'Robot đại chiến 3' phô diễn kỹ xảo

Thêm một quả bom tấn nổ trên màn bạc hè năm nay khi Transformer 3: Dark of the moon (Robot đại chiến 3: Bóng tối của mặt trăng) được khởi chiếu từ ngày 29.6.

153 phút hành động, đắm chìm trong kỹ xảo 3D, ấn tượng đầu tiên về bộ phim khoa học giả tưởng Robot đại chiến 3 của đạo diễn Micheal Bay chắc chắn sẽ là công nghệ kỹ xảo. Được sự hỗ trợ của đạo diễn bậc thầy James Cameron, những kỹ thuật mới nhất về công nghệ 3D từng xuất hiện trong Avatar gần như được ứng dụng trong Robot đại chiến 3.

Vượt qua những định kiến về phần 2 của Robot đại chiến - bị giới phê bình và khán giả đánh giá không có gì xuất sắc so với tập đầu tiên, đạo diễn Michael Bay đã bỏ nhiều thời gian cùng với biên kịch Ehren Kruger tạo nên Robot đại chiến 3 với nội dung khác biệt. Vẫn là cuộc chiến sống còn giữa các con robot thông minh, mạnh mẽ; một bên là Autobot, đồng minh với con người, bên kia là Decepticon - đại diện cho trục ác, phần 3 được lồng vào bối cảnh cuộc chạy đua thám hiểm mặt trăng cuối những năm 1960 giữa Mỹ và Liên Xô.

Các robot Decepticon tàn phá thành phố Chicago - Ảnh: Megastar

Nữ diễn viên chính trong Robot đại chiến 3 có sự thay đổi: siêu mẫu Anh Rosie Huntington - Whiteley được chọn để thay thế Megan Fox vào vai người tình của Sam Witwicky (Shia LaBeouf). Thông tin từ hãng Paramount Pictures cho biết, chính nhà sản xuất Steven Spielberg đã yêu cầu đạo diễn Michael Bay sa thải Megan Fox sau khi cô so sánh Bay như Hitler trên trường quay trong một bài phỏng vấn. Đúng với ý đồ của Michael Bay, Huntington - Whiteley thể hiện rõ vẻ gợi cảm ngay khi phim mở màn bằng khuôn hình đặc tả vòng ba. Tương tự như Megan Fox, Huntington - Whiteley trong Robot đại chiến 3 không thể hiện nhiều khả năng diễn xuất, mà hầu như chỉ có những cú liếc mắt đưa tình, những chi tiết phô diễn thân hình quá chuẩn của một siêu mẫu nội y, cùng những pha trốn chạy đám robot Decepticon hung tợn.

Một lần nữa các robot Autobot đã đứng về phía con người chống trả lại sự xâm lăng của Decepticon. Sam Witwicky, anh chàng vừa tốt nghiệp đại học, nhọc nhằn nộp đơn xin việc khắp nơi, một lần nữa trở thành người hùng khi hợp lực với lực lượng đặc nhiệm SEAL, Autobot bảo vệ cả hành tinh chống lại bọn robot Decepticon.

Transformer 3: Dark of the moon không là phim đặt nặng sự hấp dẫn của câu chuyện bởi Michael Bay muốn mê hoặc khán giả bằng thứ khác. Khán giả choáng ngợp trước những gì diễn ra trên phim với mức độ hoành tráng chưa từng thấy. Cả thành phố Chicago (Mỹ) ngập trong khói lửa, bị tàn phá nặng nề bởi những con robot xa lạ từ hành tinh khác đến.

Tuy nhiên, thừa mứa quá sẽ phát ngán khi hơn 30 phút cuối của phim chỉ để quay cảnh chiến đấu giữa người và robot, giữa robot với robot. Toàn bộ khuôn hình gần như đặc tả thảm họa của ngày tận thế. Mãn nhãn nhưng thiếu sức hấp dẫn, căng thẳng lẫn hồi hộp của loại phim hành động.

Có lẽ do “tham”, không muốn tiết chế bớt những cảnh quay được tái tạo trên computer đầy tốn kém nên Michael Bay đưa hết lên phim, kéo dài cuộc chiến để rồi cái kết lại không có gì bất ngờ khiến khán giả tiếc nuối. Đó là chưa nói đến người xem sẽ hơi khó chịu bởi những khuôn hình quảng cáo khá “lộ” các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của thế giới từ xe hơi đến máy tính xách tay, điện thoại di động… bằng nhiều góc máy cận cảnh.

Xem phim lúc nửa đêm

Từ 17 giờ 30 ngày 28.6 kéo dài đến rạng sáng ngày 29.6, tại Megastar Hùng Vương Plaza (TP.HCM) tổ chức chương trình Fan event dành cho các khán giả hâm mộ phim Transformer. Đây là những người đầu tiên được thưởng thức Transformer 3: Dark of the moon, trước Bắc Mỹ một ngày. Tham dự chương trình, khán giả được xem sê-ri phim Transformer (3 tập), dự đêm thời trang và thưởng thức phần biểu diễn của nhóm nhạc rock Micro Wave. Tổng số vé phát hành cho đêm Fan event gồm 259 chiếc đã được bán hết. Đại diện Megastar cho biết nếu khán giả thích hình thức xem phim này, công ty sẽ lên kế hoạch tổ chức thường xuyên hơn khi phát hành các bộ phim bom tấn tại Việt Nam.

Đỗ Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/robot-dai-chien-3-pho-dien-ky-xao-327339.html