Rợn người bộ tộc uống máu tươi như uống nước

Bộ tộc Surma sống chủ yếu dựa trên việc trồng trọt, chăn nuôi, trong đó bò là vật nuôi quan trọng nhất. Không chỉ dùng sữa và thịt bò, người Surma còn uống máu tươi của bò như một loại nước tăng lực.

Thung lũng Oh-Scale ở phía Đông Bắc châu Phi là nơi cư ngụ của Surma, một bộ tộc kỳ lạ được cả thế giới biết đến với tập quán ăn uống độc nhất vô nhị.

Thung lũng Oh-Scale ở phía Đông Bắc châu Phi là nơi cư ngụ của Surma, một bộ tộc kỳ lạ được cả thế giới biết đến với tập quán ăn uống độc nhất vô nhị.

Bộ tộc Surma sống chủ yếu dựa trên việc trồng trọt, chăn nuôi, trong bó bò là vật nuôi quan trọng nhất. Không chỉ dùng sữa và thịt bò, người Surma còn uống máu tươi của bò như một loại nước tăng lực.

Không chỉ là thói quen, việc uống máu bò còn là một tập quán linh thiêng được người Surma lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Trong quá khứ, trước khi giao chiến với kẻ thù, thường là những bộ tộc khác đến xâm chiếm đất đai, nghi thức uống máu bò luôn được tộc người này tổ chức để cầu mong chiến thắng.

Khi thực hiện nghi thức, đàn ông trong bộ tộc Surma sẽ bắt một con bò từ ngoài cánh đồng. Một mũi tên sẽ được bắn vào động mạch ở cổ con bò để nó chảy thật nhiều máu.

Tộc trưởng sẽ là người uống bát máu đầu tiên, tiếp đến là những người có vai vế thấp hơn.

Vời thời bình, máu bò được nam giới của bộ tộc này coi là một loại “nước thần” giúp tăng cường sinh lực đàn ông.

Không chỉ uống máu bò, người Surma còn có thói quen uống nhựa cây. Theo quan niệm của bộ tộc, đó là thứ nước có thể giúp đào thải cặn bã trong cơ thể.

Họ thường lấy nhựa cây pha với nước để uống và vài phút sau sẽ nôn hết chỗ nước đó ra ngoài cơ thể.

Mời quý độc giả xem video: Đôi nét về văn minh các nước Đông Nam Á.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ron-nguoi-bo-toc-uong-mau-tuoi-nhu-uong-nuoc-1197474.html