Roma: Cho những con tim thêm thổn thức

(24h) - Inter đã thắng và gây áp lực không nhỏ lên Roma. Và đêm nay, khi trận derby thủ đô diễn ra, các cầu thủ và những Romanista hiểu rằng họ cần có ba điểm để không bị tuột mất quyền tự quyết. Sức ép rất lớn và liệu Roma có thể vượt qua?

Thành Rome đang nín thở chờ trận derby có thể là quan trọng nhất của Roma trong gần 1 thập kỷ qua. Không có những lời dọa nạt nào từ hai phía, tất cả đều đang âm thầm chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi ra sân. Dĩ nhiên đây không phải là một trận chung kết của mùa giải nhưng ý nghĩa của nó thì cũng chẳng kém gì. Roma đang ở thế bất lợi khi Inter đả bại Juve trong trận đấu sớm. Và những nỗ lực tuyệt vời của họ có thể bị xóa nhòa nếu thua Lazio. Trận derby thủ đô vì thế sẽ mang một ý nghĩa cực lớn về mặt điểm số với Roma, nhưng không ai được phép quên rằng derby vẫn luôn là derby mà ở đó có những điều mà chỉ con tim mới có thể hiểu nổi. Lazio không còn mục tiêu gì ở Serie A bởi họ đã gần như trụ hạng. Khoảng cách giữa Lazio và Roma lúc này cũng đã là hơn 30 điểm và hoàn toàn không có sự cạnh tranh giữa hai đội như ở năm 2001 mà Roma lên ngôi. Niềm tin và hy vọng Roma hiểu hoàn cảnh của mình và có thể tự hào vì đã làm được những điều thần kỳ trong một mùa giải mà họ có một trong những sự khởi đầu tệ hại nhất nhiều năm qua. Họ đã bứt lên với những bước chân thần tốc và đã tạo ra một “khung cảnh” đáng xem cho Serie A mùa này. Không có họ, giờ Inter có lẽ đã ung dung đón chờ Scudetto thứ 5 liên tiếp. Nhưng Roma đã ở đó, đã thắng Inter trong một trận quyết đấu, đã leo lên ngôi số 1 và giờ chắc chắn không muốn công sức của mình bị uổng phí. Roma đã lao vào cuộc đua tranh cùng Inter và giờ cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Sai lầm trong những lúc như thế này đều phải trả giá nhưng sự nguy hiểm từ những trận derby vẫn luôn rình rập bất kỳ ai tham chiến. Lazio chẳng ưa gì Roma, và chắc chắn không có chuyện “lỏng chân” để người anh em cùng thành phố vượt lên Inter. Thậm chí, tifosi Lazio còn tuyên bố thà đội nhà xuống hạng chứ không để Roma vô địch, dù họ chưa bao giờ thôi ghét những đối thủ phương bắc, trong đó có Inter. Trận “derby della capitale” thứ 162 của Roma đang đến trong sự kỳ vọng của tất cả Romanista, của niềm tin hy vọng và của cả những sức ép. Người ta đã cho rằng trong những trận cuối cùng ở Serie A mùa này, Inter có lợi thế hơn Roma. Ngoài lịch thi đấu khó khăn, điều quan trọng là Roma không có một lực lượng đủ kinh nghiệm và sự tinh quái cần thiết cho những chặng nước rút mang ý nghĩa sống còn. Nhưng Ranieri và các học trò còn có một thứ vũ khí khác: Lòng quả cảm của một trái tim luôn đập rộn ràng và nóng bỏng. Ranieri cần các học trò giữ sự tỉnh táo Roma đã luôn như thế và vẫn đang như thế. Một đội bóng của sự lãng mạn, của sự cống hiến và luôn vào trận với mục tiêu chiến thắng, bất chấp đối thủ trước mặt là ai. Đêm nay, trước Lazio, không có một sự thay đổi nào về thái độ nhập cuộc ấy, nhưng sẽ thể hiện ra sao trên sân lại là vấn đề thuộc về chiến thuật của Ranieri và học trò. Sự toan tính vào những thời điểm như thế này không bao giờ thừa. Hiểu rõ điều đó hơn ai hết là Ranieri, người luôn về nhì và chưa bao giờ số phận chiều lòng vì những tính toán sai lầm của chính ông. Trước Lazio và 4 trận cuối cùng của mùa giải, Roma cần một cái đầu tỉnh táo và một trái tim nóng để biến giấc mơ vô địch thành hiện thực. Không cần nghi ngờ về điều thứ hai, bởi những trái tim Roma vẫn luôn thổn thức như bao năm qua, và chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để Romanista giữ vững niềm tin của mình. Và để trái tim những NHM Serie A tiếp tục những nhịp đập hồi hộp đón chờ những vòng đấu cuối cùng của một mùa giải kịch tính nhất trong nửa thập kỷ qua.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/roma-cho-nhung-con-tim-them-thon-thuc-c48a291416.html