Rời đồng phục, học sinh lớp 12 diện đồ thời trang dự tiệc chia tay cuối cấp

Học sinh cuối cấp rời bỏ đồng phục quen thuộc hàng ngày để diện những bộ cánh khoe sắc vóc trong tiệc chia tay.

Đêm dạ hội "Ký ức lấp lánh" dành cho học sinh khối 12 trước khi chia tay mái trường Marie Curie diễn ra với nhiều cảm xúc.

Đêm dạ hội "Ký ức lấp lánh" dành cho học sinh khối 12 trước khi chia tay mái trường Marie Curie diễn ra với nhiều cảm xúc.

Ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường rơi nước mắt khi phát biểu trên sân khấu.

Trên tay ông Khang là "rương kho báu" - món quà đặc biệt của học sinh lớp 12, chứa đựng những lá thư đầy tình cảm và sự biết ơn.

Khi những ca từ xúc động cất lên, mỗi học sinh đều rưng rưng nhớ về quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp của mình.

Trần Xuân Phước và Nguyễn Mỹ Như, lớp 12E5, trở thành chủ nhân của giải thưởng "King and Queen" năm nay.

Các em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mái trường đã vun đắp nên những tháng ngày tươi đẹp và mãi là tuổi thanh xuân không bao giờ quên.

Đêm dạ tiệc không chỉ là cơ hội để học sinh tri ân thầy cô, thổ lộ tình cảm với bạn bè, xóa bỏ giận hờn đến gần bên nhau mà còn là khoảnh khắc để các em cuối cấp tỏa sáng trên sân khấu.

Những cảm xúc nuối tiếc giờ chia tay đành cố kiềm nén trong lòng.

Cởi bỏ đồng phục giản dị, học sinh cuối cấp trong những bộ đồ thời trang đến dự tiệc chia tay.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/roi-dong-phuc-hoc-sinh-lop-12-dien-do-thoi-trang-du-tiec-chia-tay-cuoi-cap-ar785123.html