Rơi nước mắt khi nghe kể về quá trình mang con chữ đến đảo '5 không'

'Cái hạnh phúc nhất tôi nhận được từ học trò của mình là trên gương mặt của chúng không còn những giọt nước mắt nữa, thay vào đó là những nụ cười' – câu chuyện mang con chữ đến hòn đảo xa xôi ở Cà Mau của thượng úy Trần Bình Phục đã khiến gương mặt MC Trấn Thành nhiều lần lăn dài những giọt nước mắt xúc động.

Đến với chương trình “Gương hai chiều” với chủ đề “Những con chữ đắt đỏ tình người”, thượng úy Trần Bình Phục chia sẻ về hành trình mang con chữ tới cho các em nhỏ sống tại đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) - được biết đến là hòn đảo “5 không”: Không đường, không trường, không trạm, không điện, không nước.

Cơn bão Linda năm 1997 quét qua Cà Mau đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây. Thượng úy Trần Bình Phục lúc bấy giờ tham gia đội cứu hộ cứu nạn và đặt chân tới đảo Hòn Chuối.

Theo thượng úy Trần Bình Phục, điều đầu tiên anh thấy khi vừa đến đảo Hòn Chuối là trẻ em nơi đây không biết chữ. Đối với những bậc phụ huynh trên đảo, để con mình đi học là một điều lạ lẫm.

Thầy giáo Trần Bình Phục với học trò nhỏ.

thượng úy Trần Bình Phục cho biết, Hòn Chuối là một hòn đảo đá, rất ít cây. Hiện tại, hòn đảo này vẫn không có nước ngọt và chưa có điện. Người dân trên đảo phải hứng nước mưa để sinh hoạt. Cuộc sống của người dân đảo Hòn Chuối rất khó khăn.

Trước đây, vận động các em nhỏ trên đảo đi học rất khó. Nhưng anh đã kiên trì thuyết phục, yêu thương các em nhỏ hết lòng. Trong tâm trí của những trẻ em sống tại đảo Hòn Chuối, thượng úy Trần Bình Phục không phải là một người thầy mà là một người cha.

“Ngoài biết chữ, các em còn biết nuôi dưỡng ước mơ thích làm cô giáo, thích làm bác sĩ… Điều hạnh phúc nhất của tôi bây giờ không phải là dạy cho các em biết chữ mà điều hạnh phúc của tôi bây giờ là thắp cho các em một ngọn lửa để các em biết khát vọng để sống, để vươn lên! Cái hạnh phúc nhất tôi nhận được từ học trò của mình là trên gương mặt của chúng không còn những giọt nước mắt nữa, thay vào đó là những nụ cười. Cái đó mới chính là gam màu sống!” – thượng úy Trần Bình Phục tâm sự.

Những câu chuyện thượng úy Trần Bình Phục kể về quá trình gian khổ mang con chữ đến với trẻ em trên đảo đã khiến MC Trấn Thành và khán giả trường quay nhiều lần rơi nước mắt vì cảm động, trong một chương trình ý nghĩa vào ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bích Ngọc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/roi-nuoc-mat-khi-nghe-ke-ve-qua-trinh-mang-con-chu-den-dao-5-khong-577120.ldo