Rơi từ tầng 13, hai bố con thoát chết

(VnMedia) - Khi căn hộ ở tầng thứ 13 của họ bắt đầu rung chuyển dữ dội, Alberto Rozas đã lôi con gái 7 tuổi của mình chạy đến cửa phòng tắm để đợi cho mọi việc dừng lại. Thay vào đó, họ lại rơi tự do...

Một tòa nhà bị sập trong trận động đất ở Chile. Hai bố con lao vun vút từ tầng thứ 13 xuống khi tòa nhà nơi có căn hộ mới cứng của họ bị đổ gục như một cái cây bị gió bão quật ngã. Cả hai bố con đã ôm chặt lấy nhau. Rozas không biết là mình đã rơi như thế nào cho đến khi anh nhìn qua chiếc cửa sổ căn hộ đã vỡ vụn của mình và nhìn thấy ánh sáng – “ánh sáng của vầng trăng tròn đầy." Rozas và con gái Fernanda đã được đưa ra ngoài và họ đều an toàn, chỉ bị vài vết cắt, vết xước và vết thâm. "Trận động đất và cú ngã là một điều khủng khiếp. Tôi đã ôm chặt con gái mình và con bé cũng nhất quyết không buông tôi ra," anh Rozas cho tờ AP biết. Hàng xóm nhà Rozas đã tìm thấy hai bố con bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đã gọi các nhân viên cứu hộ đến cứu giúp. Các nhân viên cứu hộ đã phải dùng cưa điện và búa để cắt bê tông, đưa bố con nhà Rozas ra ngoài. Tính đến ngày hôm qua (28/2), các nhân viên cứu hộ đã cứu được khoảng 23 người ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Rio Alta cao 15 tầng – nơi bố con nhà Rozas sống và tìm được 7 thi thể nạn nhân. Ước tính vẫn còn 60 người đang mắc kẹt trong tòa nhà này. Tòa nhà Rio Alta mới được khánh thành hồi tháng 6 năm ngoái. Socovil, công ty là chủ của toàn nhà Rio Alta, cho biết họ đã tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định về xây dựng. Tuy nhiên nhiều cư dân sống trong tòa nhà đã tỏ ra hết sức tức giận. "Chất lượng công trình rõ ràng là kém," anh Rozas nói. Kiệt Linh - (theo AP)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=187456