiện ra danh tính thực sự?

Phục trang hiện đại đến bất thường

Từ trước khi ra mắt, Robin Hood của đạo diễn Otto Bathurst đón nhận vô số hoài nghi từ fan điện ảnh. Thậm chí, đoạn phim quảng cáo đầu tiên còn bị lọt vào nhóm trailer phim bị ghét nhất trong năm qua.

Phần lớn luồng dư luận chỉ trích nhắm vào mảng phục trang có phần quá hiện đại so với bối cảnh thời gian của tác phẩm.

Phục trang hiện đại giúp Robin Hood trở nên bắt mắt, nhưng phần nào đó lại gây ảnh hưởng đến nội dung.

Trên thực tế, phục trang đẹp mắt ban đầu lại khiến Robin Hood trở nên… hút mắt. Dẫu giai thoại về chàng thảo khấu rừng xanh lấy mốc thời gian là nước Anh thời trung cổ, các nhân vật trong phim đều vận hàng loạt bộ quần áo tinh xảo.

Đó có thể là những chiếc áo da mang hơi hướm motor jacket, hay bộ đồng phục “sang chảnh” của tay Quận trưởng trông không khác gì áo măng-tô cách điệu.

Các bộ phim lấy bối cảnh thời trung cổ thường đem đến kiểu phục trang rộng thùng thình. Nhưng với tác phẩm của Otto Bathurst, quần áo mang phong cách ôm gọn và tôn đường nét cơ thể lại giúp tạo ra điểm nhấn nhất định.

Song, chính bởi chuỗi thời trang hiện đại, Robin Hood lại chưa khắc họa được sự nghèo đói và khó khăn mà cư dân Nottingham đang phải trải qua. Hậu quả là người xem khó lòng đồng cảm trước quyết định nổi dậy chống chính quyền do tên “siêu trộm” giấu mặt phát động.

Sáng tạo trong mảng hành động

Một điểm cộng lớn của Robin Hood là các trường đoạn chiến đấu đã mắt, đầy tính sáng tạo. Nhắc đến Robin Hood, công chúng có thể nghĩ ngay đến hình ảnh gã trộm bảnh bao, bình thản ngồi trên cây, nhẹ nhàng giương cung hạ gục kẻ thù.

Nhưng trong phiên bản 2018, Robin Hood của Taron Egerton lại bụi bặm và đời thường hơn thế rất nhiều. Cây cung trong tay nhân vật không chỉ để tấn công từ xa, mà còn là thứ vũ khí cận chiến cực kỳ hiệu quả.

Mảng hành động là điểm sáng hiếm hoi của bộ phim Robin Hood.

Chưa hết, chuỗi “phi vụ đạo chích” của người hùng sở hữu nhiều phân đoạn parkour leo bám tường ngoạn mục, không khác loạt trò chơi nhập vai nổi tiếng Assassin’s Creed là bào.

Kỹ năng chiến đấu của Robin Hood cũng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh các siêu anh hùng hiện đại, đặc biệt là Batman. Ban ngày, Robin vẫn phải giả bộ thân thiết, nghe lời những cá nhân thuộc giới thượng lưu, đang gây ra nỗi thống khổ cho nhân dân.

Nhưng khi màn đêm buông xuống hay dựng chiếc mũ trùm lên, anh lại chính là người khiến đám nhà giàu đứng ngồi không yên, hốt hoảng lo sợ. Hai gương mặt đối lập của Robin Hood giúp tạo ra nhiều tình huống kịch tính. Tuy nhiên, chúng thực tế lại không thể giúp làm nổi bật tính cách nhân vật, hay mâu thuẫn bên trong người hùng.

Kịch bản nhạt nhòa, yếu kém

Điều gây thất vọng hơn cả ở phiên bản năm 2018 của Robin Hood là mạch truyện dài dòng, lan man, và thiếu tính đột phá. Giai thoại về chàng thảo khấu rừng xanh đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả qua văn học và điện ảnh.

Phim cố gắng đem đến sáng tạo về phục trang hay chiến đấu, nhưng lại như “bỏ quên” điểm cốt lõi. Nội dung tác phẩm gần như không mang lại bất cứ điều gì bất ngờ. Nét thú vị từ phục trang hay hành động có thể gây thích thú lúc ban đầu, nhưng không thể giúp duy trì điều đó dài lâu, và khiến Robin Hood càng về cuối càng trở nên nhàm chán.

Kịch bản Robin Hood phiên bản 2018 cứ thế đều đều diễn ra một cách tẻ nhạt, dễ đoán.

Robin Hood cố gắng tạo ra mối xung đột giữa Robin và Quận trưởng Nottingham. Ban đầu, đó là mối hận thù mang đậm tính cá nhân, rồi sau đó được thêm thắt vào nhiều yếu tố chính trị. Vấn đề nằm ở chỗ trong khi Robin hào sảng bao nhiêu, thì tên Quận trưởng lại tẻ nhạt bấy nhiêu.

Dưới sự thể hiện một màu của Ben Mendelsohn, gã Quận trưởng không cho thấy sự tinh ranh như các phiên bản phim trong quá khứ. Trái lại, đây chỉ là một gã “tai to mặt lớn”, thích quát người và đứng một chỗ “chỉ tay năm ngón”.

Một số nhân vật phụ còn lại như Marian hay Will Tillman tuy có thời lượng nhất định nhưng lại chẳng sở hữu phân cảnh nào sáng giá. Hậu quả là họ trở nên chìm nghỉm trên màn ảnh.

May mắn cho Robin Hood là Taron Egerton và Jamie Foxx tỏ ra ăn ý trong các cảnh diễn chung, đặc biệt là ở những phân đoạn hài hước. Nhưng chừng ấy là chưa đủ để cứu vãn chất lượng kịch bản dưới mức trung bình của bộ phim.

Theo lời đạo diễn Otto Bathurst, hãng Lionsgate mang tham vọng biến tác phẩm thành phần mở đầu cho một thương hiệu điện ảnh mới về chàng “hoàng tử lục lâm”. Và cái kết của bộ phim đã thể hiện rõ ước muốn của đội ngũ nhà sản xuất.

Song, với chất lượng nội dung tẻ nhạt và doanh thu phòng vé thê thảm, Robin Hood có lẽ sẽ là lần duy nhất Taron Egerton có cơ hội vào vai huyền thoại.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Tuấn Lương
Ảnh: Lionsgate

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/robin-hood-2018-hanh-dong-hap-dan-kich-ban-xoang-xinh-post897322.html